Google Doodle hôm nay vinh danh Xuân Quỳnh

Chủ nhật, 06/10/2019, 04:39 AM

Google Doodle ngày 6/10 kỉ niệm 77 năm ngày sinh của Xuân Quỳnh – nữ thi sĩ dạt dào tình cảm với những bài thơ như Sóng, Thuyền và biển.

Google Doodle hôm nay kỉ niệm 77 năm ngày sinh của Xuân Quỳnh.
Google Doodle hôm nay kỉ niệm 77 năm ngày sinh của Xuân Quỳnh.

Google Doodle kỉ niệm 77 năm ngày sinh của Xuân Quỳnh

Xuân Quỳnh tên thật là Nguyễn Thị Xuân Quỳnh. Bà sinh ngày 6/10/1942 tại thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà Nội).

Tuổi thơ của Xuân Quỳnh không êm đềm khi mẹ mất sớm, bố hay đi làm xa nhà. Bà ở với bà nội của mình đến khi trưởng thành.

Khi 13 tuổi, bà được tuyển và được đào tạo thành diễn viên múa trong Đoàn Văn công nhân dân Trung ương. Năm 1962 bà học trường những người viết văn trẻ khóa đầu tiên của Hội nhà văn Việt Nam. Sau đó bà làm việc cho một số tờ báo.

Từ năm 1967, tức khi ấy mới chỉ 25 tuổi, Xuân Quỳnh đã trở thành hội viên, ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam.

Nữ nhà thơ cùng chồng Lưu Quang Vũ và con trai Lưu Quỳnh Thơ mất ngày 29/8/1988 trong một vụ tai nạn giao thông tại Hải Dương.

Các tác phẩm của nhà thơ Xuân Quỳnh

Trong sự nghiệp của mình, nữ thi sĩ Xuân Quỳnh đã để lại nhiều tác phẩm nổi tiếng như Thuyền và biển, Sóng trong tập thơ Hoa dọc chiến hào, Truyện cổ tích về loài người trong tập Lời ru trên mặt đất. Đây cũng là những tác phẩm được đưa vào sách giáo khoa.

Ngoài ra, bà còn nhiều tác phẩm khác như Gió Lào, cát trắng (1974), Sân ga chiều em đi (1984), Hoa cỏ may, Tự hát, Thơ Xuân Quỳnh….

Điểm nổi bật nhất trong các bài thơ của Xuân Quỳnh là cảm xúc dạt dào với nhiều cung bậc khác nhau, như “Dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ” trong bài Sóng. Những suy tư đằm thắm, cảm xúc hạnh phúc đắm say hay đau khổ đều xuất hiện trong thơ của bà giống như cách nó gắn liền với cuộc sống.

Từ tình yêu dành cho chồng đến tình yêu dành cho con đều được nữ thi sĩ cho vào thơ một cách rất ngọt ngào.

“Mẹ đi trên hè phố

Nghe tiếng con đạp thầm

Mẹ nghĩ đến bàn chân

Và con đường tít tắp”.

(Con chả biết được đâu)

Các bài thơ của Xuân Quỳnh được viết dưới dạng rất tự nhiên và giản dị, giống như kể lại các câu chuyện mà bà đã trải qua. Chúng dung dị và đời thường.

Các sự vật, sự việc tưởng như bình thường được Xuân Quỳnh hóa thành thơ và trở nên thật sinh động, đáng yêu.

Ví như trong bài Con chả biết được đâu:

“Cỏ bờ đê rất lạ

Xanh như là chiêm bao

Kìa bãi ngô, bãi dâu

Thoáng tiếng cười đâu đó”.

Bà được truy tặng Giải thưởng Nhà nước và Giải thưởng Hồ Chí Minh vì những đóng góp lớn cho nền văn học nước nhà.

Google Doodle hôm nay 6/10 kỉ niệm 77 năm ngày sinh của Xuân Quỳnh.