An ninh Hình sự
27/05/2018 10:34Giáo viên trường Tiểu học bị cướp vào nhà không chế
Sau khi ổn định tinh thần ở bệnh viện, cô giáo A đã kể lại câu chuyện cho người thân. Chiều cùng ngày (26/5), sau khi đưa con đi học, cô ở nhà một mình thì có đối tượng dựng xe ở cổng và vào gõ cửa. Tưởng là phụ huynh học sinh đến tìm, cô mở cửa. Lúc này, đối tượng liên tiếp dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu, vào mặt cô giáo và dùng dao đâm mạnh vào cổ và trói chân tay cô giáo lại.
Trong lúc đối tượng lục lọi đồ đạc trong nhà, thì cô giáo vùng vẫy và cởi được dây trói chân, chạy thoát ra ngoài, vừa chạy vừa kêu cứu. Lúc này, kẻ cướp đuổi theo cô giáo, rất may dì ruột của cô giáo sống nhà bên cạnh có mặt kịp thời, khiến tên cướp vội vã lên xe bỏ chạy.
Chị N.U, em họ cô giáo sống nhà bên cạnh cho biết: “Lúc đó, nhà tôi còn tưởng vợ chồng anh chị cãi nhau và xảy ra ẩu đả, chứ không ngờ cướp vào nhà táo tợn vậy. May là chị tôi thoát ra ngoài, nếu không không biết hậu quả thế nào”.
Còn theo anh Q. (chồng cô giáo), sau khi xảy ra sự việc anh cho biết: "Sáng và trưa cùng ngày có một thanh niên lảng vảng qua lại trước khu vực. Không ngờ lại nhằm vào nhà và người thân của mình". Trao đổi với PV, một người dân sống ở khu vực thì đây là lần đầu tiên trên địa bàn xảy ra vụ cướp vào nhà táo tợn vậy, hy vọng công an sớm tìm ra hung thủ để đảm bảo bình yên cho nhân dân.
Được biết, cô giáo bị vết thương khá nặng nhưng may nhờ sự dũng cảm nhanh trí cũng như được người thân phát hiện kịp thời, đưa đi cấp cứu ở Bệnh Viện Bà Rịa rồi chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy phẩu thuật nên nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang điều tra làm rõ sự việc.
Thà bị cướp dí súng vào đầu chứ không từ bỏ túi hàng hiệuMột người đàn ông tại Michigan (Mỹ) thà chết chứ không chịu từ bỏ chiếc túi hàng hiệu yêu quý của mình khi bị cướp tấn công. |