Gửi 'bom thư 'để trả thù

Thứ ba, 24/09/2019, 15:46 PM

Khi vừa bóc kiện hàng được gửi tới, một tiếng nổ phát ra khiến người mở hộp bưu kiện và một số người xung quanh bị thương và cả khu vực hoảng loạn. Sau rất nhiều "thuyết âm mưu" của cư dân mạng thì thực tế, vụ nổ xảy ra tại khu đô thị Linh Đàm ngày 7-9 chỉ là một vụ trả thù cá nhân được sắp đặt, lên kế hoạch bài bản, tinh vi.

Kiện hàng phát nổ

Vụ nổ xảy ra vào 9h sáng ngày 7-9, tại sân của tòa nhà HH3A, một chung cư thuộc tổ hợp HH Linh Đàm (khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội).

Theo một số nhân chứng cho biết, vụ việc xảy ra tại một quán trà đá trước sân của tòa nhà này. Trước đó, một người đàn ông sinh sống tại đây vào quán trà đá cùng bạn, mang theo một hộp bưu phẩm nhỏ, dẹt. Khi người này đang cố gắng mở hộp bưu phẩm thì tiếng nổ phát ra khiến một số người bị thương, riêng người đàn ông trực tiếp mở hộp nằm gục trong vũng máu.

Gửi
Nạn nhân của vụ nổ bom thư.

Vụ nổ đã khiến nhiều người hoang mang, sợ hãi. Họ cho rằng đây là một vụ đánh bom, là một vụ khủng bố nên những tin tức về vụ việc cũng được lan truyền nhanh chóng trên cộng đồng mạng.

Để tránh thông tin sai lệch, gây hoang mang cho dư luận xã hội nên ngay trong ngày, Công an quận Hoàng Mai đã khẩn trương điều tra để có thông tin bước đầu về vụ nổ bưu phẩm khiến nhiều người bị thương này. Qua điều tra ban đầu, Công an quận Hoàng Mai cho biết, vụ nổ xuất phát từ một kiện hàng do một trong những nạn nhân mang vào hàng nước có dấu hiệu của một vụ trả thù cá nhân, không có dấu hiệu của đánh bom khủng bố, phá hoại như nhiều thông tin đã lan truyền.

Qua tiến hành khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định nhân thân các bị hại bao gồm: Phùng Văn Dũng (SN 1990, trú tại khu HH1A Linh Đàm); Trần Khánh Duy (SN 1999); Thạch Quốc Phương (SN 1974); Dương Thị Hương (SN 1962); Nguyễn Trọng Vinh (SN 1985).

Ngay sau đó, Công an quận Hoàng Mai cũng đã triệu tập các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn, có liên quan đến vụ việc để điều tra nguyên nhân vụ gửi "bom thư" này.

Gửi
Vụ nổ bom thư gây náo loạn khu vực Linh Đàm.

Đại tá Nguyễn Đình Chiến - Trưởng Công an quận Hoàng Mai cho biết: "Ngay trong ngày xảy ra sự việc, Công an quận đã triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ nổ sáng 7-9 xảy ra tại nhà HH3A - khu đô thị Linh Đàm. Qua xác minh bước đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ thù tức cá nhân, không phát hiện dấu hiệu liên quan hoạt động khủng bố, phá hoại. Rất may, thời điểm xảy ra vụ nổ có ít người ở hiện trường".

Trả thù vì bị lừa

Tiến hành đồng bộ các biện pháp điều tra, Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ hai đối tượng liên quan đến vụ "bom thư" này là Phạm Hùng Cường (SN 1989, trú tại tổ 27 phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) và Hà Huy Thuận (SN 1988, trú tại thôn Đoàn Kết, xã Cảm Ân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái).

Theo lời khai của hai người này, Thuận có mâu thuẫn với hai nạn nhân Phùng Văn Dũng và Trần Khánh Duy, xuất phát từ việc anh ta bị hai người này lừa bán chiếc điện thoại có phần mềm sửa tin nhắn, phục vụ cho việc chơi lô đề.

Theo đó, từ tháng 9-2018, Phùng Văn Dũng và Trần Khánh Duy cùng nhau kinh doanh các loại thiết bị, phần mềm chơi cờ bạc bịp như điện thoại đổi bài, điện thoại đánh bài, kính áp tròng nhìn bài… trên mạng Internet. Các thiết bị chơi cờ bạc bịp này được Dũng mua từ bên Trung Quốc, rồi lập các trang Facebook cờ bạc bịp để bán hàng. Sau đó đối tượng này sẽ cài đặt phần mềm và rao bán trên mạng cho các đối tượng có nhu cầu mua.

Đến khoảng tháng 2-2019, thông qua mạng xã hội, Hà Huy Thuận có liên lạc với Phùng Văn Dũng mua một máy điện thoại HTC có cài đặt phần mềm sửa nội dung tin nhắn trên điện thoại với số tiền 7 triệu đồng để đánh bạc bịp. Nhưng khi sử dụng lại không có hiệu quả, Thuận ghi lô đề vẫn bị thua.

Gửi
Đối tượng Hà Huy Thuận.

Thuận liên lạc với Dũng để đòi lại tiền nhưng người này không nghe máy. Nghĩ mình bị lừa, bản thân lại có kiến thức về chế tạo kíp nổ nên Thuận nảy sinh ý định mua kíp nổ chế tạo gửi cho Dũng với mục đích đe dọa đòi lại tiền.

Để thực hiện ý định, Thuận lên mạng tìm hiểu và mua 4 kíp nổ với số tiền 200 ngàn đồng và cất giấu tại nhà. Đến khoảng tháng 5-2019, do trục trặc tình cảm và ly thân với vợ nên Thuận gọi điện cho Phạm Hùng Cường, một đối tượng kinh doanh công cụ đánh bạc bịp để tìm việc làm. Khi xuống nhà Cường ở Hải Phòng, Thuận mang theo 4 kíp nổ đã mua trước đó.

Thuận có kể lại cho Cường nghe về mâu thuẫn của mình với Dũng trước đó và ý định gửi bom thư để đe dọa. Thuận bàn bạc với Cường về việc chế tạo kíp nổ, đặt vào hộp gửi cho Dũng với mục đích đe dọa. Cường đồng ý nhưng vẫn dặn Thuận nếu có làm thì đừng để ai bị thương. Lúc đó, Thuận cho rằng trong hộp hàng chỉ có kíp nổ, không có thuốc nổ, nếu có nổ thì cũng không bị làm sao.

Tại tầng 3 nhà Cường, Thuận lấy dây điện gắn 4 kíp nổ vào cục pin điện thoại di động, loại 3,7V để vào trong hộp carton hình chữ nhật màu xanh đen (loại hộp đựng máy đánh bài bịp), dùng keo nến gắn các dây điện vào hộp, phía ngoài hộp dán băng dính màu vàng và ghi số điện thoại.

Đến khoảng cuối tháng 8-2019, Thuận nói với Cường là đã chế tạo xong kíp nổ, cả hai bàn bạc với nhau mua một sim điện thoại rác để liên hệ với Dũng và gửi bưu kiện gắn kíp nổ nhằm tránh bị cơ quan Công an phát hiện.

Đến khoảng 3h ngày 5-9, Cường điều khiển xe ôtô Hyundai nhãn hiệu Santafe màu xanh, BKS: 15A-318.54 chở vợ về Thạch Thành (Thanh Hóa) để đi đám ma cậu ruột. Trước khi đi, Thuận bỏ chiếc hộp các tông có gắn kíp nổ trong túi nilon màu vàng, để trong ba lô đựng quần áo màu đỏ.

Đến chiều cùng ngày, Thuận dùng số điện thoại đã mua và nhắn tin vào số điện thoại của Trần Khánh Duy, người cùng buôn bán với Phùng Văn Dũng, nói là sẽ gửi lên Hà Nội một máy điện thoại để nhờ cài đặt phần mềm sửa nội dung tin nhắn điện thoại. Để người nhận bom thêm tin tưởng, Cường còn bảo Thuận nhắn tin để mua thêm nhiều loại dụng cụ đánh bạc bịp khác.

Sau khi thỏa thuận với Duy xong, hai đối tượng di chuyển đến khu vực đường dẫn lên cao tốc Ninh Bình - Hà Nội, thì dừng xe để Thuận gửi hộp carton gắn kíp nổ cho Dũng. Thuận xách túi nilon màu vàng bên trong đựng hộp các tông gắn kíp nổ đi bộ lên phía đường cao tốc hướng về Hà Nội và gửi cho Lâm Văn Thăng, là phụ xe của nhà xe Đức Cảnh để nhờ chuyển hàng.

Để tránh bị phát hiện và nghi ngờ, Cường điều khiển xe ôtô đỗ cách vị trí Thuận xuống xe khoảng 3km. Sau khi gửi xong, Thuận điện thoại cho Cường quay lại vị trí cũ đón và cùng nhau đi về Hải Phòng. Khi về đến nhà, Thuận nhắn tin cho số điện thoại của Dũng để báo lại rằng đã gửi hàng qua nhà xe và gửi số điện thoại của anh Thăng để liên hệ lấy hàng.

Khoảng 8h30 ngày 7-9, khi nhận được gói hàng do Thuận gửi lên, Trần Khánh Duy cùng Phùng Văn Dũng đến quán nước trước cửa ki ốt số 10 HH3A Linh Đàm ngồi uống nước. Khi anh Dũng vừa mở bưu kiện ra thì phát nổ gây thương tích.

Đọc báo thấy vụ nổ khiến nhiều người bị thương, Thuận và Cường sợ hãi nên rủ nhau bỏ trốn. Đến ngày 14-9, khi hai đối tượng đang trốn tại Khách sạn Lan Anh thuộc địa bàn thị trấn Phong Thổ (Lai Châu) và chuẩn bị tìm đường sang bên kia biên giới thì bị tổ công tác của Công an quận Hoàng Mai kết hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phát hiện bắt giữ.

Tiếp xúc với PV, Hà Huy Thuận chỉ nói... một nửa câu chuyện. Anh ta giấu nhẹm mục đích mua điện thoại có thể chỉnh sửa được nội dung tin nhắn để làm gì. Chỉ đến khi được nhắc nhở, phải khai báo thành khẩn, anh ta mới thay đổi thái độ. Còn Hùng Cường - gã bạn - đã không can ngăn mà còn tiếp tay, ủng hộ thằng bạn trả thù bằng được, giờ này đang cực kì sốt ruột vì cô vợ mới sinh con được vài ngày. Nói chuyện mà hắn nhấp nhổm không yên vì lo lắng. Cường nói rằng, vì Thuận nói chắc chắn không gây chết người nên anh ta mới yên tâm.

 

Cuộc tiếp xúc nhanh giữa phóng viên và Hà Huy Thuận:

- Anh Thuận cho biết, mâu thuẫn của anh với nạn nhân cụ thể như thế nào?

+ Em mua của Dũng một cái máy điện thoại HTC, theo như quảng cáo của nó là có chức năng sửa tin nhắn, nhưng thực tế không như quảng cáo nên em muốn doạ cho nó sợ mà phải trả lại tiền.

- Mục đích của anh khi mua cái điện thoại có chức năng sửa tin nhắn để làm gì?

+ Để em xem có như quảng cáo thôi không ạ.

- Có đúng là chỉ để tò mò thế thôi không?

+ Thực ra là để phục vụ việc chơi lô đề.

- Trong trường hợp mà hộp quà mở ra gây thương vong nhiều hơn, thậm chí gây chết người thì anh tính sao?

+ Vì em biết kíp nổ nếu không có thuốc nổ thì không gây chết người được.

- Sao anh nghĩ thế?

+ Vì ở vùng quê của em, người ta sử dụng nhiều để phá núi nên em cũng biết. Hơn nữa, em cũng lên mạng tìm hiểu.

- Anh mua kíp nổ ở đâu và chế tạo trong bao lâu?

+ Em mua trên mạng và chế tạo trong khoảng 1 giờ đồng hồ.

- Nếu người nhận hộp bưu phẩm là một người khác, không phải là người mà anh muốn đòi lại tiền thì sao?

+ Em đã ghi số điện thoại trên đó rồi. Không phải người đó thì không tự mở quà đâu.

- Sau sự việc, anh ý thức như thế nào về hành động của mình?

+ Em thực sự ân hận.