Hong Kong đang đối mặt với tình trạng thiếu quan tài kể từ khi các nhà máy ở tỉnh Quảng Đông được lệnh đóng cửa cho đến ngày 10/2 nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.
Kwok Hoi-pong, chủ tịch Hiệp hội kinh doanh tang lễ ở Hong Kong.

Kwok Hoi-pong, chủ tịch Hiệp hội kinh doanh tang lễ ở Hong Kong.

Kwok Hoi-pong, chủ tịch Hiệp hội kinh doanh tang lễ ở Hong Kong, nói với tờ South Chian Morning Post rằng lệnh cấm tạm thời do Covid-19 cũng đã làm chậm quá trình đưa quan tài lên xe tải để vận chuyển đến Hong Kong.

Theo Kwok, Quảng Đông cung cấp tới 99% số quan tài được sử dụng trong thành phố và nhu cầu về chúng dao động từ 120 đến 140 chiếc mỗi ngày.

“Hiệp hội của chúng tôi đã có cuộc họp ngày 1/2 và nhận ra rằng chúng tôi sắp hết hàng. Trong trường hợp xấu nhất, kho hàng có thể cạn kiệt trong một tuần”, ông nói.

Hiệp hội đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ chính quyền Hong Kong cùng ngày hôm đó.

“Chúng tôi đã rất tuyệt vọng, chúng tôi đã gõ bức thư (gửi tới chính quyền) trong khi cuộc họp đang diễn ra, và gửi fax cho các cơ quan chính quyền có liên quan trước khi kết thúc cuộc họp”, ông cho hay.

Kwok cho biết cuộc khủng hoảng đã tạm lắng được vài ngày sau khi chính phủ nêu vấn đề với Văn phòng các vấn đề Hong Kong và Ma Cao cùng giới chức Quảng Đông.

“Các nhà cung cấp của chúng tôi ở Quảng Đông đã được phép gửi hàng đến Hong Kong”, ông nói.

Người phát ngôn của Cục Vệ sinh Môi trường và Thực phẩm cho biết chính quyền Hong Kong đã yêu cầu chính quyền đại lục cho phép các nhà sản xuất quan tài ở Quảng Đông tiếp tục sản xuất càng sớm càng tốt và giao hàng cho Hong Kong.

Khi các nhà cung cấp ở Quảng Đông được phép gửi quan tài đến Hong Kong, tình trạng thiếu nguồn cung hiện tại đã được giải quyết.

Kwok cho biết 4 nhà cung cấp quan tài lớn đã khởi động lại sản xuất trong vài ngày qua, nhưng chỉ khoảng một phần ba công nhân đã trở lại làm việc.

“Đánh giá của chúng tôi là kho hàng của dịch vụ tang lễ ở Hong Kong có thể đáp ứng nhu cầu cho đến cuối tháng này”, ông nói.

Kwok cho biết số lượng quan tài ở Quảng Đông hiện vào khoảng 2.000 bộ.

“Nếu các nhà cung cấp của chúng tôi ở Quảng Đông không khôi phục hoàn toàn hoạt động, chúng tôi có thể phải xem xét tìm nguồn cung ứng từ các nước Đông Nam Á để bù đắp cho sự thiếu hụt”, ông Kwok nói.

Nhưng ông lưu ý rằng giá của các nhà cung cấp ở Đông Nam Á cao hơn 6 lần so với giá ở Quảng Đông,

Peter Pang, người có mẹ đã qua đời vào cuối tháng trước, cho biết ông không gặp vấn đề gì khi mua quan tài cho đám tang của bà.

“Tuy nhiên, chúng tôi phải đối mặt với sự chậm trễ trong thủ tục xin cấp nơi chôn cất cho mẹ vì các công chức làm việc tại nhà”, ông nói.

Mẹ của Pang, một người bản địa ở New Territories, có quyền được chôn cất tại Nghĩa trang Heung Shek ở Tsuen Wan.

“Chúng tôi đã đến Văn phòng quận Tsuen Wan vào ngày 5/2 để xác nhận danh tính của mẹ chúng tôi là một người bản địa, nhưng tới ngày 12/2 thủ tục mới được hoàn thành. Thông thường chỉ mất khoảng hai hoặc ba ngày.

Các nhân viên chính quyền Hong Kong vẫn làm việc ở nhà cho đến ngày 23/2.

Bài liên quan