Xã hội
25/10/2015 21:02Hào Anh là ai và vì sao vụ Hào Anh nổi tiếng cả nước
Hào Anh là ai và vì sao vụ Hào Anh nổi tiếng cả nước – cậu bé bị ngược đãi dã man ngày nào làm dư luận cả nước sôi sục, phẫn uất và xót xa nay lại trở thành kẻ tù tội khiến cho mọi người thêm buồn hơn cho “nhân tình thế thái” ngày nay. Bài học cho cần câu hay cho cá và cho như thế nào vẫn luôn đắt giá.
Hào Anh là ai và vì sao vụ Hào Anh nổi tiếng cả nước
Những ngày cuối tháng 4 và đầu tháng 5/2010, tin tức cậu bé 14 tuổi Hào Anh bị vợ chồng chủ trại tôm giống ở xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi (Cà Mau) Huỳnh Thanh Giang - Mã Ngọc Thơm hành hạ và ngược đãi như thời trung cổ làm dư luận cả nước sục sôi.
Câu chuyện được biết đến như sau: Hào Anh là con của một gia đình nghèo, cha mẹ ly hôn. Nhà nghèo nên mẹ Hào Anh (là bà Phạm Thị Thoa) đã gửi em đến trại giống Minh Đức giúp việc từ tháng 9/2008 . Chủ trại tôm giống là vợ chồng Huỳnh Thanh Giang và Mã Ngọc Thơm để giúp việc sản xuất kinh doanh tôm giống.
Bà Thoa cho biết, gia đình trước đây ở thị trấn Cái Nước (huyện Cái Nước, Cà Mau), nhà nghèo, đông anh em nên ai cũng làm mướn kiếm sống. 17 tuổi, chị lấy chồng. Được một thời gian ngắn ngủi, chồng có vợ bé nên hắt hủi, đánh đập. Chị về lại nhà cha mẹ ruột và sinh hai anh em sinh đôi là Nguyễn Hào Anh và Nguyễn Hào Em bây giờ. Con được 3 tuổi, chị phải gửi lại cho cha mẹ nhờ nuôi rồi ra thành phố Cà Mau làm mướn kiếm sống.
Hào Anh học đến lớp 4 cũng phải nghỉ học, theo mẹ làm mướn. Ở thành phố Cà Mau, bà Thoa chung sống với một người đàn ông làm thợ mộc, quê ở Nha Trang và có con chung.
Tại bệnh viện, trong đau đớn, với hai hàng nước mắt chảy dài, Hào Anh gượng kể cho mọi người: "Hơn 6 tháng nay, hầu như ngày nào con cũng bị vợ chồng cậu mợ (Thanh -Giang) đánh. Nói chuyện không dạ thưa, làm việc chậm cũng bị đánh. Lúc cậu bực tức cũng lôi con ra đánh. Vết thương trên trán do cậu dùng thanh tre đánh, gãy 3 cây răng cũng do cậu bẻ trong lúc giận".
Theo cậu bé, ông bà chủ không những dùng kìm bấm vào môi mà còn nướng sắt chín đỏ, dùng bàn ủi nóng gí lên da thịt. Hào Anh nói, đến nay không nhớ đã bị ăn đòn bao nhiêu lần. Những lần đó đều bị cậu mợ ngăn cấm không được nói chuyện và tiếp xúc với người bên ngoài.
Bác sĩ Hồ Thanh Phong, người trực tiếp điều trị cho bé trai 14 tuổi nói: "Hào Anh nhập viện trong tình trạng không nguy kịch đến tính mạng nhưng trên người bị đa chấn thương. Có những vết thương mưng mủ do nhiễm trùng và kết quả chụp phim cháu bị gãy xương chính mũi".
Nhìn cơ thể đầy những vết thương đang mưng mủ, khuôn mặt sưng phù, cổ chân còn hằn vết dây trói, nhiều người không khỏi thương xót và phẫn uất.
Hào Anh là ai và vì sao vụ Hào Anh nổi tiếng cả nước
Ngày 28/4, cậu bé Hào Anh (14 tuổi) được bà con chòm xóm đưa đến Bệnh viện đa khoa Đầm Dơi cấp cứu trong tình trạng thân thể mang đầy thương tích, mặt mũi bầm dập tức máu, đầy vết thương cả cũ lẫn mới chồng chất lên nhau.
Một hàng xóm của vợ chồng Giang - Thơm bức xúc kể: “Họ đánh thằng nhỏ bất nhân lắm. Chồng bắt thằng nhỏ quỳ xuống rồi dùng ghế đánh vào đầu bất tỉnh, còn kêu vợ múc nước tạt cho đứa nhỏ tỉnh lại rồi đánh tiếp”.
Sau khi Hào Anh nhập viện, những người dân tiếp tục tố cáo các hành vi hành hạ cháu bé của vợ chồng chủ trại nuôi tôm giống. Theo họ, rất nhiều đòn tra tấn dã man như: dùng kềm bẻ răng, dùng nước sôi đổ vào người, dùng ghế phang vào người đến ngất xỉu…được đôi vợ chồng này sử dụng để tra tấn đứa bé thân hình gầy còm, yếu ớt.
Ngày 02/5, Công an huyện Đầm Dơi (Cà Mau) đã khởi tố và bắt tạm giam chủ trang trại tôm sú giống ở xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi (Cà Mau) Huỳnh Thanh Giang. Vợ Giang là Mã Ngọc Thơm được tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ, giải cứu bé trai khỏi chuỗi ngày bị vợ chồng chủ trại hành hạ.
Chiều 3/5, công an đã đưa em đi giám định thương tích.
Hào Anh là ai và vì sao vụ Hào Anh nổi tiếng cả nước
Chiều 3/5, hơn 300 người dân ở huyện Đầm Dơi (Cà Mau) kéo đến vây nhà vợ chồng Huỳnh Thanh Giang và Mã Ngọc Thơm, đòi trừng trị thích đáng vì những hành vi tra tấn em Nguyễn Hào Anh.
Hơn 20 công an, dân phòng đã được huy động để giữ trật tự và đảm bảo an toàn cho bà Thơm. Chiều nay trước sự phẫn nộ của dân chúng, công an phải đưa người phụ nữ này đi nơi khác để tạm tránh.
Dư luận cũng vô cùng bức xúc vì việc vi phạm pháp luật của vợ chồng Thơm đã rõ, nhưng còn trách nhiệm của chính quyền địa phương từ tổ dân phố, mặt trận, phụ nữ, Đoàn đội, công an khu vực.... Họ ở đâu? Mà từ năm 2008 đến bay giờ mới phát hiện?
Hào Anh là ai và vì sao vụ Hào Anh nổi tiếng cả nước: bắt hai đồng phạm giúp chủ trại tôm hành hạ cậu bé làm thuê
Công an huyện Đầm Dơi (Cà Mau) hôm 4/5 đã khởi tố, tạm giam hai người làm công tại trại tôm giống Minh Đức, vì đồng phạm hành hạ em Nguyễn Hào Anh, bị thương tích 67%.
Khánh là cháu gọi ông Giang bằng cậu. Theo lời Hào Anh, Khánh chính là người mà ông bà chủ trực tiếp kêu đánh đập em.
Công an huyện Đầm Dơi cũng xác định ban đầu, nguyên nhân vợ chồng chủ trại đánh đập cháu Hào Anh là do mâu thuẫn nhỏ. Giang - Thơm cho rằng Hào Anh lười biếng nên ngược đãi cháu.
Điều 110 Bộ luật Hình sự: Tội hành hạ người khác 1. Người nào đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm: a) Đối với người già, trẻ em, phụ nữ có thai hoặc người tàn tật; b) Đối với nhiều người.
Điều 104 Bộ Luật Hình sự: Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác
3. Phạm tội gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người hoặc từ 31% đến 60%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.
4. Phạm tội dẫn đến chết nhiều người hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân.
Theo kết quả điều tra ban đầu của công an, hai người làm công là Lưu Văn Khánh (SN 1993) và Lâm Lý Quỳnh SN 1992) đã nhiều lần chứng kiến vợ chồng chủ trại Huỳnh Thanh Giang và Mã Ngọc Thơm hành hạ em Hào Anh nhưng không can ngăn, tố giác. Cả hai còn tham gia đánh đập cậu bé làm thuê 14 tuổi cùng với chủ.
Phòng Kỹ thuật hình sự công an tỉnh Cà Mau hôm qua cũng công bố kết quả giám định thương tật Hào Anh, cháu bé bị thương gần 67%!
Công an tỉnh Cà Mau đã đề nghị Viện Kiểm sát, TAND tỉnh Cà Mau phối hợp với cơ quan điều tra, chỉ đạo Công an huyện Đầm Dơi, Viện Kiểm sát và TAND huyện khẩn trương điều tra, truy tố, xét xử vụ chủ trại tôm giống Minh Đức hành hạ dã man Nguyễn Hào Anh.
Sáng ngày 05/5/2010, UBND huyện Đầm Dơi đã rà soát, kiểm điểm trách nhiệm chính quyền, đoàn thể cơ sở trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em, vì đã không tích cực phát hiện kịp thời vụ việc em Hào Anh bị chủ ngược đãi ở trại tôm giống Minh Đức.
Hào Anh là ai và vì sao vụ Hào Anh nổi tiếng cả nước: mẹ Hào Anh bị ép viết đơn bãi nại
Bà Phạm Thị Thoa (mẹ Hào Anh) kể khi bà lên bệnh viện chăm con thì bị Mã Ngọc Thơm (vợ chủ trại tôm Minh Đức) dùng xuồng máy bám theo chặn đường.
"Cô ta nói là nếu tôi không ký thì khi họ ra tù sẽ trả thù. Bằng không, họ sẽ lo hết tiền chữa trị cho Hào Anh và cho 20 triệu đồng gửi ngân hàng. Sợ quá, tôi bèn ký vào đơn do họ viết và nhận một triệu đồng".
Hào Anh được mẹ chăm sóc tại bệnh viện và cũng là lần đầu tiên hai mẹ con gặp nhau kể từ khi Hào Anh đi ở năm 2008
Một người dân xã Ngọc Chánh cho biết người phụ nữ này cũng kêu gọi chị em phụ nữ ở địa phương làm đơn kêu oan cho chồng bà ta là Huỳnh Thanh Giang. "Bà Thơm hứa cho họ vài chục triệu đồng gửi ngân hàng, nếu không sẽ "xử" mạnh tay", người này kể.
Theo luật sư Nguyễn Trường Thành (Đoàn luật sư Cần Thơ) đơn bãi nại mà mẹ cháu Hào Anh nộp công an không có cơ sở xem xét. Ông cho rằng với tội danh hành hạ người khác mà vợ chồng Giang -Thơm vừa bị khởi tố, đơn bãi nại có thể được xem là tình tiết giảm nhẹ trong quá trình xét xử. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cần làm rõ tố cáo của bà Thoa về việc bị ép ký đơn bãi nại thì mới có cơ sở để xem xét việc này.
Hào Anh là ai và vì sao vụ Hào Anh nổi tiếng cả nước: tháng ngày ác mộng của cậu bé đáng thương
Hào Anh kể không thể không nhớ lần bị đánh đầu tiên khi chống xuồng đưa ông chủ là Huỳnh Thanh Giang đi công việc. "Xuồng vướng vào cầu vì nước chảy xiết, cậu Giang đang bơi bằng chầm (mái chèo) cầm luôn nó phang vào đầu cháu. Từ đó là cháu cứ bị đánh liên miên".
Từ khi mẹ gửi Hào Anh đến trại tôm để giúp việc và học nghề, em đã phải làm rất nhiều việc từ giặt giũ, nấu ăn, trông trẻ con, cho tôm ăn… đầu tắt mặt tối suốt ngày. Một người hàng xóm cho biết, trong trại nuôi tôm thường xuyên vang lên tiếng chửi mắng Hào Anh của ông bà chủ và cả những người công: "Họ bảo thằng nhỏ chậm chạp, lười biếng".
Góc trại nơi cậu bé bị chủ trại tôm dồn vào đánh
Cầm trên tay xấp thư thăm hỏi của những tấm lòng gần xa gửi đến, Hào Anh lặng lẽ nhìn xoáy vào một góc phòng, nhớ lại nhiều lần em lau nhà, người vợ chủ trại buộc một sợi dây dù vào cổ em rồi ngồi theo dõi. “Lâu lâu mợ Thơm chửi rồi giật mạnh sợi dây một cái làm cháu bị giật tung về phía sau, cổ như bị đứt, không thở được, giống như chết đi sống lại”, cậu ngập ngừng kể.
Cậu bé rùng mình khi nói về những lần bị đánh bất tỉnh, "cậu mợ" thi nhau dùng kìm kẹp giật rách miệng mình. Có khi, họ bắt em há miệng rồi thả than nóng vào buộc ngậm lại; hoặc nhét cả thanh sắt vào miệng bắt Hào Anh ngậm rồi bắt đầu cạy răng gãy răng rắc; hay lấy búa đập vào đầu gối em...
“Có lần mợ Thơm là quần áo, thấy cháu đứng gần đó mợ đẩy cả cái bàn ủi vào lưng, thịt cháy xèo xèo. Đau quá cháu thét lên, mợ lấy nước gì đó đổ lên chỗ bỏng đau xé gan ruột, cháu ngất lên ngất xuống mà không dám kêu nữa”, Hào Anh kể.
Có lần Hào Anh bị vợ chồng chủ nhốt vào chuồng cùng với hai con chó, xích lại không cho ra ngoài. “Nửa đêm mắc tiểu không biết làm sao nên cháu đái vào bịch nilon định mai đem đổ. Sáng ra mợ Thơm thấy bịch nước đái bắt cháu uống hết nếu không sẽ đánh chết", kể đến đây, Hào Anh bỗng co đôi vai lại, đôi mắt đỏ mọng nước.
Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đầm Dơi lo ngại rằng, dấu ấn của sự ngược đãi thời gian qua có thể ảnh hưởng sâu nặng đến tâm lý cháu bé. Do đó, nếu khơi gợi càng nhiều ký ức kinh hoàng trong thời gian qua sẽ khiến em bị tổn thương nhiều hơn.
"Từ hôm nhập viện đến nay, nhiều người thăm hỏi giúp em vơi đi nỗi đau, nhưng lại có tác dụng ngược khi phải thường xuyên sống lại những ngày tháng kinh hoàng ở trại tôm. Càng ngày Hào Anh càng có biểu hiện lầm lì hơn so với trước, mặc dù sức khỏe đã bình phục dần", một bác sĩ cho biết.
Bố Hào Anh đến thăm và xin lỗi vì bỏ rơi con 14 năm!
Chiều ngày 7/5, người cha Nguyễn Thanh Tân đã đến bệnh viện xin lỗi hai anh em sinh đôi Hào Anh và Hào Em, vì đã không quan tâm đến con trong vòng 14 năm qua. Ông Tân nói: “Sự việc đáng tiếc xảy ra có một phần lỗi của tôi vì đã bỏ rơi con ngần ấy năm. Tôi thật sự mong cháu tha thứ”. Khi nghe giới thiệu người đàn ông là cha ruột, Hào Anh cúi gằm mặt, hai tay đan vào nhau run run: "Con không có cha". Còn người bố quay đi ngăn dòng nước mắt, xin con tha lỗi.
Phút tương phùng của cha con Nguyễn Hào Anh không bùi ngùi như thường thấy mà lại đầy lạnh lùng, xa cách. Trao đổi với nhau được 3 câu, cuộc đoàn tụ kết thúc để đảm bảo sức khỏe cho bệnh nhân 14 tuổi. Cậu bé đôi mắt ráo hoảnh ngồi lầm lì, không hề nhìn người cha đang lủi thủi bước đi xa dần.
Hào Anh là ai và vì sao vụ Hào Anh nổi tiếng cả nước
Sáng ngày 29/6/2010, phiên tòa sơ thẩm xét xử vợ chồng chủ trại tôm giống Minh Đức hành hạ dã man cậu bé làm thuê Nguyễn Hào Anh được tổ chức lưu động tại Trung tâm văn hóa tỉnh Cà Mau.
Theo cáo trạng, Viện KSND tỉnh Cà Mau truy tố vợ chồng Huỳnh Thanh Giang, Mã Ngọc Thơm tội "Cố ý gây thương tích" quy định tại điều 104, khoản 4 và tội "Hành hạ người khác" theo điều 110, khoản 2, điểm a, Bộ luật Hình sự. Mức án vợ chồng chủ trại tôm giống Minh Đức có thể phải chịu từ 20 năm tù đến chung thân.
Hai người làm thuê là Lưu Văn Khánh và Lâm Lý Quỳnh cùng bị truy tố về tội "Cố ý gây thương tích" và "Hành hạ người khác".
Từ sáng sớm, hàng nghìn người đã đổ về Trung tâm văn hóa tỉnh Cà Mau - nơi diễn ra phiên xử, tiếng la ó vang lên khi vợ chồng chủ trại tôm Minh Đức xuất hiện. Trong phần thẩm vấn, bị cáo Thơm đã nhiều lần ngất xỉu.
Khi được HĐXX hỏi bị đánh bao nhiêu lần, Hào Anh cho biết, em bị đánh quá nhiều lần nên không nhớ được. “Ông chủ bà chủ bắt cháu uống nước xà bông, bắt ăn bao tay cắt nhỏ, dùng búa đập hai ngón chân, bắt uống nước tiểu, treo lên trên nhà phơi nắng khoảng 5 đến 6 lần”, Hào Anh nói trước tòa.
Trong buổi chiều cùng ngày, phiên tòa đã có một diễn tiến quan trọng. Lưu Văn Khánh, một trong hai đồng phạm của vợ chồng Giang - Thơm trong buổi sáng đã một mực phản cung và khai rằng không hề tham gia đánh Hào Anh. Tuy nhiên, đến chiều, Khánh khai nhận có đè Hào Anh xuống để vợ chồng Giang - Thơm tạt nước sôi. Vài ngày sau đó, anh ta tiếp tục đè Hào Anh xuống để tạt formol. Khánh khai, cả nhóm bị cáo đã dùng dao rạch lưng cháu Hào Anh để bôi formol. Do con dao bị cùn, họ đã thay dao khác để rạch tiếp vào lưng cậu bé.
Cả ngày hôm nay, hàng nghìn người dân vẫn vây kín bên ngoài và trong phòng xử án, liên tiếp thể hiện sự căm phẫn đối với các bị cáo. Nhiều người quá khích còn đe dọa tấn công vợ chồng Giang - Thơm ngay tại tòa.
Không khí căng thẳng buộc lực lượng công an phải huy động hàng trăm chiến sĩ cùng phương tiện nghiệp vụ để bảo vệ phiên xử. Hàng rào kẽm gai cũng đã được dựng bên ngoài Nhà văn hóa tỉnh để đề phòng đám đông quá khích.
Tối ngày 29/6/2010, Tòa tuyên án hai vợ chồng chủ trại tôm mỗi người 23 năm tù và bồi thường tổn thất cho cậu bé làm thuê 14 tuổi Nguyễn Hào Anh hơn 50 triệu đồng, bản án đối với vợ chồng chủ trại tôm giống Minh Đức được tòa tuyên tối 29/6 bị nhiều người cho là còn nhẹ.
Nói lời cuối cùng trước tòa, Hào Anh cho biết nguyện vọng của mình là những người gây ra tội ác đối với em bị xét xử theo pháp luật và bồi thường thiệt hại. Cậu bé cũng bày tỏ mong muốn được rước em là Hào Em về ở chung tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau.
Hào Anh là ai và vì sao vụ Hào Anh nổi tiếng cả nước: Hào Anh nhận nửa tỷ đồng từ các nhà hảo tâm
Sau khi phiên tòa kết thúc, Hào Anh được đưa về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau.Theo ông Đào Minh Hoàng - Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau, Hào Anh đang học lớp 4 tại Trường Tiểu học Kim Đồng cách trung tâm gần 1 km. Các nhân viên chăm sóc cho Hào Anh được cháu gọi bằng mẹ đã thay nhau đưa rước Hào Anh đi học và dạy kèm thêm khoảng 2 giờ một ngày nên học lực của Hào Anh đang tiến bộ. Hào Anh phát huy năng khiếu về mỹ thuật, đọc chữ nhanh nhưng còn học chậm môn Toán.
Chiều 14/11/210, ông Đào Minh Hoàng - Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau - cho biết ở vùng đất cực Nam Tổ quốc này đang rộ lên tin đồn cháu Hào Anh - nạn nhân của vụ án hành hạ cậu bé làm thuê gây xôn xao dư luận suốt mấy tháng qua - đã chết. Song, ông Hoàng khẳng định đó là tin đồn thất thiệt nhưng lan rất nhanh. Trong ngày 13/11/2010, cơ quan này đã nhận được hàng chục cuộc điện thoại trong và ngoài nước gọi đến xác minh thực hư.
Tin đồn Hào Anh đột tử khi được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau cũng đã “hỏa tốc” đến quê nhà của cháu nên mẹ em - chị Phạm Thị Thoa vội vã đón xe ôm lên Tân Thành, TP Cà Mau thăm con để tận mắt chứng kiến cháu bằng xương bằng thịt.
Ông Hoàng cho biết thêm, hiện số tiền của các tổ chức, cá nhân ủng hộ hoàn cảnh của Hào Anh mà trung tâm tiếp nhận được trên nửa tỷ đồng. Số tiền này cháu sẽ được toàn quyền sử dụng khi đủ 18 tuổi. Đặc biệt, "đại gia" Lê Ân (Giám đốc Làng Du lịch Chí Linh ở Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tặng Hào Anh sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng, đến năm 2014, Hào Anh sẽ được nhận đủ số tiền này cùng với lãi khoảng 40 triệu đồng,
Hào Anh là ai và vì sao vụ Hào Anh nổi tiếng cả nước:
Sau phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động vợ chồng Giang - Thơm tại TP Cà Mau vào cuối tháng 6/2010, Hào Anh được Trung tâm Bảo trợ xã hội Cà Mau nhận về nuôi dưỡng, tạo điều kiện đi học trở lại, định hướng cho em một nghề nghiệp ổn định trong tương lai. Dự kiến khi Hào Anh đủ 18 tuổi em sẽ nhận được một khoản tiền khá lớn do nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ để lập nghiệp. Tuy nhiên, những ngày này cậu bé mới được 16 tuổi đã muốn tự do “bay nhảy”, trốn khỏi trung tâm bảo trợ, bỏ học nhiều ngày.
Cô Võ Thu Phương, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A Trường Tiểu học Kim Đồng ở xã Định Bình, TP Cà Mau, cho biết năm ngoái hết lớp 4 Hào Anh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Những ngày đầu năm lớp 5 cậu bé khá ngoan, có năng khiếu mỹ thuật, đạt giải ở hội thi xếp lồng đèn cấp thành phố. Trong lớp của Hào Anh cũng có một học sinh cùng tuổi (Nguyễn Quốc Lặc) được Trung tâm Bảo trợ xã hội Cà Mau chăm sóc. Tuy tuổi lớn hơn những học sinh cuối cấp một nhưng Hào Anh rất hòa đồng, chơi đùa vô tư với các bạn cùng lớp.
Thế nhưng tuần rồi khi đến ngày thi giữa học kỳ 1, cô Phương không thấy hai học trò lớn tuổi vào lớp. Cô gọi điện hỏi nơi nuôi dưỡng mới biết Hào Anh cùng Quốc Lặc với em gái của Lặc là Nguyễn Thị Diền đã lấy xe đạp trốn khỏi trung tâm vào lúc 2h sáng.
Mất học viên, trung tâm bảo trợ liên lạc với mẹ Hào Anh là bà Phạm Thị Thoa mới biết con trai bà ghé nhà trọ của mẹ ở phường 8, TP Cà Mau. Ba thiếu niên cất giỏ quần áo rồi cùng hai bạn đạp xe về quê ngoại ở ấp Ngọc Tuấn, thị trấn Cái Nước nằm cạnh Quốc lộ 1A theo hướng xuôi về Đất Mũi.
Nhờ gia đình động viên, chính quyền địa phương hỗ trợ, Hào Anh trở về lại trung tâm bảo trợ. Ba ngày sau nam sinh này mới đến trường, được bố trí thi lại. Thế nhưng sáng 3/11 khi cán bộ Trung tâm bảo trợ xã hội Cà Mau đến làm việc với Ban Giám hiệu Trường tiểu học Kim Đồng, Hào Anh từ trên lầu của lớp học di chuyển xuống tầng trệt bằng cách trèo qua ban công rồi đu tay nhảy xuống ngã trúng một nữ sinh làm cô bé ngất xỉu.
Trò chuyện cùng phóng viên ngày 4/11, Hào Anh thổ lộ ý muốn bỏ học vào tuần sau để "làm việc riêng". Cậu bé chỉ cười không giải thích "làm việc riêng" là làm gì, chỉ nói: "Con ở đây hơn một năm rồi, đã lớn rồi nên muốn xin ra ngoài, về ở với ngoại để đi làm".
Theo bà Đặng Thị Đẹp (ngoại Hào Anh), tuần trước cháu bà có về chơi. Hào Anh cũng nói rằng muốn nghỉ học về Cái Nước học vài năm cho đến 18 tuổi rồi đi tìm việc làm, vì ở trung tâm bảo trợ quá gò bó.
Mẹ Hào Anh nói con trai bà mang đồ đạc về nhà trọ của bà gửi vì đã nhất quyết không ở lại trung tâm bảo trợ. Vì vậy mẹ cậu đã làm đơn gửi lãnh đạo trung tâm xin cho con được ra ngoài về sống cùng gia đình.
Hào Anh là ai và vì sao vụ Hào Anh nổi tiếng cả nước: Hào Anh đi làm
Sau khi rời khỏi Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau, Hào Anh về sống cùng mẹ đẻ và cha dượng.
Gần một năm rời trung tâm bảo trợ xã hội, cậu bé bị chủ trại tôm giống hành hạ ngày nào đã vào tuổi "bẻ gãy sừng trâu". Hào Anh cao lớn, chăm làm và mơ về tương lai với nghề sửa xe ở quê nhà.
Hào Anh theo cha dượng học nghề mộc vài tháng rồi phụ bán cà phê cho gia đình một cán bộ ở huyện Cái Nước.
Những ngày cận Tết, hôm nào Hào Anh cũng dậy từ 5h sáng, ăn vội bát cơm nguội từ chiều hôm trước rồi đi bộ từ phường 8 sang phường 1 (TP Cà Mau) để vác hàng cho một công ty lương thực. Những hôm hàng nhiều, tối mịt cậu mới về đến nhà trọ nhưng vẫn vui vì có thêm nhiều tiền công gửi mẹ.
"Em làm bốc vác hai ngày được chủ trả công 320.000 đồng. Tiếp tục làm đến Tết sẽ đủ tiền giúp mẹ mua quần áo mới cho hai đứa em", Hào Anh khoe.
Nhớ lại quãng thời gian bị vợ chồng ông chủ hành hạ, Hào Anh vẫn còn ám ảnh với những lần ông bà chủ dùng kềm kẹp môi, bẻ răng, đánh gãy xương mũi hay chế nước sôi, lấy bàn ủi điện nóng đặt lên người hoặc nướng sắt đỏ dí vào da thịt. Giờ đây, những đêm trời lạnh Hào Anh bị nhức khắp các khớp xương. Trời nắng nóng thì ù tai, đau đầu do ảnh hưởng di chứng từ những trận đòn như thời trung cổ.
"Cậu mợ ở trong tù chắc nhớ hai em nhiều lắm. Em không còn giận cậu mợ nữa vì cuộc sống ai mà không mắc sai lầm. Mong cậu mợ cải tạo tốt để sớm về với gia đình", Hào Anh nói về vợ chồng Giang - Thơm.
Nghĩ về tương lai, Hào Anh dự định đủ 18 tuổi sẽ dùng tiền của các nhà hảo tâm hỗ trợ mua vài công đất gần nhà ngoại ở thị trấn Cái Nước để nuôi tôm cá. Em sẽ dành một phần đất đắp nền cất nhà cho mẹ với cha dượng ở rồi đi học nghề sửa xe máy.
"Em biết có tiền mà không sử dụng đúng mục đích thì bao nhiêu cũng xài không đủ. Em sẽ học nghề sửa xe về nhà mở tiệm, tạo thu nhập ổn định cho bản thân nhằm đền đáp tấm lòng cao cả của bà con gần xa đã giúp đỡ", Hào Anh cho biết thêm.
Hào Anh là ai và vì sao vụ Hào Anh nổi tiếng cả nước: bị vu oan ăn cắp
Hào Anh bị bị một người ở phường 8 (thành phố Cà Mau) tố cáo là chủ mưu vụ trèo tường vào nhà ông lấy 4 điện thoại di động, 3,5 triệu đồng, hơn một chỉ vàng lúc rạng sáng 26/3.
Chiều 25/3/2013, Hào Anh lĩnh lương bốc vác được hơn 100.000 đồng nên xin phép mẹ đi chơi game tại tiệm Anh Tuấn (ở phường 8) đến rạng sáng hôm sau mới về nhà. Đi làm công được một lúc, hôm đó Hào Anh bị công an phường mời đến trụ sở để hỏi về vụ trộm trên.
Từ hôm đó, Hào Anh bị hàng xóm kỳ thị vì cho rằng là người xấu. Mẹ Hào Anh là bà Nguyễn Thị Thoa nửa tháng nay ngưng chèo đò để làm đơn khiếu nại, gõ cửa nhiều cơ quan chức năng yêu cầu sớm minh oan cho con và xử lý cán bộ sai phạm. "Hào Anh chưa đủ tuổi thành niên nhưng công an không cho tôi giám hộ khi nó khai. Con tôi lúc đó đang ở tiệm Internet, chủ tiệm đóng cửa không cho ra vào thì làm sao đi ăn trộm được", bà Thoa khẳng định.
Trao đổi với báo chí, đại tá Võ Minh Phương, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, cho biết sau hai tuần điều tra hiện đủ căn cứ xác định Hào Anh cùng Đặng Hồng Đức, Đồng Phạm Minh và Trần Như Bình không ăn trộm như tố cáo. Theo đại tá Phương, thời điểm chủ nhà cho rằng bị mất trộm, Hào Anh với Bình đang chơi game tại tiệm.
"Công an phường 8 mời các em ở tuổi vị thành niên mà không cho gia đình, người thân giám hộ biết là sai quy định, cần phải rút kinh nghiệm toàn ngành", ông Phương khẳng định.
"Trước đây, bị vợ chồng chủ trại tôm đánh đập tàn nhẫn, em được công an giải thoát. Nay chỉ vì có người báo mất của, công an lại còng tay, buộc nhận tội dù em có chứng cứ ngoại phạm", Hào Anh cho biết.
Hào Anh là ai và vì sao vụ Hào Anh nổi tiếng cả nước: mua nhà nửa tỷ đồng cho mẹ
Tháng 2/2014, một đại gia ở Vũng Tàu (đại gia Lê Ân) trao 151 triệu đồng cho Hào Anh sau gần 4 năm gửi tiết kiệm ngân hàng. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cà Mau cũng trao cho thanh niên này hơn 700 triệu đồng là tiền gốc và lãi do nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài nước gửi hỗ trợ khi hay tin Hào Anh bị vợ chồng chủ trại tôm giống hành hạ. Sau 4 năm ở trọ, Hào Anh đã mua đất và xây nhà cho mẹ, trị giá khoảng nửa tỷ đồng từ số tiền được các nhà hảo tâm giúp đỡ.
"Số tiền còn lại tôi gửi tiết kiệm, lấy lãi đi học hớt tóc và sau này mở tiệm nuôi sống bản thân, phụ giúp gia đình", Hào Anh chia sẻ.
Hào Anh và cha mẹ dượng cùng em trai ở căn nhà mới xây
Hào Anh là ai và vì sao vụ Hào Anh nổi tiếng cả nước: đuổi cha mẹ ra khỏi nhà
Những tưởng từ nay câu chuyện về cậu bé đáng thương bị hành hạ dã man sẽ có được một kết thúc có hậu, thì từ đây (từ khi nhận được số tiền lớn trong mơ của vạn người) xảy ra những biến cố làm những người quan tâm không khỏi đau lòng và trăn trở khi Hào Anh thay đổi một cách chóng mặt. Từ một cậu bé ngoan hiền trở thành một thanh niên chơi bời, hư hỏng và hỗn hào.
Chiều 3/9/2014, Công an thành phố Cà Mau cho biết, cơ quan chức năng đang thụ lý hồ sơ về hành vi "ngược đãi cha mẹ” của Nguyễn Hoàng Anh (tức Hào Anh).
Theo biên bản của Công an phường 8, TP Cà Mau, khoảng 20h30 ngày 30/8, sau khi đi chơi về, Hào Anh xin tiền bà Phạm Thị Thoa (mẹ ruột) nhưng bà không cho vì buổi sáng đã đưa 120.000 đồng. Sau đó, Hào Anh đập phá đồ đạc, chửi bới mẹ và cha dượng rồi mang quần áo của hai người ném ra sân, đuổi họ ra khỏi nhà. Bức xúc về hành động của Hào Anh, người dân địa phương đã tố giác với cơ quan công an.
Nói về đứa con trai, bà Thoa rơm rớm nước mắt cho biết, đầu năm nay, Hào Anh tròn 18 tuổi nên được Sở Lao động Thương binh và Xã hội Cà Mau trao số tiền khoảng 800 triệu đồng của các nhà hảo tâm hỗ trợ. Ngoài 500 triệu đồng xây nhà, mua xe máy, số tiền còn lại Hào Anh đã tiêu xài gần hết.
"Nó còn thường xuyên mua quà quý giá tặng bạn gái rồi cho mượn 50 triệu đồng. Tôi khuyên can, nó đập phá đồ đạc, rồi chửi mắng tôi và cha dượng nó”, bà Thoa lau nước mắt nói.
"Nó còn trẻ và bồng bột quá nên nhiều khi không nói được. Trước đó, Hào Anh đã gửi ngân hàng 50 triệu đồng để sau này lớn lên cưới vợ và đề phòng khi bệnh tật. Tuy nhiên nó đã lén rút số tiền này cho gia đình bạn gái mượn hết", bà Thoa nói giọng buồn rầu. "Khi biết việc, tôi đã ra sức khuyên can nhưng nó không nghe còn nhiều lần chửi bới tôi, thậm chí xách dao rượt chém cha dượng và đã hàng chục lần đuổi chúng tôi ra khỏi nhà”.
Chính quyền địa phương ra quyết định phạt hành chính Hào Anh 200.000 đồng vì hành vi đuổi người thân ra khỏi nhà. Thanh niên này cũng gửi lời xin lỗi các nhà hảo tâm và mong mẹ cha tha thứ.

Ngày 4/9/2014, với con mắt sưng húp và mái đầu nhuộm vàng, Hào Anh cho biết đã được chính quyền địa phương nhắc nhở về hành vi đuổi mẹ và cha dượng ra khỏi nhà. “Trong khi nóng tính, em lỡ nói những lời quá đáng đối với cha mẹ. Em biết mình đã sai, mong cha mẹ tha thứ và quay về nhà”, Hào Anh chia sẻ.
Còn theo những người dân sống xung quanh, khi mới dọn về đây sống, Hào Anh rất hiền, biết nghe lời và kiếm tiền phụ cha mẹ lo cho cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, từ ngày có bạn gái thì tính tình cậu khác hẳn. Ngoài việc thường xuyên cãi cha mẹ, cậu còn thường tụ tập bạn bè, đi chơi tới khuya mới về và cũng thường tỏ ra hết sức hào phóng, sành điệu với bạn bè.
Một người bạn từng làm chung với Hào Anh ở Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh Cà Mau cho biết, khi tròn 18 tuổi Hào Anh nhận toàn bộ hơn 700 triệu đồng mà nhà hảo tâm hỗ trợ. Mua đất cất nhà hết 300 triệu, số tiền còn lại cậu ta "nướng" vào các cuộc ăn chơi thâu đêm.
"Hào Anh bắt đầu diện hàng hiệu, mua sắm xe máy và điện thoại đắt tiền. Có lần cậu ấy mời em đến một vũ trường lớn ở TP Cà Mau vui chơi. Rượu đắt tiền nhưng cậu ấy tuyên bố cứ uống cho đến khi say mới thôi. Thấy cách cậu ấy tiêu tiền mà em xót vô cùng", người bạn này nói.
Nói về việc cho bạn gái mượn tiền, Hào Anh cho biết thương nữ sinh này thật lòng và đã qua lại gia đình nhiều lần. “Cô ấy rất thương cha mẹ, buồn phiền vì gia đình đang xây nhà, còn thiếu tiền mà không giúp được. Em thấy thế đi rút 50 triệu đồng cho cô ấy mượn”, nam thanh niên 18 tuổi kể.
Chàng trai cho biết thêm, mới đây gia đình bạn gái cho rằng tuổi hai đứa không hợp nhau nên ngăn cấm. Còn số tiền 50 triệu đồng thì cha mẹ bạn gái hứa sang năm sẽ trả. "Em cảm thấy rất buồn khi phải chia tay người yêu. Số tiền của các nhà hảo tâm cho, em cũng tiêu xài phung phí. Bây giờ nghĩ lại, em thấy mình có lỗi với mọi người”, Hào Anh lí nhí.
Hào Anh là ai và vì sao vụ Hào Anh nổi tiếng cả nước: bị gãy chân
Chiều 17/9/2014, bà Phạm Thị Thoa cho biết, con trai Nguyễn Hoàng Anh (còn gọi là Hào Anh, 18 tuổi) vừa xảy ra tai nạn xe dẫn đến gãy chân và đã nhập viện điều trị.
Theo bà Thoa, cuối giờ sáng nay, Hào Anh đi làm biển số xe mới mua, trên đường về nhà thì lao vô lề đường, bị thương nặng. Kết quả chụp X. quang cho thấy, Hào Anh bị gãy 2 lóng xương bàn chân, phải kẹp inox và băng bột điều trị.
Bà Thoa cho biết, gia đình bạn gái Hào Anh mới hoàn trả 50 triệu đồng vay từ số tiền 200 triệu đồng trước đây Hào Anh được nhận từ các nhà hảo tâm. Hào Anh đã dùng một phần tiền bạn gái trả nợ để mua xe tay ga.
Khi chạy xe mới chưa có biển kiểm soát, Hào Anh bị CSGT phạt. "Sáng hôm nay, Hào Anh chạy xe đi làm biển số xe thì xảy ra tai nạn", bà Thoa nói.
Hào Anh trong trại tạm giam
Hào Anh là ai và vì sao vụ Hào Anh nổi tiếng cả nước: bi kịch trở thành tội phạm
Cuối năm 2014, Hào Anh ăn chơi hết tiền, phải cầm xe máy và giục mẹ bán thửa đất cạnh nhà. Sự kiện này gây “ầm ĩ” trên truyền thông một dạo với nhiều tranh luận trái chiều.
Bà Phạm Thị Thoa mẹ Hào Anh cương quyết không đồng ý bán đất và gửi con trai cho một người bạn ở Đơn Dương, để người này tìm việc giúp, mong muốn Hào Anh “cải tà quy chánh”. Nhưng làm được vài tháng thì Hào Anh gây ra vụ trộm. "Tôi muốn Hào Anh cách ly với nhóm bạn xấu ở gần nhà. Nhưng không ngờ khi lên đó rồi nó lại càng hư hơn", bà Thoa chia sẻ.
Theo hồ sơ điều tra, vào đêm 15/5/2015, Hào Anh dự sinh nhật của một người bạn. Khi về đến phòng trọ ở thị trấn D’ran (Đơn Dương) thì được Thảo Duy rủ đi trộm tài sản tại chính cơ sở sản xuất nước chấm nơi Hào Anh làm công.
Thảo Duy đứng ngoài cảnh giới cho Hào Anh vào lấy dàn máy tính để bàn, mang về phòng trọ lúc rạng sáng 16/5. Tuy nhiên hành động trộm cắp thô thiển và lộ liễu này đã ngay lập tức bị phát hiện. Chiều cùng ngày, cả hai bị công an bắt tạm giam đến nay.
Ngày 6/7/2015, Công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) xác nhận đã bắt giam hai tháng đối với Nguyễn Hoàng Anh (19 tuổi, tức Hào Anh) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.
"Lúc hay tin nó bị bắt, tôi muốn ngất xỉu vì không nghĩ nó đi con đường như thế. Gặp tôi, lần nào nó cũng khóc, bảo con sai rồi", mẹ Hào Anh nghẹn giọng nói về cậu con trai bị bắt vì trộm máy tính.
Chiều 6/7/2015, bà Phạm Thị Thoa - mẹ Hào Anh - cho biết đã đến Công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) làm thủ tục xin thăm nuôi con trai. Gần hai tháng qua bà đã 6 lần bắt xe từ Cà Mau đến Lâm Đồng thăm Hào Anh. Trong các cuộc gặp, cậu bé bị hành hạ ngày nào tỏ ra ân hận, khóc nhiều. "Nó bảo con sai rồi. Tôi chỉ biết khuyên nó cố gắng sửa đổi để được luật pháp khoan hồng", bà Thoa nói.
Hào Anh và em họ trước vành móng ngựa
Hào Anh là ai và vì sao vụ Hào Anh nổi tiếng cả nước: Hào Anh bị đưa ra xét xử và trưng cầu giám định tâm thần pháp y
Ngày 21/10, Tòa án nhân dân huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng ra thông báo đưa Hào Anh thường trú tại Cà Mau (tức Nguyễn Hoàng Anh) ra xét xử vào sáng 23/10 vì tội trộm cắp tài sản.
Bà Phạm Thị Thoa – mẹ Hào Anh cũng đã tất tả đón xe từ Cà Mau lên Lâm Đồng để dự phiên xét xử sơ thẩm con đẻ. 6h sáng ngày 23/10, bà có mặt ở trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đơn Dương để chứng kiến phiên xử con trai mình.
Bà Phạm Thị Thoa dự phiên xét xử con trai
Hào Anh bị VKSND huyện Đơn Dương truy tố tội Trộm cắp tài sản theo khoản 1 điều 138 Bộ luật hình sự. Theo điều luật này, khung hình phạt đối với Hào Anh có thể là cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Cùng bị truy tố và sẽ bị TAND huyện Đơn Dương xét xử về tội này còn có cô gái 19 tuổi, cùng quê với Hào Anh và là em họ - Phan Thảo Duy.
Luật sư Đặng Huỳnh Lộc (Đoàn luật sư TP.HCM) đề nghị hỗ trợ pháp lý miễn phí cho Hào Anh. Tuy nhiên sau khi làm việc với Công an huyện Đơn Dương và trao đổi trực tiếp với Hào Anh thì Hào Anh đã có đơn khước từ sự giúp đỡ, đồng thời từ chối trưng cầu giám định tâm thần pháp y dù trước đó (năm 2012) phải điều trị tâm thần phân liệt.
Trong phần xét hỏi, Hào Anh cho biết hay mất ngủ, đau đầu, dễ bị kích động. Được mời lên thẩm vấn, bà Phạm Thị Thoa (mẹ Hào Anh) cũng xác nhận con trai có những biểu hiện trên kể từ khi bị bạo hành 5 năm trước.
Từ những dấu hiệu đó cộng với Hào Anh có tiền sử đi chữa bệnh tâm thần, HĐXX quyết định trả hồ sơ để bổ sung giám định tâm thần pháp y đối với bị cáo.
- Đại gia Lê Ân là ai mà cưới vợ trẻ mua giường đắt nhất thế giới