Xã hội
07/10/2015 15:24Hai mẹ con bị chém gục cạnh xác người đàn ông trong quán cháo vịt ở Ea Đrăng, Ea H'leo, Đắk Lắk
Hai mẹ con bị chém gục cạnh xác người đàn ông trong quán cháo vịt ở Ea Đrăng, Ea H'leo, Đắk Lắk đã được một người dân phát hiện vào chiều ngày 6/10.
Hai mẹ con bị chém gục cạnh xác người đàn ông trong quán cháo vịt ở Ea Đrăng, Ea H'leo, Đắk Lắk là một vụ án kinh hoàng được phát hiện bởi một người dân đến cửa hàng ăn cháo vịt do bà Hạnh (40 tuổi, ở tổ dân phố 10, thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H'leo, Đắk Lắk) làm chủ. Người này vừa bước vào quán với ý định lấy thức ăn thừa về cho lợn thì đã phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng trên.
Tại đây, bà Hạnh cùng con gái ruột bà Hạnh đang nằm gục trên sàn bên vũng máu. Trên người cả 2 mẹ con có rất nhiều vết chém. Bên cạnh đó là thi thể của 1 người đàn ông khác, cũng có nhiều vết chém trên cơ thể.
Hai mẹ con bị chém gục cạnh xác người đàn ông trong quán cháo vịt ở Ea Đrăng, Ea H'leo, Đắk Lắk
Khi phát hiện ra sự việc hai mẹ con bị chém gục cạnh xác người đàn ông trong quán cháo vịt, người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ea H'Leo. Bên cạnh đó, báo cáo lại sự việc tới cơ quan chức năng.
Nơi xảy ra sự việc cũng là quán cháo vịt của bà Hạnh mới mở được khoảng hơn 1 tháng. Con gái bà Hạnh vẫn đốt lò giúp mẹ ở quán đều đặn hàng ngày.
Hai mẹ con bị chém gục cạnh xác người đàn ông trong quán cháo vịt ở Ea Đrăng, Ea H'leo, Đắk Lắk là vụ án kinh hoàng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ
Theo đó, ông Lê Thăng Long, chủ tịch UBND huyện Ea H'Leo cho hay, thi thể của người đàn ông trong vụ án trên đã được đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Ea H'Leo để lưu lại, phục vụ cho quá trình điều tra, khám nghiệm.
Liên quan đến vụ án kinh hoàng này, đại tá Nguyễn Văn Bôn - trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc trên.

