Ngày đầu tiên thực hiện Chỉ thị cách ly xã hội, các khu chợ lớn nhỏ của Hà Nội vắng khách và ế ẩm hơn mọi ngày.
Đường phố Hà Nội trầm lắng hẳn, vắng bóng người đi lại Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cách ly toàn xã hội, tại Hà Nội, đường phố mấy hôm nay đã vắng vẻ, nay lại càng trầm lặng hơn. Tại các khu chợ trên địa bàn Hà Nội vắng bóng khách đến mua hàng
Ghi nhận của phóng viên chiều 15 giờ 30, ngày 4/1, tại chợ Phùng Khoang (Hà Nội), hoạt động buôn bán ở đây vẫn diễn ra bình thường. Lượng khách sụt giảm so với những ngày trước, khung cảnh chợ vắng lặng hơn mọi ngày. Chị Bùi Ngọc Hoa, tiểu thương bán thịt lợn tại chợ Phùng Khoang cho biết vào chiều qua 31/3, nhiều người dân mua thực phẩm dự trữ, nhưng đến hôm nay khung cảnh buôn bán lại hoàn toàn ế ẩm. “Bình thường cứ mỗi chiều 15h tôi lại mang thịt lợn ra chợ Phùng Khoang bán, bán nửa con, mấy hôm nay nhiều người mua thịt nên hàng thịt của tôi liên tục cháy hàng, không đủ để bán. Đến ngày hôm nay 1/4, khi thực hiện Chỉ thị cách ly toàn xã hội, người đến mua vắng hẳn đi”. Chị Hoa cho biết thêm. Quầy rau có đầy đủ các loại nhưng không có cảnh nhộn nhịp bán mua như mọi ngày, dù đang vào giờ cao điểm của khách đi chợ Ngày mai là ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10/3, thường những loại trái cây và các loại hoa được bán chạy. Tuy nhiên, lo ngại dịch và nghiêm túc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hạn chế tụ tập nơi đông người nên từ những khu chợ được coi là sầm uất nhất cũng trở nên vắng lặng hẳn đi. Hàng cá cũng trở nên ế ẩm, tiểu thương ngóng dài cổ mà vẫn rất ít khách đến mua Quầy rau đầy đủ hơn mọi khi, nhưng người thì lại vắng bóng Khảo sát tại chợ Triều khúc, hoạt mua bán vẫn diễn ra bình thường, tuy nhiên có vắng bóng hơn mọi ngày.
Hàng hóa được bày bán đầy đủ, không thiếu thứ gì, tuy nhiên người mua thì lại không có nhiều Thực hiện phòng, chống dịch một cách nghiêm túc những người đi chợ mua hàng đều đeo khẩu trang.