Media
25/07/2018 07:16Hành trình tuyệt đẹp thưởng trọn mùa thu Nhật Bản

Được xem là nơi ngắm nhìn toàn cảnh núi Phú Sĩ rõ nhất, gần nhất và hoàn hảo nhất, làng cổ Oshino Hakkai và hồ Kawaguchiko còn là nơi thưởng ngoạn sắc thu tuyệt đẹp của đất nước phù tang. Cảnh sắc nơi đây tựa khuôn mẫu cho các bức tranh thủy mặc có mây trời, sông hồ, cây cỏ.

Mỗi hồ nước được bao quanh bởi những ngôi nhà cổ xưa rêu phủ nóc mái, những bụi thông xanh thẫm, những bụi cây bonsai đủ dáng hình uốn lượn nghệ thuật, guồng nước gỗ xoay vòng tạo nên tiếng nước chảy róc rách vui tai… Bao quanh làng là những hàng cây cổ thụ xanh, vàng, đỏ điểm sắc xòe tán rộng soi mình xuống hồ nước tĩnh lặng. Ảnh: Anonvietnam.

Hồ Kawaguchico có cảnh sắc biến đổi theo mùa. Mùa đông được tô điểm bằng màu trắng tinh khôi của tuyết, mùa xuân rực rỡ hoa đào, mùa thu lãng mạn với sắc đỏ của lá phong. Những bức ảnh chụp tại đây không cần cầu kỳ căn chỉnh hay chỉnh sửa hậu kỳ vẫn dễ dàng có được những khung hình đẹp và chân thực. Thời điểm chụp hình đẹp nhất là trước giờ trưa, vì lúc này ánh nắng chiếu qua sườn núi tạo cảm giác có chiều sâu 3D.

Cách Tokyo 300 km về phía bắc, thành phố Fukushima cũng có một hồ nước nổi tiếng mang tên hồ ngũ sắc Goshikinuma. Đúng như tên gọi, mặt nước hồ có sự biến đổi của nhiều màu sắc khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện ánh sáng và thời tiết. Ảnh: urabandai-kougen.

Sự biến đổi đa sắc này là kết quả của quá trình tích lũy nhiều khoáng vật tự nhiên trong nước. Oxit sắt và các loài thực vật, tảo trong hồ tạo nên màu đỏ tự nhiên, khi phản xạ ánh mặt trời, hồ nước sẽ đổi màu. Ảnh: Diversity finder.

Đối với những ai yêu mến vẻ đẹp lãng mạn của mùa thu, Fukushima chắc chắn sẽ để lại ấn tượng khó phai bởi nét duyên dáng của thiên nhiên khi khoác lên mình tấm áo rực rỡ sắc màu. Công viên Azuma mặc dù là nơi tổ chức các hoạt động thể thao nhưng lại sở hữu một phong cảnh thiên nhiên nên thơ hữu tình. Mỗi mùa thu đến, hàng cây bạch quả trong công viên thay áo với sắc vàng rực rỡ, lá vàng rơi xuống phủ kín sân và nhuộm vàng cho toàn bộ khung cảnh, tạo nên một con đường lãng mạn hệt như những bộ phim truyền hình.

Đường chân trời Bandai Azuma nối trung tâm thành phố Fukushima với thị trấn Tsuchiyu Osen cũng là một điểm đến ngắm mùa thu lý tưởng ở thành phố mặt trời mọc. Con đường nằm trên một đồi dốc, với rừng cây lá vàng, lá đỏ như một tấm thảm thêu tay của mẹ thiên nhiên trải dài khắp miền đồi núi, tạo nên một khung cảnh đẹp đến xao lòng. Ảnh: Japanize.
Tàu thuộc Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản chính thức cập cảng Tiên SaTàu huấn luyện thuộc Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản có chiều dài 115, rộng 14m và trọng tải lên tới 3.000 tấn vừa cập cảng Tiên Sa sáng 24/7 và bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng kéo dài 5 ngày. |