Gia đình đông con nhất miền trung ở Quảng Trạch Quảng Bình vì thiếu hiểu biết, mà trong gần 40 năm đã có đến 14 đứa con ra đời với bao chuyện bi, hài trong cuộc sống. Gia đình đông...

Gia đình đông con nhất miền trung ở Quảng Trạch Quảng Bình vì thiếu hiểu biết, mà trong gần 40 năm đã có đến 14 đứa con ra đời với bao chuyện bi, hài trong cuộc sống.

Gia đình đông con nhất miền trung ở Quảng Trạch Quảng Bình: Bắt nguồn từ những ước mơ

Gia đình đông con nhất miền trung ở Quảng Trạch Quảng Bình là gia đình của ông Nguyễn Độ (57 tuổi). Gia đình ông hiện đang sống ở làng Cồn Sẻ trong một ngôi nhà chật hẹp, chỉ khoảng 30m2.

Gia đình đông con nhất miền trung ở Quảng Trạch Quảng Bình mười mấy người cùng nhau sinh hoạt trong khoảng diện tích chật hẹp ấy. Con cả của ông Độ năm nay đã 36 tuổi và đứa nhỏ nhất mới chỉ 10 tuổi.

Ông Độ cho biết, việc gia đình ông là gia đình đông con nhất miền trung ở Quảng Trạch Quảng Bình là bởi ước mơ của chính vợ chồng ông, muốn có thật đông con để lập thành một đội đi biển. Nếu gia đình mua được tàu, thì cả nhà cùng đi, chứ không phải thuê thêm người ngoài nữa.

Gia đình đông con nhất miền trung ở Quảng Trạch Quảng Bình

Gia đình đông con nhất miền trung ở Quảng Trạch Quảng Bình gặp rất nhiều khó khăn 

Tuy nhiên, ước mơ của vợ chồng ông Độ ngày càng khó thực hiện khi mỗi đứa con ra đời là mối nỗi vất vả, chỉ lo kiếm ăn cho no mười mấy cái miệng cũng là quá khó.

Ông Độ đã lấy bà Nguyễn Thị Hường vào năm 1977. Đứa con trai đầu lòng của ông bà ra đời vào năm 1978. Cứ như vậy, cho đến bây giờ, danh hiệu gia đình đông con nhất miền trung ở Quảng Trạch Quảng Bình đã thuộc về gia đình ông Độ bà Hường.

Hiện tại, con trai cả của ông bà đã lấy vợ và sinh con. Cả hai đã lên chức ông bà nội. Hai đứa con kế tiếp cũng đã lập gia đình. Cũng nối tiếp theo "truyền thống" của cha mẹ, ba đứa con đã sinh cho 2 ông bà đến hơn mười đứa cháu. Điều đặc biệt, tất cả đều sống trong cùng 1 gia đình.

Gia đình đông con nhất miền trung ở Quảng Trạch Quảng Bình có kinh tế khá khó khăn. Bà Hường chỉ ở nhà lo việc gia đình cũng đã khá vất vả, ông Độ dù đã là ông nội nhưng vẫn phải chạy đi làm kiếm ăn từng bữa.

Gia đình đông con nhất miền trung ở Quảng Trạch Quảng Bình

Gia đình đông con nhất miền trung ở Quảng Trạch Quảng Bình đến ăn cơm còn thiếu thốn

Mỗi đứa con trong gia đình đông con nhất miền trung ở Quảng Trạch Quảng Bình làm một nghề, người thì đi biển thuê, người thì vào Nam lập nghiệp nhưng số tiền kiếm được đều vô cùng ít ỏi.

Tuy nhiên, đến nay, ông bà mới thấm thía được nỗi khổ của cảnh đông con. Bà Hường chia sẻ "Vì thiếu hiểu biết nên chúng tôi mới sinh nhiều con như thế. Giờ có cho tiền tôi cũng không để nhiều như vậy".

Điều đặc biệt được ông bà tiết lộ rằng, tất cả những đứa con của ông bà đều được sinh ở nhà chứ không phải là trạm y tế hay bệnh viện.

Nói về trường hợp gia đình đông con nhất miền trung ở Quảng Trạch Quảng Bình, Nguyễn Cương (Trưởng thôn Cồn Sẻ) cho hay "Khi ông bà ấy đẻ được gần chục đứa thì chính quyền địa phương mới phát hiện ra. Chính quyền xã còn cử cả bán bộ xuống tìm hiểu, động viên, có cán bộ dân số xuống nói chuyện, khuyên răn đi triệt sản rồi phát các dụng cụ tránh thai. Nhiều khi chúng tôi còn nhớ tên, thuộc mặt lũ trẻ nhà ấy hơn cả cha mẹ chúng".

Gia đình đông con nhất miền trung ở Quảng Trạch Quảng Bình vô cùng khó khăn, vất vả. Dù đã tiết kiệm rất nhiều nhưng mỗi ngày, gia đình ông Độ phải ăn hết 5kg gạo, việc xuất hiện thịt trong bữa ăn là điều hiếm thấy".

Gia đình đông con nhất miền trung ở Quảng Trạch Quảng Bình: Cha mẹ không nhớ hết tên con

Gia đình đông con nhất miền trung ở Quảng Trạch Quảng Bình của ông Độ, Bà Hường gặp phải khá nhiều chuyện bi hài. Ông Độ tâm sự "Vì nhà chật nên cả nhà ít khi ngồi ăn cơm cùng nhau. Bữa nào có gì thì ăn nấy, cơm ko ăn còn không có phần chứ nói gì đến thức ăn".

Bên cạnh đó, không thể không kể đến việc đi làm giấy khai sinh cho các con của ông Độ. Lần đầu tiên, ông Độ đã làm giấy khai sinh trước cho 10 đứa. Vậy mà cũng phải mất đến vài ngày trời ông mới hoàn thành. Cũng là do ông không nhớ hết được tên tuổi của chúng nó. Ông ghi "bừa" ngày tháng năm sinh của chúng.

Đến khi cán bộ tư pháp kiểm tra thì đã phát hiện ông Độ khai sai quá nhiều.

Gia đình đông con nhất miền trung ở Quảng Trạch Quảng Bình

Gia đình đông con nhất miền trung ở Quảng Trạch Quảng Bình gặp rất nhiều chuyện bi hài trong cuộc sống

Vì gia đình đông con nhất miền trung ở Quảng Trạch Quảng Bình có đến mười 14 đứa, nên ông phải làm thêm 1 đợt giấy khai sinh nữa. Nhưng vì không nhớ được đứa nào khai rồi đứa nào chưa nên ông lại dắt tất cả lên khai lại tất cả.

Rồi đến chuyện làm sổ hộ khẩu cho gia đình đông con nhất miền trung ở Quảng Trạch Quảng Bình cũng khiến cho các cán bộ tư pháp gặp nhiều khó khăn. Họ đã phải gộp 3 cuốn sổ làm 1 thì mới ghi đủ được hết tên các con, cháu của ông Độ vào sổ hộ khẩu. Được biết, cuốn sổ này dày đến hơn 50 trang.

Gia đình đông con nhất miền trung ở Quảng Trạch Quảng Bình: Ăn không đủ, ngủ chẳng xong

Ở nhà ông Độ, thịt là một món ăn dường như rất xa xỉ, cơm nhiều khi nấu còn không đủ ăn chứ đừng nói đến thịt. Hơn nữa, nhà ông Độ cũng chỉ có 10 cái bát ăn cơm, lại bị vỡ gần hết nên đến bữ phải chia nhau ra ăn mới đủ. Đứa nào nhỏ thì được ưu tiên ăn trước, đứa nào lớn thì phải ăn sau.

Có lần, con cháu ăn hết cơm, hai ông bà phải nhịn sang đến tận bữa sau. Ngay cả trong mùa lúa nhưng nhiều khi bà Hường vẫn phải đi vay gạo hàng xóm.

Thấy gia đình đông con nhất miền trung ở Quảng Trạch Quảng Bình gặp nhiều khó khăn, bà con chòm xóm nhiều khi cũng ra tay giúp đỡ nên gia đình ông chưa phải chịu đói bữa nào.

Cũng nói về gia đình đông con nhất miền trung ở Quảng Trạch Quảng Bình, ông Nguyễn Cương (Trưởng thôn Cồn Sẻ) cho hay

“Gia đình họ kể cả ăn cơm hay đi ngủ cũng đều tăm tắp, ai nấy ngồi đúng chỗ quy định. Khi đi ngủ thì nằm chung cả một dãy dưới sàn nhà.

Mỗi buổi tối ngủ phải kiểm tra chân để xem đủ người không. Thế nhưng cũng có lắm khi thiếu mất hai cái chân, hoặc có khi thừa thêm hai cái chân mà chẳng biết của đứa nào. Vợ chồng ông Độ thì cứ tặc lưỡi kệ, vì trời sinh voi sinh cỏ”.

Nhưng sự thật là, miếng ăn cho mấy đứa trẻ còn khó khăn chứ chưa nói đến chuyện đi học đi hành, tương lai sau này cũng chưa thấy có gì tươi sáng.