Đang lái điều khiển xe trên đường làng, người đàn ông lớn tuổi bị một đối tượng cùng xã cầm kiếm chặn chém dã man phải nhập viện.
Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Vụ việc xảy ra khoảng 17h30 chiều 12/3, trên con đường thuộc thôn Bảo Kiếm, xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Nạn nhân là ông Đinh Khắc Tiếp (59 tuổi, trú ở xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng). Đối tượng cầm kiếm chém ông Tiếp là Vũ Văn Bảy (50 tuổi, trú cùng thôn, xã với nạn nhân).

Theo phản ánh từ người nhà nạn nhân, vào thời gian trên, ông Đinh Khắc Tiếp đang điều khiển xe ô tô chở hàng (dạng công nông) chạy trên đường làng. Đến đoạn đường thuộc thôn Bảo Kiếm, đối diện nhà đối tượng Vũ Văn Bảy thì bất ngờ đối tượng này cầm kiếm xông ra chặn đầu xe.

Để tự vệ, ông Tiếp đã dừng xe chạy đến ôm đối tượng để đối tượng không có khoảng cách “vung kiếm”. Tuy nhiên, ông Tiếp vẫn bị đối tượng dùng kiếm chém vào chiếc mũ cối đang đội trên đầu khiến rách mũ cối và dùng vỏ kiếm đập làm lõm chiếc mũ.

Chiếc mũ cối ông Tiếp đội thể hiện mảng rách, lõm. (Ảnh do gia đình nạn nhân ghi lại).

Chiếc mũ cối ông Tiếp đội thể hiện mảng rách, lõm. (Ảnh do gia đình nạn nhân ghi lại).

Lúc này, nhiều người dân chứng kiến sự việc lao đến can ngăn, giằng được kiếm khỏi tay của Bảy. Nhưng đối tượng chưa hết hung hăng mà tiếp tục cầm búa truy đuổi, cầm đá ném theo mặc cho nạn nhân bỏ chạy.

Chưa hết, khi người nhà nạn nhân chạy đến hiện trường can ngăn còn bị bảy ném đá gây thương tích.

Ông Huấn (nhà gần hiện trường cũng là người chứng kiến sự việc, đồng thời là người lao vào can ngăn) xác nhận nhìn thấy ông Bảy cầm kiếm xô sát với ông Tiệp.

Ông Bảy cầm kiếm là có, mọi người đều nhìn thấy, tôi chẳng bênh ai cả, có cầm kiếm mà bảo không cầm kiếm cũng không được, chính tôi lao vào giằng kiếm vất đi… Sự việc diễn ra khá nhanh”, nhân chứng này kể lại.

Ông Đinh Khắc Tiếp đang nằm viện điều trị với nhiều vết thương trên bàn tay và cánh tay.

Ông Đinh Khắc Tiếp đang nằm viện điều trị với nhiều vết thương trên bàn tay và cánh tay.

Trao đổi với PV, một đại diện Công an xã Lập Lễ cho biết: Ngay khi nhận thông tin, Công an xã đã đến hiện trường đưa nạn nhân Đinh Khắc Tiếp đi cấp cứu và đã thu giữ được tang vật là cây kiếm.

Bên cạnh đó, Công an xã cũng tạm giữ đối tượng Vũ Văn Bảy. Tuy nhiên, vào tối cùng ngày đối tượng Bảy được người thân bảo lãnh nên được ra về.

Đại diện Công an xã Lập Lễ cũng cho biết, cơ quan chức năng đã trích xuất được camera ghi lại vụ việc. Tuy nhiên, sự việc đã được lập biên bản và đang trong quá trình phối hợp cùng Công an huyện Thủy Nguyên để điều tra, làm rõ.

Đối tượng hung hăng nhiều lần chặn đánh nạn nhân

Nằm điều trị tại khoa ngoại chấn thương thuộc Trung tâm Y tế huyện Thủy Nguyên, ông Đinh Khắc Tiếp chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại buổi chiều bị Vũ Văn Bảy cầm kiếm “truy sát”.

Ông Đinh Khắc Tiếp cho biết, khi đang điều khiển xe chở hàng thì Bảy cầm cây kiếm dài lao ra chặn trước đầu xe và nói sẽ chém chết ông.

Để tự vệ tôi chạy xuống ôm lấy hắn để hắn không chém được nhưng vẫn bị hắn chém rách mũ cối… may mà có chiếc mũ nếu không chắc tôi không còn sống”, ông Tiếp thuật lại.

Ông Tiếp với vết thương trên trán.

Ông Tiếp với vết thương trên trán.

Cũng theo ông Tiếp, ông đã rất nhiều lần bị Vũ Văn Bảy hành hung, gây thương tích, nguyên nhân có thể bắt nguồn từ việc 2 gia đình cùng kinh doanh mặt hàng đồ dùng nội thất, bên bán chạy hàng còn bên không nên nảy sinh câu chuyện “ghen tức”.

Bảy đã 4 lần đánh tôi. Có lần Bảy đánh tôi bị thương, tôi đã báo ra Công an xã và Bảy phải bồi thường tiền thuốc men rồi. Lần này, tôi không thể chịu đựng được nữa bởi chẳng biết sau này đối tượng còn làm gì tôi. Vì vậy tôi mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh đối với Bảy”, ông Tiếp trình bày. Đồng thời cho biết, hiện đang cảm thấy bị ảnh hưởng đến đầu óc, tâm lý sợ hãi.

Trong khi đó, gia đình nạn nhân bức xúc cho rằng, Vũ Văn Bảy thể hiện sự hung hăng, coi thường pháp luật khi nhiều lần chặn đánh ông Đinh Khắc Tiếp.

Con trai ông Tiếp bị bầm tím cánh tay do bị đối tượng ném đá.

Con trai ông Tiếp bị bầm tím cánh tay do bị đối tượng ném đá.

Chúng tôi mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật đòi lại công bằng cho chồng tôi”, bà Vũ Thị Diềm – vợ nạn nhân Tiếp nói.

Chúng tôi tiếp tục thông tin.