Media
01/11/2018 21:11Hà Nội có những chuyến bus yên bình và độc đáo đến thế
Trái ngược với hình ảnh của một chiếc xe bus hối hả, tấp nập với bộn bề công việc và ngột ngạt, Hà Nội lại có những tuyến bus đem đến cho chúng ta những khung cảnh thanh bình yên ả hay những khoảng khắc miên man khó tả trên mỗi cung đường trong một buổi chiều đầy nắng.
Hay chỉ đơn giản là những cái cười mỉm với những trang trí ngộ nghĩnh đáng yêu được thêm vào chiếc tay cầm đơn điệu được treo trên trần xe. Hà Nội vẫn có những chuyến xe bus bình yên đến thế.

Tuyến xe bus 46 xuất phát từ Bến xe Mỹ Đình đi đến thị trấn Đông Anh là một chuyến xe bình yên đến lạ, xe cũng giúp ta di chuyến đến Thành Cổ Loa, một trong những tòa thành cổ có quy mô lớn và sự độc đáo bậc nhất trong lịch sử xây dựng thành của người Việt cổ.
Từ Bến xe Mỹ Đình, xe 46 sẽ đưa ta dần rời khỏi đường phố ồn ào tấp nập về với vùng bình yên tĩnh lặng. Trong lộ trình di chuyển, xe đưa ta qua Cầu Thăng Long, cây cầu của tình hữu nghị Việt - Xô có quy mô lớn vào loại bậc nhất Đông Nam Á thời điểm mới xây dựng.
Ngồi trên tuyến xe bus này với những hàng ghế lưa thưa khách, đưa mắt ngắm cảnh chiều tà trên sông Hồng tĩnh lặng, trong một khoảng khắc bạn sẽ quên đi những bộn bề thực tại.
Khi đi đến Quốc lộ 3 và đoạn đường 6 km (Vĩnh Ngọc), qua cửa kính bạn sẽ mãn nhãn với khung cảnh đồng ruộng làng quê nơi đây.
Ngoài tuyến xe bus 46, xe bus tuyến 103 từ Bến xe Mỹ Đình đến Hương Sơn chắc hẳn cũng sẽ mang lại những niềm vui nho nhỏ trên các cung đường mà lộ trình xe đi qua.
Trái ngược với sự yên bình của hai tuyến bus trên, tuyến xe 32 lại đưa ta trôi theo sự náo nhiệt của Thủ đô khi di chuyển từ bến xe Giáp Bát đến Nhổn qua đường Giải Phóng tấp nập, đến hàng cây xanh mát của đường Lê Duẩn, rồi dọc những con đường đầy cảm xúc như Trần Hưng Đạo, Quán Sứ, Hai Bà Trưng, Thợ Nhuộm, Tràng Thi…
Bên cạnh các chuyến xe bình yên và "lạc trôi" theo các phố phường tấp nập, một số chiếc xe bus còn có các trang trí độc đáo, lạ mắt mang lại những niềm vui nho nhỏ trong chuyến đi.

Đẹp đến nao lòng mùa hoa dã quỳ Đà LạtCứ đến độ cuối tháng 10 những con đường ven "thành phố ngàn hoa" lại đắm chìm trong vẻ đẹp của hoa dã quỳ. |
Phong lá đỏ Hà Nội bắt đầu chuyển màu giữa tiết trời mùa thuHàng cây phong lá đỏ được trồng tại đường Trần Duy Hưng và Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội vào đầu năm 2018, đã bắt đầu chuyển màu, hứa hẹn sẽ mang lại một diện mạo mới cho Thủ đô. |
Hà Nội đẹp nhất mùa thuNhắc đến mùa thu, ta thường nhớ về Hà Nội, dù đi xa tới đâu nhưng mỗi khi thu về một cảm giác bâng khuâng, man mác của thu Hà Nội lại ùa về. |