Hậu vệ Văn Hạnh đã lên tiếng sau sự việc xảy ra trên sân Thiên Trường vào ngày 25/10.
“Cầu thủ Nam Định khi vào can đã siết cổ tôi. Tôi nổi nóng, đưa tay đẩy vào mặt cậu ấy thôi.

“Cầu thủ Nam Định khi vào can đã siết cổ tôi. Tôi nổi nóng, đưa tay đẩy vào mặt cậu ấy thôi.", Văn Hạnh nói. Ảnh Zing.

Phút bù giờ thứ ba của hiệp hai, Văn Hạnh đánh cùi chỏ khi tranh chấp bóng bổng với Lê Sỹ Minh, phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Trung vệ sinh năm 1998 của Hải Phòng nổi nóng, lao vào trọng tài Hoàng Ngọc Hà. Anh sau đó đấm thẳng vào mặt Phan Văn Hiếu, khi cầu thủ của Nam Định tìm cách can ngăn.

Ngay lập tức trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà rút ra thẻ vàng thứ 2 dành cho Văn Hạnh. Điều này đồng nghĩa với việc Văn Hạnh sẽ phải nhận 1 thẻ đỏ và sẽ bị treo giò ở trận đấu kế tiếp. 

Với hành động không đẹp này, Văn Hạnh đang đối mặt nguy cơ phải nhận án phạt nặng sau khi ban điều hành giải gửi văn bản kiến nghị VFF đưa ra án kỷ luật cho các cầu thủ phạm lỗi ở vòng đấu vừa qua.

Tuy nhiên khi chia sẻ với giới truyền thông, cầu thủ của Hải Phòng cho rằng mình đã bị chơi xấu trước, nên bị mất bình tĩnh. Văn Hạnh chia sẻ trên báo Vnexpress: “Cầu thủ Nam Định khi vào can đã siết cổ tôi. Tôi nổi nóng, đưa tay đẩy vào mặt cậu ấy thôi. 

Pha va chạm nhẹ, không có gì nguy hiểm cả. Trước đó vài phút tôi vừa phải nhận thẻ vàng, nên lần sau nhắc nhở là hợp lý. Sau khi bị truất quyền thi đấu, tôi cũng tranh thủ câu giờ để giúp đội nhà giữ chiến thắng. Khi bình tĩnh lại, tôi thấy mình sai khi tấn công cầu thủ Nam Định. Chắc sẽ có án phạt bổ sung cho tôi. Nhưng Hải Phòng thắng Nam Định và trụ hạng rồi, nên cũng không sao. Tôi vẫn vui".

Đây không phải lần đầu Văn Hạnh để lại những hình ảnh không đẹp tại V.League. Trước đó, ở lượt đi V.League 2020 trên sân Lạch Tray, Văn Hạnh cũng có tình huống phạm lỗi thô bạo với hậu vệ Vũ Văn Thanh trong trận đấu giữa Hải Phòng và HAGL khiến anh phải nhận nhiều lời chỉ trích từ phía người hâm mộ. 

Văn Hạnh trưởng thành từ lò đào tạo quê nhà SLNA, được đánh giá cao về hình thế và tư duy chiến thuật. Năm 2015, cầu thủ quê Yên Thành được góp mặt ở VCK U19 Quốc gia dù mới 17 tuổi. Tuy nhiên, không tìm được chỗ đứng ở đội một SLNA, anh phải phiêu dạt tại hạng Nhất, hạng Nhì rồi thậm chí là hạng Ba. Sự nghiệp của Văn Hạnh chuyển biến tích cực khi được giới thiệu với HAGL, nhất là sau khi góp công giúp đội U21 phố núi lần đầu vô địch giải trẻ quốc gia. Năm 2018, Văn Hạnh là cầu thủ nội duy nhất được HAGL bổ sung cho V.League.

Tuy nhiên, một năm sau Văn Hạnh không còn chỗ đứng, khi HAGL chiêu mộ trung vệ Kim Bong-jin. Trước thềm mùa giải 2019, anh được HLV Ngô Quang Trường đưa ra Hải Phòng thử sức, và nhanh chóng trở thành nhân tố khá quan trọng của đội bóng đất cảng. Mùa này, Văn Hạnh đã thi đấu 15 trận, trước khi gặp sự cố trên sân Thiên Trường.

Văn Hạnh cũng thường xuyên được HLV Park Hang-seo triệu tập lên đội U22 Việt Nam, dù chưa thể cạnh tranh được suất thi đấu với Tấn Sinh, Tiến Dụng hay Đức Chiến.

Bài liên quan