Gia đình thuê cẩu chào tạm biệt người thân hấp hối qua cửa sổ vì bị cách ly Covid-19
Khi được thông báo người nhà đang bị cách ly trong viện dưỡng lão trong đợt dịch Covid-19, gia đình ở Hà Lan đã thuê cần cẩu để gặp mặt lần cuối.
- Băng đảng hơn 300 tên thảm sát 47 dân làng ở Nigeria
- Tình hình dịch bệnh ngày 20/4: Tổng thống Brazil tham gia biểu tình phản đối phong tỏa
- Mỹ tố Trung Quốc đầu cơ khẩu trang rồi bán với giá 'cắt cổ' cho thế giới
- Đạo diễn Tom và Jerry: Sự nghiệp lừng lẫy khắp thế giới
Một video clip lan truyền trên truyền thông quốc tế cho thấy hình ảnh cảm động này.
Gia đình cụ ông Henry Nijhove, 87 tuổi, được thông báo rằng người thân của họ nhiều khả năng sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Mặc dù cụ ông không bị nhiễm Covid-19, nhưng lệnh giới hạn áp dụng với các viện dưỡng lão đã khiến gia đình không thể đến thăm ông.
Sau khi nhận được tin từ Chante, cháu gái của cụ ông, Sở cứu hỏa Amsterdam đã đồng ý giúp đỡ. Lực lượng cứu hỏa đã dùng cần cẩu, nâng gia đình lên cửa sổ để nói lời chào cụ ông.
Chante cho biết, gia đình không được gặp cụ Henry từ ngày 19/3 và có khả năng không gặp được lần cuối trước khi cụ qua đời. Chính vì thế, cô đã mạo muội viết thư cầu cứu.