Hai vợ chồng bị lũ cuốn ở Võ Lao, Văn Bàn, Lào Cai xảy ra vào đêm ngày 10/8, rạng sáng ngày 11/8 hiện vẫn chưa được tìm thấy. Ở hiện trường, người dân còn phát hiện ra chiếc xe máy...

Hai vợ chồng bị lũ cuốn ở Võ Lao, Văn Bàn, Lào Cai xảy ra vào đêm ngày 10/8, rạng sáng ngày 11/8 hiện vẫn chưa được tìm thấy. Ở hiện trường, người dân còn phát hiện ra chiếc xe máy của nạn nhân cũng bị lũ cuốn trôi. 

Hai vợ chồng bị lũ cuốn ở Võ Lao, Văn Bàn, Lào Cai

Theo thông tin mới nhất nhận được từ phía lực lượng chức năng xã Võ Lao, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai thì vào đêm ngày hôm qua 10/8, rạng sáng ngày 11/8, trên địa bàn xã đã xảy ra một vụ lũ cuốn thương tâm khiến hai vợ chồng mất tích.

Các nạn nhân được xác định là anh Phạm Công Môn, sinh năm 1963 và vợ là chị Đỗ Thị Thanh Nhàn, sinh năm 1965, hộ khẩu thường trú tại xã Võ Lao, huyện Văn Bàn.

Hai vợ chồng bị lũ cuốn ở Võ Lao, Văn Bàn, Lào Cai a

Hai vợ chồng bị lũ cuốn ở Võ Lao, Văn Bàn, Lào Cai, xe máy của các nạn nhân

Được biết vào rạng sáng ngày hôm nay 11/8, người dân địa phương đã phát hiện ra một chiếc xe máy mang biển kiểm soát 99 S1 - 5434 bị lũ cuốn trôi tại ngầm Nậm Mả, đoạn qua tỉnh lộ 151 thuộc địa phận xã Võ Lao nhưng lại không thấy chủ phương tiện. Sau khi điều tra thì lực lượng công an đã xác định được chủ phương tiện là vợ chồng anh Môn.

Về phía gia đình nạn nhân thì cho hay vào tối ngày hôm qua 10/8, vợ chồng anh Môn có việc đi sang huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên trên đường về đã gặp trận lũ lớn, một số ngầm trên địa bàn nước bị ngập, chảy mạnh tiềm ẩn nguy cơ rất cao về tai nạn. Trong khi đó ngầm tràn Võ Lao lại được xây dựng thấp, là con đường độc đạo nên nhiều người dân vẫn phải vượt qua trong thời điểm nước tràn.

Hai vợ chồng bị lũ cuốn ở Võ Lao, Văn Bàn, Lào Cai

Hiện trường vụ hai vợ chồng bị lũ cuốn ở Võ Lao, Văn Bàn, Lào Cai

Ngay sau khi phát hiện ra vụ việc, lực lượng cứu hộ cứu nạn gồm bộ đội, công an cùng người dân địa phương tích cực tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy vợ chồng nạn nhân.

Trước đó vào khoảng 17 giờ ngày 2/7, tại khu vực cầu Pắc Hoóc, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh cũng xảy ra vụ tai nạn, 3 nữ sinh viên tình nguyện của trường Đại học Ngoại thương bị lũ cuốn trôi.

Đó là 3 em Vũ Thị Xoa, sinh năm 1996, quê ở Hải Dương, Nguyễn Thị Hải, sinh năm 1997, quê ở Nghệ An và Nguyễn Thị Ngân, sinh năm 1997, quê ở Hà Nội.

Hai vợ chồng bị lũ cuốn ở Võ Lao, Văn Bàn, Lào Cai b

Hai vợ chồng bị lũ cuốn ở Võ Lao, Văn Bàn, Lào Cai và vụ việc tương tự

Được biết vào khoảng thời gian trên, đoàn sinh viên của Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội sau khi đi tình nguyện tại các thôn, bản của huyện Bình Liêu đã lội qua suối để quay về. Do không nắm bắt được địa hình của huyện, nên đoàn sinh viên tình nguyện đã lội qua khúc suối chảy xiết, cùng lúc đó khu vực mà đoàn sinh viên lội qua có lũ tràn về nên 4 bạn nữ của đoàn đều bị cuốn trôi. Nhưng may mắn 1 sinh viên được cứu còn 3 nữ sinh viên còn lại đã tử vong.

  • Vụ 3 nữ sinh viên mất tích do lũ cuốn ở đập tràn Pắc Hoóc, Bình Liêu, Quảng Ninh
  • Ba cháu bé chết đuối dưới hố nước tưới rau ở Hố Nai, Biên Hòa, Đồng Nai
  • Hai nam sinh lớp 11 chết đuối ở xã Quốc Tuấn, An Dương, Hải Phòng
  • Nam sinh chết đuối ở Suối Voi xã Lộc Tiến, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế ngày 2/5
  • Nam thanh niên chết đuối ở công viên Thống Nhất Hà Nội chiều 30/4
  • Hai bé chết đuối ở thôn Diêm Tụ xã Vinh Thái, Phú Vang, Thừa Thiên Huế
  • Vụ đứa bé rơi xuống hố công trình chết ở Bình Trung, Thăng Bình, Quảng Nam