Giải trí
21/11/2017 18:30Giật chồng, chửi rủa, khoe thân, hào quang showbiz, liệu đáng hay không?
“Showbiz” là giấc mơ của biết bao chàng trai, cô gái có nhu cầu muốn nổi tiếng, muốn trở thành hotboy, hotgirl ngày nay. Khi có người đang lao động nghệ thuật một cách nghiêm túc thì lại có những người dùng tai tiếng và thị phi để chen chân vào showbiz. Danh xưng ảo và sự nổi tiếng tạm bợ đã khiến giới trẻ ngày càng lạc lối trong những chiêu trò để tự “lăng xê” bản thân. Scandal giật chồng, đánh nhau, phát ngôn gây sốc, tung ảnh khỏa thân, lõa thể lên mạng xã hội chỉ để có cơ hội nổi tiếng.
Năm 2014, công chúng được một phen ngỡ ngàng trước sự nổi tiếng của “Ca sĩ” Lệ Rơi chàng trai sinh năm 1987 tên thật là Nguyễn Đức Hậu đến từ Hải Dương. Lệ Rơi trở thành cái tên không thể không click vào của cư dân mạng ngày ấy.
Việc chọn những bài hát đang “hot” như Em của ngày hôm qua, Nắng ấm xa dần, Túp liều lý tưởng... thể hiện theo một cách riêng. Giọng hát của anh chàng được nhiều người đánh giá là thảm họa, chẳng ra gì… Hứng chịu nhiều gạch đá, người chê kẻ khen, nhưng Lệ Rơi vẫn trở nên nổi tiếng theo cách riêng.
Ít lâu sau, công chúng lại ngao ngán với Tùng Sơn chàng trai sinh năm 1995 với biệt danh “Công chúa thủy tề”. Sở hữu một fanpage với hơn nửa triệu lượt like. Giọng hát của Tùng Sơn được khán giả ví như vịt đực, khủng khiếp. Người miệt thị kẻ chửi rủa. Chàng trai gốc Trà Vinh nhận vô vàn gạch đá từ cư dân mạng.
Bị chửi rủa là thế, song Tùng Sơn từ một người không ai biết đến, giờ ngang nhiên nổi rầm rầm trên các trang mạng xã hội chỉ vì giọng hát không mấy đặc biệt và cũng chẳng giống ai của mình.
Ngoài ra, người không thể không kể đến là Thúy Vi – cô gái tai tiếng và thị phi. Được biết đến sau ồn ào về cuộc tình tai ba giữa cô với Midu và Phan Thành. Những phát ngôn hỗn láo như gọi Midu là “bạn”, nói Phan Thành là “thằng chẳng ra gì” và ám chỉ người đáng tuổi mẹ mình “sống đạo đức giả”. Hào quang showbiz đang dần biến cô bé 18 tuổi này trở thành một kẻ chẳng ra gì trong xã hội? Cô gái đến từ Cà Mau ngày càng thể hiện sự bất cần của mình chỉ vì muốn được nổi tiếng.
Thậm chí có người còn dùng cả “thân thể” để nổi tiếng, đáng nói là bộ ảnh hai thiếu nữ diện trang phục không nội y ở hồ nước được gọi là Tuyệt Tình Cốc ở xã An Sơn - huyện Thủy Nguyên - TP Hải Phòng. Dù những bức ảnh bị ném đá dữ dội nhưng những lợi ích mà chúng đem lại cho chủ nhân của chúng thì không thể nào phủ nhận.
Mới đây, cô Hoa hậu Đại Dương đến từ Tiền Giang – Lê Âu Ngân Anh đã khiến khán giả hoài nghi về mục đích thật sự của các cuộc thi sắc đẹp khi cô dính vào nghi án phẫu thuật thẩm mĩ vẫn đạt danh hiệu hoa hậu, nghi vấn mua giải; phát ngôn gây xôn xao dư luận: “Nồi nào úp vung nấy, mình xinh đẹp, tài giỏi thì phải có cơ hội gặp được đại gia” cũng làm cho công chúng hết sức hoang mang về việc đi thi hoa hậu chỉ để tìm đại gia của cô gái này.
Scandal của nghệ sĩ là món ăn tinh thần của công chúng. Khán giả ngày này qua ngày khác ngoài nỗi lo cơm áo gạo tiền thì còn phải gồng mình trên vai nỗi lo rằng ca sĩ này đang yêu ai, diễn viên này có thật sự ghét diễn viên kia hay không, hôm nay nghệ sĩ A đi ăn ở đâu,…dẫn đến việc những “người đầu bếp” phải liên tục xào nấu, tạo ra “món ăn tinh thần” cho khán giả của mình.
Hào quang showbiz, sự nổi tiếng đi kèm theo tai tiếng, sự xuống cấp của văn hóa ứng xử và suy thoái về mặt đạo đức đang dần giết chết những ai muốn dùng chiêu trò làm bàn đạp cho sự nổi tiếng. Chịu đựng những lời miệt thị, chửi rủa để được nổi tiếng, liệu đáng hay không?