Xã hội
04/10/2015 15:47Giết cậu ruột rồi cùng gia đình chôn xác phi tang suốt gần 3 năm ở Hòn Đất Kiên Giang
Giết cậu ruột rồi cùng gia đình chôn xác phi tang suốt gần 3 năm ở Hòn Đất Kiên Giang, sự việc đã được làm sáng tỏ sau khoảng thời gian tưởng chừng đã đi vào quên lãng.
Giết cậu ruột rồi cùng gia đình chôn xác phi tang suốt gần 3 năm ở Hòn Đất Kiên Giang, vụ việc bàng hoàng này đang gây xôn xao vùng quê nhỏ Kiên Giang và một lần nữa gợi lại nỗi đau của gia đình nạn nhân cũng là gia đình hung thủ.
Giết cậu ruột rồi cùng gia đình chôn xác phi tang suốt gần 3 năm ở Hòn Đất Kiên Giang
Nạn nhân trong vụ việc trên là ông Bùi Văn Th, sinh năm 1973, trú tại xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Theo lời người dân nơi đây thì ông Th là một người nghiện rượu, hay say xỉn.
Bị can trong vụ việc lại chính là cháu trai, con người chị ruột ông Th là Bùi Văn Đạt, sinh năm 1992. Những đối tượng tiếp tay với Đạt để chôn xác ông Th là Bùi Văn Tèo, sinh năm 1996, em họ Đạt cùng một số người trong gia đình.
Giết cậu ruột rồi cùng gia đình chôn xác phi tang suốt gần 3 năm ở Hòn Đất Kiên Giang, sự mất tích bí ẩn sau cuộc nhậu
Được biết vào khoảng 17h00 ngày 23/10/2012, ông Bùi Văn Th về ấp Thái Hưng, xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất, Kiên Giang để thăm bố mẹ già và cùng cháu trai gọi bằng cậu là Đạt ra nhậu trước mé sông.
Trong lúc này cả gia đình đều ở trong nhà cũng không ai ngăn cản, để cho hai cậu cháu được vui vẻ sau lâu ngày gặp nhau.
Giết cậu ruột rồi cùng gia đình chôn xác phi tang suốt gần 3 năm ở Hòn Đất Kiên Giang, nơi chôn xác nạn nhân
Tuy nhiên đến 19h00 cùng ngày, cả gia đình đã tá hỏa khi Đạt vào thông báo đã giết chết ông Th. Nguyên nhân giết cậu theo lời Đạt là do bực tức vì ông Th suốt ngày nhậu say xỉn rồi hay đánh đập cha mẹ nên đã làm ông tử vong ngay tại chỗ.
Sau khi sự việc xảy ra, Đạt đã khá sợ hãi, hoang mang và mong gia đình bao che, tha thứ. Và thương cho con, cho cháu còn trẻ tuổi lại là trụ cột của gia đình nên ngay trong đêm xảy ra sự việc, cả gia đình đã đào một hố nằm ở phía sau nhà để chôn xác nạn nhân.
Và từ ngày đó, hình ảnh ông Th liêu xiêu mỗi khi rượu say về đánh đập cha mẹ đã được người dân lãng quên. Và sau 2 năm vụ việc bí ẩn này mới được làm sáng tỏ.
Giết cậu ruột rồi cùng gia đình chôn xác phi tang suốt gần 3 năm ở Hòn Đất Kiên Giang qua lời kể gia đình
Bà Bùi Thị Nở, mẹ Đạt, đồng thời là chị gái ông Th ngậm ngùi cho biết: "Đạt là trụ cột trong gia đình tôi vì vậy thương con trai, sợ cháu bị pháp luật trừng phạt thì gia đình sẽ rơi vào cảnh đói khổ nên đã cùng mọi người âm thầm chôn xác Th. Dù rất đau xót nhưng gia đình chúng tôi cũng phải nuốt nước mắt vào trong để chôn em trai mình".
Giết cậu ruột rồi cùng gia đình chôn xác phi tang suốt gần 3 năm ở Hòn Đất Kiên Giang qua lời kể gia đình
Bà Bùi Thị Lan, sinh năm 1976, em gái của bà Nở cũng bàng hoàng cho biết: "Suốt những năm qua gia đình chúng tôi cũng lo sợ rằng cháu Đạt sẽ bị cơ quan công an bắt. Đạt rất hiền lành lại luôn chăm lo cho các em, có trách nhiệm với gia đình. Còn con trai tôi là Tèo thì chỉ là người giúp Đạt kéo xác cậu vùi xuống hố".
Giết cậu ruột rồi cùng gia đình chôn xác phi tang suốt gần 3 năm ở Hòn Đất Kiên Giang qua lời kể gia đình
Ông Bùi Văn Vẳng, ông ngoại Đạt cũng đau đớn nhớ lại vụ án mạng của gia đình mình: "Đạt là cháu ngoại nhưng lại rất ngoan còn Th là con út tôi nhưng suốt ngày rượu chè, về còn đánh đập bố mẹ. Th cũng nhiều lần bán ruộng đất để đánh bạc. Khi Th mất tôi cũng xót thương lắm nhưng thương cháu trai, không muốn nó đi tù".
Giết cậu ruột rồi cùng gia đình chôn xác phi tang suốt gần 3 năm ở Hòn Đất Kiên Giang, cơ quan công an vào cuộc khai quật thi thể
Hiện tại cơ quan công an đã cho khởi tố hai bị can là Bùi Văn Đạt, sinh năm 1992 và Bùi Văn Tèo, sinh năm 1996 về hành vi giết người. Đồng thời vào ngày 24/12/2014, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã cho khai quật và khám nghiệm tử thi ông Bùi Văn Th để làm sáng tỏ vụ án.


