Sống đẹp
20/12/2017 05:12Trong cái rét 10 độ C buổi chiều muộn, có một nơi vẫn đầy nụ cười ấm áp của những chàng trai cắt tóc miễn phí
Đã hơn 4 tháng nay Tiệm cắt tóc miễn phí của nhóm bạn trẻ khoảng 10 người vẫn đều đặn cắt tóc miễn phí cho nhiều người dân tại đường Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội), đặc biệt là người có thu nhập thấp và sinh viên.
Những ngày gần đây, do không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội liên tục giảm sâu khiến cuộc sống sinh hoạt của con người trở thay đổi. Thế nhưng, nhóm bạn trẻ này vẫn miệt mài làm việc từ 16h chiều đến tối để phục vụ nhu cầu cắt tóc của những bạn sinh viên, người có thu nhập thấp... kể cả khi nhiệt độ ngoài trời có lúc dưới 15 độ C.
Theo ghi nhận của PV, dù trời rét nhưng rất nhiều người qua đường vẫn ghé lại cắt tóc. Càng về chiều tối thì lượng khách đến hớt tóc càng đông, phần lớn là người lao động vì vào đúng giờ tan tầm.
Chia sẻ với PV, anh Bùi Văn Phong (23 tuổi, quản lý nhóm thợ cắt tóc miễn phí) cho biết, hiện anh đang quản lý một tiệm tóc trên đường Láng, (quận Đống Đa, Hà Nội). Đến chiều, tiệm ít khách nên anh cùng một số bạn học viên ra vỉa hè đường Trung Kính để cắt tóc miễn phí cho mọi người.
"Hơn 4 tháng nay, chiều ngày nào nhóm tôi cũng mang ghế và đồ nghề ra vỉa hè đường Trung Kính để cắt tóc miễn phí cho người dân. Tuy mấy hôm nay thời tiết có lúc mưa, rét nhưng tôi vẫn động viên các bạn cố gắng đi đều để giúp đỡ người dân bởi vì tôi biết trong khi nhiều người có tiền cắt tóc nhưng vẫn còn nhiều sinh viên, đặc biệt là người lao động nghèo họ phải, tiết kiệm chi tiêu từng đồng để trang trải cuộc sống", anh Phong nói.
Chia sẻ về những ngày làm việc trong đợt rét gần đây anh Phong cho biết: ''Những ngày đầu chưa quen với thời tiết lạnh thì công việc của chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Phần lớn các bạn học viên mới nên chưa quen với việc cắt tóc giữa trời rét. Có những lúc đứng cắt tóc cho khách mà người rét run lên, răng cắn chặt vào nhau, nhiều khi đang cắt tóc thì tay bị chuột rút cứng đơ ra một lúc,... Tuy vậy nhưng anh em vẫn động viên nhau cố gắng vượt qua để giúp đỡ cho mọi người, dần dần bây giờ cũng quen với việc cắt tóc giữa trời lạnh".
Bạn Nguyễn Vũ Linh (SN 1996, thợ cắt tóc trong nhóm) cho biết: "Trời rét ảnh hưởng rất lớn tới công việc của bọn em, ngay từ lúc đứng đợi khách cũng cảm thấy rất khó chịu vì chỗ này không có gì chắn gió, gió thổi vào rất lạnh. Hay có khi trời lạnh quá, cóng tay đến nỗi mà 3 anh em phải thay nhau để cắt tóc cho 1 khách..."
Khó khăn là vậy nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười, những lời cám ơn của khách nhóm bạn trẻ như được tiếp thêm động lực để vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết để giúp đỡ mọi người "Cắt tóc miễn phí cho người dân, em thấy rất vui vì công việc này vừa giúp em nâng cao được kinh nghiệm, tay nghề, vừa phần nào giúp những người có thu nhập thấp bớt đi một khoản chi tiêu để trang trải cuộc sống", bạn Cao Văn Nhật (SN 1997, thợ cắt tóc trong nhóm) cho hay.
Ngoài những người lao động có thu nhập thấp, cũng có rất nhiều bạn sinh viên vào cắt, đa phần các bạn đều đi qua đường thấy tiệm cắt tóc miễn phí nên ghé vào.
Hình ảnh đẹp về những người phụ nữ trong lao độngTrong xã hội hiện đại, phụ nữ ngày càng thể hiện vai trò của mình trong xã hội. Ngày 20/10 hãy cùng ngắm vẻ đẹp của những người phụ nữ Việt Nam trong lao động, sản xuất. |