Là mẹ đơn thân, lại bị tàn tật, hoàn cảnh khó khăn, cứ ngỡ đứa con trai chỗ dựa, hi vọng, là may mắn mà cuộc đời đã dành cho chị, thế nhưng “niềm vui ngắn chẳng tày gang” khi đứa con duy nhất của chị đã vinh viễn ra đi trong một tai nạn đuối nước, để lại chị với nỗi đau khó có thể nguôi ngoai.
Chị Lê Thị Len trước nỗi đau, khi niềm hi vọng duy nhất của cuộc đời cũng đã mất đi. Ảnh Báo Hà Tĩnh.

Chị Lê Thị Len trước nỗi đau, khi niềm hi vọng duy nhất của cuộc đời cũng đã mất đi. Ảnh Báo Hà Tĩnh.

Người dân xã Xuân Giang (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) mấy này hôm nay xôn xao về câu chuyện thương tâm của hoàn cảnh chị Lê Thị Len (SN 1980) trú tại thôn Hồng Khánh, xã Xuân Giang (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) vừa mới mất đứa con trai duy nhất trong một lần tai nạn đuối nước.

Theo người thân gia đình chị Len kể lại, khoảng 12h ngày 13/3, cháu L.D.B (SN 2006) là con trai duy nhất của chị Len được mẹ cho 30.000 đồng đi cắt tóc. Tuy nhiên, do tiệm đóng cửa nên cháu B. trở về và tình cờ gặp 2 người bạn là N.H.K (2008) và L.P.Q (2009) trú cùng thôn, rồi rủ nhau vào khu vực suối Tràng Vưng thuộc thôn Nam Viên, xã Xuân Viên để chơi.

Tại đây, B. và Q. cùng nhau xuống suối tắm. Một lúc sau, B. sẩy chân rơi vào khu vực nước sâu chới với vì không biết bơi. Lúc này, 1 người bạn cuống cuồng tìm đoạn cây chìa ra để B. bám vào, trong khi người kia hốt hoảng tìm người hỗ trợ. Thế nhưng, khi đưa lên bờ thì B. đã tử vong.

Thương cho người mẹ mất con, người dân ở địa phương càng xót cho cháu bé, là một người ngoan hiền, lễ phép, từ bé biết hoàn cảnh nhà nghèo nên B chăm chỉ và biết việc hơn những người bạn cùng trang lứa, ngoài giờ học ở trường, B lúc nào cũng phụ mẹ làm các công việc nhà, chăn bò,.. dường như những việc to nhỏ trong nhà đều được B phụ mẹ.

Là người bị tàn tất, đi lại khó khăn, trái gió trở trời cơn đau lại tái phát. Vượt lên hoàn cảnh, chị là người tần tảo, chịu thương, chịu khó, một mình chị làm lụng nuôi con, ngoài 1 triệu đồng tiền chính hỗ trợ hàng tháng, chị Len còn mở tiệm may, vá nhỏ tại nhà, nhưng thu nhập cũng không được nhiều, bởi ngoài tàn tật ở chân, chị Len còn mang trong mình căn bệnh tim và dạ dày hành hạ, kiếm thêm được bao nhiêu cũng chỉ đủ thuốc thang.

“Chị ấy khổ hơn chữ “khổ” cháu ạ, một mình nuôi con, lại bị tàn tật, hoàn cảnh nghèo khó, đứa con có lẽ là tài sản duy nhất, niềm tin và hi vọng cũng đã mất đi, còn gì khổ hơn nữa chứ, ông trời không lấy gì của ai tất cả, nhưng sao nỡ lấy đi của chị hết vậy, rồi nửa đời còn lại chị biết sống thế nào với nỗi đau này đây”: Một người hàng xóm chị Len chia sẻ với Phóng viên trong tiếng thở dài.

Ngồi nhà nhỏ, đủ để che mưa nắng của chị Lê Thị Len. Ảnh Báo Hà Tĩnh.

Ngồi nhà nhỏ, đủ để che mưa nắng của chị Lê Thị Len. Ảnh Báo Hà Tĩnh.

Trong ngồi nhà nhỏ, rộng nhừng 30m2, được lợp bằng Fibro xi măng đã cũ kỹ, nhà không có bất cứ tài sản nào ngoài chiếc dường ngủ của hai mẹ con, giờ thêm vắng lặng, gia cảnh của chị Len ai nhìn vào đều không khỏi xót xá và tế tái lòng.

Chị Len là con thứ 2 trong gia đình có 3 người con (2 trai,1 gái) thuộc diện hộ nghèo ở xã Xuân Giang. Khi sinh ra, chị bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng đến năm 1984 (4 tuổi), chị bị ốm, sốt li bì mấy ngày liền, chân trái nhỏ dần teo lại, chân phải bị đau buốt phải nằm một chỗ. Nhờ gia đình chạy chữa thuốc men nhiều nơi và dày công tập luyện nên lớn lên chị có thể tập tễnh đi lại nhưng mỗi khi trái gió trở trời, chị lại nằm một chỗ bởi những cơn đau hành hạ.

Trao đổi với Phóng viên, ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Xuân Giang (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết: Khi biết tin cháu bé bi đuối nước, xã đã xuống thăm hỏi động viên, gia đình chị Lê Thị Len thuộc diện hộ nghèo, là người khuyết tật lại đau yếu thường xuyên, huyện, xã cũng như các đoàn thể địa phương đã giúp đỡ vật chất, tinh thần để giúp đỡ cho hoàn cảnh của chị, xã mong các mạnh thường quân, các tổ chức cá nhân giúp đỡ cho hoàn cảnh đặc biệt này, để mong họ sớm vượt qua được đau thương, mất mát mà khó có thể nào nguôi ngoai được.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

 Ông Lê Văn Sự (Anh trai chị Len)

 Địa chỉ: thôn Hồng Khánh, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

 ĐT: 096 343 0072

 Hoặc theo số tài khoản: Lê Văn Sinh (Em trai chị Len)

 Số tài khoản: 65510000380468

 Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)