Hai cha con nghệ sĩ Quốc Tuấn và câu chuyện về tình phụ tử

Thứ sáu, 17/06/2022, 13:15 PM

Câu chuyện lay động về tình phụ tử, về hành trình khắc nghiệt gần 20 bên con của diễn viên - đạo diễn Quốc Tuấn như một “bản hòa âm” ấm áp và giàu tình yêu thương, truyền cảm hứng cho rất nhiều người.

Hai cha con nghệ sĩ Quốc Tuấn

Hai cha con nghệ sĩ Quốc Tuấn

Gần 20 năm ròng kể từ lúc đón nhận sự có mặt của cậu bé Bôm (Nguyễn Anh Tuấn) và cũng là lúc đón nhận căn bệnh hiểm nghèo và hiếm gặp của con trai, Quốc Tuấn đã dừng hẳn việc đóng phim để ở bên con của mình, để vừa làm cha, làm mẹ, làm bạn, làm thầy… Tình cảm thiêng liêng ấy của anh đã giúp cho cậu bé Bôm có một nghị lực sống phi thường.

Tiếng đàn dương cầm mà Bôm đánh lên trong chương trình Điều ước thứ 7 trên VTV3 vừa rồi, cũng như thành tích Top 5 đầu vào Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam làm Quốc Tuấn rơi nước mắt. Nó không chỉ là những thành quả ngọt ngào, như đền đáp phần nào những thăng trầm, cực khổ của anh, mà còn cho thấy cuộc đời vẫn còn đó những điều kỳ diệu, những phép màu.

Ngay từ khi chào đời, Bôm đã mang một nỗi bất hạnh khi em là một trong những bệnh nhân của Apert - xương cứng sớm cục bộ. Căn bệnh hiếm gặp nhất khi tỉ lệ chỉ là 1/88.000. Niềm hân hoan chào đón đứa con đầu lòng của anh Tuấn vụt tắt ngay khi anh lật chiếc khăn được mang ra từ phòng mổ: Trán của Bôm gập lại, mặt hóp vào, tay chân dính chùm, mắt lồi ra. Nhưng biết làm sao bây giờ, anh đành chấp nhận và ôm hi vọng "Bôm rồi sẽ ổn thôi. Bố sẽ cùng Bôm chiến đấu cả đời".

Hằng ngày anh đều vào thăm và nắn chân cho con trai của mình. Bôm cứ thế nắm chặt lấy ngón tay của bố, như sâu thẳm em cảm thương về sự cần mẫn chăm lo và muốn cùng bố đấu tranh với sự khắc nghiệt sắp diễn ra trong cuộc đời mình. Cái nắm tay đơn giản còn giá trị hơn tất thảy... Nó như lời động viên, an ủi của anh Tuấn dành cho con: "Đừng lo Bôm nhé. Có bố đây rồi!".

Khi nhìn lại những ca đại phẫu đau đớn của cha con Quốc Tuấn, ai nấy đều không khỏi xót xa. Hồi tưởng những lần tưởng chừng như không thể cứu chữa, nước mắt anh Tuấn lại rơi lúc nào chẳng hay. Khoảng thời gian ấy như một cơn ác mộng đến ám ảnh, đầy sợ hãi đối với người diễn viên này.

Anh kể, hồi nhỏ, dù đau đớn thế nào, anh Tuấn cũng không bao giờ khóc. Vậy mà từ ngày có Bôm, luôn canh cánh trong lòng nỗi sợ mất đi đứa con duy nhất khiến anh "mau nước mắt" hẳn.

Cảm giác đau đớn nhất mà con người phải trải qua chính là cảm giác mất đi một người thân thương. Và với anh, mặc cho đó là quy luật của tạo hóa, thực sự điều ấy quá đỗi khắc nghiệt. Thế nên, mỗi ngày trôi qua, khi người ta lo cho cuộc sống đủ đầy thì Quốc Tuấn chỉ đau đáu một nỗi lo sợ mất đi người con trai của mình, niềm đau ấy như những vết dao cứa vào lòng anh, đau đến nhói lòng.

Quốc Tuấn từng tâm sự, khoảng thời gian đầu phát hiện con bị bệ.nh, anh đưa con đi khám, các bác sĩ còn không biết đó cậu bé bị gì. Những kiến thức ban đầu về bệnh, đa phần anh phải tự tìm hiểu.

Nhiều tiên lượng rằng khả năng khỏi là rất thấp và gần như không có. Thế nhưng, bằng tình yêu vĩ đại của người cha, bằng niềm tin mãnh liệt và cả động lực kiên cường từ chính cậu con trai bé nhỏ, anh đã biến 1% hy vọng đó thành điều kỳ diệu.

Hai bố con đã cùng nhau trải qua qua 10 lần ph.ẫu th.uật với 5 lần quá nặng nề, có những ca thành công, có cả những ca thất bại, chịu không biết bao nhiêu đau đớn.

Có thời điểm, bé Bôm phải đeo một cái khung sắt rất to trên mặt và phải nới vít mỗi ngày để nâng khuôn mặt lên. Mỗi lần như thế, bé đa.u đớ.n vô cùng.Bán hết nhà cửa, làm đủ nghề và từ bỏ thánh đường nghệ thuật để theo con trai nhưng diễn viên Quốc Tuấn vẫn không dừng lại hy vọng. Tất nhiên đã có lúc anh thất vọng và chán chường.

Năm nay Bôm đã 20 tuổi, từ cậu bé mang trong mình trọng bệ.nh giờ đây em đã trưởng thành hơn. Bôm đã thành một sinh viên âm nhạc và có niềm đam mê với cây đàn piano. Ở tuổi 20, Bôm gây bất ngờ cho mọi người vì sự trưởng thành, cao lớn, tự lập hơn trước rất nhiều. Bôm chơi đàn mỗi ngày ít nhất từ 8 - 10 tiếng. Nhiều lúc tập trung, quên cả mồ hôi túa ra trên áo. Nhìn con yêu thích việc chơi đàn mỗi ngày, nghệ sĩ Quốc Tuấn lấp lánh niềm vui từ trong ánh mắt. Bôm tình cảm, thường gọi bố là "anh Tuấn của Bôm".Còn diễn viên Quốc Tuấn, anh đã nghỉ hưu từ năm 2021. Cuộc sống tuổi hưu của anh không phải là nghỉ ngơi mà nam diễn viên vẫn đam mê công việc và tập trung chăm lo cho bé Bôm.