Hằn học vì mất vương miện quý ông xấu xí nhất Zimbabwe, đôi khi cái xấu cũng khiến người khác phải tranh giành. Đó là sự thật tại về cuộc thi có một không hai tại đất nước...

Hằn học vì mất vương miện quý ông xấu xí nhất Zimbabwe, đôi khi cái xấu cũng khiến người khác phải tranh giành. Đó là sự thật tại về cuộc thi có một không hai tại đất nước này.

Hằn học vì mất vương miện quý ông xấu xí nhất Zimbabwe

Theo nguồn tin cho hay, vừa qua quán quân của cuộc thi quý ông xấu xí nhất Zimbabwe đã thuộc về Mison Sere.

Được biết đây là cuộc thi được tổ chức thường niên, 2011 là lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức và đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người.

Điều đặc biệt ở đây là 4 năm trước chưa một ai vượt qua nhan sắc “ma chê quỷ hờn” của William Masvinu, tuy nhiên ở mùa giải năm nay ông đã có đối thủ.

Masvinu đã chính thức trở thành cựu vương khi Mison với nụ người ngoác miệng, lộ ra hàm răng vàng khè đã bị mất “hàng tiền đạo” cùng với rất nhiều vẻ mặt kỳ cục đã được ban giám khảo bầu chọn là người đàn ông xấu xí nhất.

Hằn học vì mất vương miện quý ông xấu xí nhất Zimbabwe

Hằn học vì mất vương miện quý ông xấu xí nhất Zimbabwe: Mison quán quan của cuộc thi năm 2015

Điều đáng nói là quyết định trên của hội đồng giám khảo đã khiến Masvinu và những người ủng hộ anh nổi giận. Họ cho rằng tân vương này “quá đẹp trai” cho ngôi đầu và không có được vẻ xấu xí tự nhiên do nó hoàn toàn dựa vào hàm răng sún.

Tôi mới là người xấu tự nhiên. Anh ta không như vậy. Anh ta chỉ xấu khi há mồm” – Masvinu quả quyết và có thái độ phản ứng với kết quả cuộc thi.

Hằn học vì mất vương miện quý ông xấu xí nhất Zimbabwe hai

Hằn học vì mất vương miện quý ông xấu xí nhất Zimbabwe: Masvinu cựu quán quân 4 mùa giải trước

Chả lẽ chúng tôi phải đập vỡ răng mới thắng nổi? Đây là một sự gian lận trắng trợn” – Patrik Mupereki – một thí sinh khác hét toáng lên.

Cuộc thi trở nên lộn xộn khi những thí sinh này nhanh chóng trở nên quá khích và xông vào xô đẩy, gây náo loạn cuộc thi trong khi kết quả được công bố cũng như không tiếc lời lăng mạ các vị giám khảo. Rất may không có ai bị thương trong sự kiện này.

Mặc cho đám đông lộn xộn, Mison hoàn toàn phớt lờ những lời chỉ trích và điềm nhiên bỏ túi 500 đô la Mỹ tiền thưởng cho người chiến thắng.

“Họ hãy nên chấp nhận rằng tôi xấu xí hơn họ. Tôi hy vọng sẽ nhận được một hợp đồng truyền hình. Tôi đã biểu diễn quanh nhiều trường học và phô bày sự xấu xí của mình. Vì vậy đây là một cơ hội để trình diễn sự xấu xí của tôi trước khán giả cả nước” – Mison cho biết.

Tuy nhiên theo nguồn tin cho hay sự khiếu nại của Masvinu và các thí sinh khác cũng có khả năng có hiệu lực. Vì trước đó Ban tổ chức đã thông báo rõ những khuyết tật hoặc cố tình thay đổi bản thân sẽ không được chấp nhận tại một cuộc thi mà mục tiêu là tập trung vào “nét xấu tự nhiên”.

David Machowa, người tổ chức cuộc thi cho biết mục đích của sự kiện này là để loại bỏ sự kỳ thị đối với vẻ xấu xí: “Vẻ bề ngoài của con người là do Chúa tạo ra. Chúng ta nên tự hào với việc chúng ta là ai”.

Theo giám khảo Abigail Mataranyika, lý giải về chiến thắng của Mison anh cho biết Mison giành vương miện vì “anh ấy đã rất nỗ lực tạo nhiều vẻ mặt để làm mình trông càng thêm xấu xí. Trong khi đó Masvinu cho rằng anh ấy đã đủ xấu rồi và không cần phải cố gắng hết sức. Đó là lý do anh ấy để tuột mất danh hiệu năm nay”.

Cuộc thi năm nay được tổ chức tại câu lạc bộ đêm Harare, thu hút một số lượng kỷ lục 36 người dự thi so với con số 5 thí sinh vào thời điểm 2012. Cuộc thi bị tạm hoãn năm 2014 do không tìm được nguồn tài trợ và đã quay trở lại vào năm nay sau khi ông chủ của Harare quyết định tài trợ 1.000 đô la Mỹ.

  • Chú chó béo nhất Hà Nội đã giảm được 10kg
  • Mèo nặng nhất thế giới xuất hiện ở Nam Định