Sau Tết, dân buôn hoa lê rừng đổ về Hà Nội kiếm bạc triệu mỗi ngày
Những ngày tháng Giêng, chợ hoa Quảng Bá (TP Hà Nội) bị "độc chiếm" bởi hàng trăm mét đường bán hoa lê, người buôn hét quá tới 10 triệu/cành vẫn có người mua.
Trong những ngày các làng đào lớn nhỏ của Hà Nội nô nức thu lại những cây hoa đào đã tàn trở về vườn chăm sóc, thì cũng là thời kỳ mà loại hoa lê rừng "mon men độc chiếm" chợ hoa lớn nhất Hà Nội.Những năm gần đây thú chơi hoa của người dân không chỉ là đào quất mà sau Tết nhiều người còn mua cả những loài hoa rừng về chơi Tết trong đó hoa lê rừng được nhiều người săn đón.Cả trăm mét đường quanh khu chợ Quảng Bá (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) trước Tết ngập sắc hoa đào thì giờ đây thay vào đó là hoa lê trắng muốt.Theo một số chủ cửa hàng ở đây, nguồn gốc của những cành hoa lê năm này chủ yếu ở vùng núi Bắc Sơn (Lạng Sơn) được vận chuyển bằng đường bộ về Hà Nội. Thời điểm này mới bắt đầu vào mùa hoa nên những cành cây còn thưa nụ, chỉ vài ngày nắng ấm số lượng hoa sẽ nở rất nhiều.Những cành hoa lê mọc thành chùm nhỏ màu trắng trên những cành cây xù xì phong sương thú hút sự quan tâm của nhiều người.Loài cây này có sức sống cao, thời gian chơi được lâu hơn hoa đào, thông thường ở điều kiện trong nhà hoa chơi được 1 tháng còn quả chơi được tới 3 tháng.Trên thân cây có đầy đủ cả hoa, quả và lộc.Những cành cây từ vùng núi rừng khi về tới Hà Nội có giá cao không tưởng, trung bình cành nhỏ cũng có giá từ 1-2 triệu đồng, còn cành cổ thụ, thế đẹp thì lên tới cả chục triệu đồng.Theo ông Nguyễn Văn Sáu (chủ cửa hàng bán hoa lê): "Hoa năm nay được thời tiết nên màu hoa sáng hơn mọi năm được nhiều người Hà Nội yêu thích, trung bình nhà tôi bán mỗi ngày được 30 cành, mỗi cành không dưới 2 triệu đồng, xe ô tô phải đi lên Sơn La lấy liên tục về để cung cấp cho nhu cầu chơi hoa vào tháng Giêng".Hàng hoa lê có giá trị cao liên tục được vận chuyển đến tay người mua.Không chỉ có cành lớn, những cành tăm cũng được tận dụng để làm những lọ hoa để bàn giá vài trăm ngàn đồng.Hoa lê sống đơn giản chỉ cần cắm vào lọ nước là có thể phát triển nở hoa hàng tháng trời.Mặt hàng "1 vốn 4 lời" này chỉ sau vài năm đã trở thành "mùa buôn hoa" được nhiều tiểu thương tận dụng để kiếm khoản thu nhập bạc triệu sau Tết Nguyên đán.
Theo phong tục từ đời xưa của người làng Trung Kính (Hà Nội), vào ngày mùng 2 - mùng 4 tháng Giêng hàng năm dân làng đều tổ chức đi tảo mộ lúc sáng sớm. Đây là ngày lễ hàm chứa giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện nét đẹp của đạo lý "uống nước nhớ nguồn".