Đời sống
21/07/2018 13:41Hậu trao nhầm trẻ sơ sinh ở Bệnh viện Ba Vì: Sẽ đổi tên con để quên đi câu chuyện vừa qua
Qua nhiều sự nỗ lực, cố gắng trao đổi của đại diện hai gia đình anh Phùng Giang Sơn và chị Vũ Thị Hương cùng đại diện BVĐK Ba Vì. Vào sáng 19/7 các bên đã có cuộc trao lại cháu Phùng Thanh H. và cháu Đoàn Nhật M. về với bố mẹ ruột của mình.
Từ cuộc trao lại con sau sự cố nhầm lẫn con tại bệnh viện Đa khoa Ba Vì 6 năm về trước, thời điểm hiện tại tình hình tâm lý và sức khoẻ của hai cháu Phùng Thanh H. và cháu Đoàn Nhật M. đã ổn định.
Tìm lại được con ruột, đưa cháu về với gia đình của mình sau thời gian dài nỗ lực, anh Phùng Giang Sơn cho đến này vẫn tỏ ra rất vui mừng và có tâm trạng thoải mái.
Trao đổi với phóng viên anh chia sẻ: "Sau khi đón cháu M. về nhà, gia đình tôi đưa cháu đi ăn, đi xem phim và ghé qua siêu thị sắm đồ. Cháu M. về với gia đình rất ngoan, đến tối đi ngủ cũng không quấy khóc gì".
Sau khi "hành trình tìm lại con ruột" của anh Sơn diễn ra thành công, những ngày qua khá đông hàng xóm, người thân, họ hàng đều đến nhà chung vui cùng hai vợ chồng anh Sơn.
Trước năm học mới, anh Phùng Giang Sơn cũng muốn cho gia đình thêm gắn kết bằng một chuyến du lịch. "Để con gần gũi bố mẹ và sớm vượt qua cú “sốc” này chúng tôi có dự định cả nhà sẽ có một chuyến đi chơi dài ngày.
Ngoài ra, sau khi hoàn thiện các thủ tục trao nhận con, anh dự tính sẽ đổi tên bé Đoàn Nhật M. là “Phùng Đăng Khoa”. “Tôi muốn đổi tên con để cả gia đình quên đi những chuyện mệt mỏi vừa qua. Thêm vào đó, dù sao là con ruột của mình tôi cũng muốn tự đặt tên cho con”, anh Sơn chia sẻ.
Chỉ còn không lâu nữa, cả hai cháu M. và H. sẽ cùng nhau bước vào năm học mới, về phía gia đình anh Phùng Giang Sơn cũng mong muốn hai con sẽ cùng học chung lớp với nhau.
"Gia đình cũng mong cả hai cháu học cùng một trường ở thị trấn Tây Đằng (Ba Vì), chị Hương thu xếp công việc ở gần nhà để lo công việc cho cháu H. . Gia đình mong muốn nếu được sẽ chu cấp và lo tiền học cho cháu...", anh Sơn chia sẻ.
Nụ cười rạng rỡ trong căn nhà bình dị của những cậu bé bị trao nhầm tại bệnh viện Ba VìNgày đầu tiên tại nhà mới, hai cậu bé bị trao nhầm ở bệnh viện đa khoa Ba Vì đầy ắp tiếng cười hạnh phúc. Dù còn chút bỡ ngỡ, nhưng ai cũng không giấu được niềm vui trong đáy mắt. |
Nước mắt người mẹ đơn thân trong buổi trao nhận lại con tại bệnh viện Ba VìTrong buổi nhận lại con đầy xúc động, chị Hương vẫn chưa sẵn sàng rời xa cháu nhỏ và xin gia đình bố mẹ ruột cho chị thường xuyên được thăm cháu M. |
Đang tiến hành giao nhận con trao nhầm 6 năm trước tại bệnh viện Ba VìSáng này (19/7), tại Bệnh viện Đa khoa Ba Vì đang tiến hành trao lại con cho 2 gia đình liên quan đến vụ việc trao nhầm con tại BVĐK Ba Vì 6 năm về trước. |