Đời sống
05/10/2018 15:33Hà Nội: Xe tải quần nát đường dân sinh để tránh trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài
Để tránh tramnj thu phí Bắc Thăng Long – Nội Bài (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội), mỗi ngày có hàng trăm lượt xe ôtô trọng tải lớn đi vào đường Quang Minh rồi ra tỉnh lộ 35, đoạn qua địa bàn Thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, đến cầu Thống Nhất khiến đoạn đường xuống cấp nghiêm trọng, đi lại rất khó khăn, gây bức xúc cho người dân.
Điều đáng nói là hai đầu đường có biển báo cấm xe trên 3,5 tấn nhưng lái xe vẫn cố đi vào đường cấm. Theo ghi nhận của phóng viên, bề mặt đường lồi lõm, nhiều đoạn xuất hiện những ổ gà, ổ voi, vào mùa nắng thì bụi bẩn, mùa mưa thì lầy lội. Nhiều nắp cống bị vỡ vụn và để lại hố sâu khiến việc đi lại qua đây trở nên nguy hiểm.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Đôi là một người sống ở khu vực đó bức xúc cho biết: "Con đường này vào ngày nắng thì khói bụi mù mịt, ngày mưa thì ngập xe không thể đi qua được, có xe còn bị chết máy. Đặc biệt, đoạn đường này rất hay xảy ra tai nạn và bị xuống cấp mà không thấy ai sửa chữa".
Theo tìm hiểu, các xe từ trung tâm thành phố Hà Nội qua cầu Thăng Long chạy qua siêu thị Mê Linh Plaza rồi rẽ trái vào đường Quang Minh hoặc đường nội bộ KCN Quang Minh để vào thị trấn Chi Đông (huyện Mê Linh). Tại đây, nếu muốn đi quốc lộ 3 về Thái Nguyên thì rẽ phải đi vào tỉnh lộ 35 rồi ra ngã ba Kim Anh (huyện Sóc Sơn), như vậy né được trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài.
Còn nếu muốn né trạm thu phí quốc lộ hai đặt tại địa phận thị xã Phúc Yên để đi Vĩnh Phúc, từ UBND thị trấn Chi Đông (Mê Linh), tài xế rẽ trái chạy vào tuyến đường Kim Hoa - Ngô Miễn, đâm xuyên qua khu dân cư rồi cắt ngang qua nhà máy Honda Việt Nam để ra quốc lộ hai phía sau trạm thu phí.

Diện mạo của con đường 5.000 tỷ đi qua 4 quận, huyện của Hà Nội sắp được khánh thànhSau 10 năm, con đường trị giá 5.000 tỷ nối 4 quận, huyện Hà Nội đã hoàn thiện giai đoạn 1 và sẽ tiến hành khánh thành 20km vào dịp Giải phóng Thủ đô (10/10) tới. |
Cận cảnh con đường nguy hiểm nhất Trung QuốcDù rất nguy hiểm, nhưng hàng ngày con đường này vẫn có rất nhiều người qua lại. |
Giữa thế kỉ 21, Hà Nội vẫn còn một con đường của 'ngày xưa'Con đường đối diện khu chung cư OCT Linh Đàm (Hà Nội) dù bị hư hỏng nghiêm trọng và được người dân nhiều lần phản ánh nhưng hơn ba năm qua vẫn chưa được xử lý. |