Đến giờ này, tôi nghĩ rằng chắc anh Đoàn Ngọc Hải - Phó chủ tịch Quận 1 (TP HCM) chẳng hào hứng gì với việc liên tục được xuất hiện trên báo chí và mạng xã hội. Chẳng ai chọn kiểu PR bản thân ngược đời như vậy cả. Khổ nỗi, đâu phải muốn yên thân mà được!
22118007_1995596140721574_62128518_o
Ông Đoàn Ngọc Hải - Phó chủ tịch Quận 1 (TP HCM).

 Anh Hải đi dọn dẹp vỉa hè, báo chí náo nức đi theo. Rồi ngay vài tiếng sau là một loạt hình ảnh chụp cận cảnh nào là chỉ tay, cau mặt, thậm chí cả ngán ngẩm...

Nói chung, dáng vẻ bề ngoài chẳng được trau chuốt gì cho lắm! Kèm theo đó là vài cái tít lập lờ, ỡm ờ, gây sốc nữa.

Vậy là đủ cho cư dân mạng thi nhau nhảy vào bình phẩm.

Khi ông tạm thoát được vòng vây của báo chí, thì lại bị chủ nhân của lỗi tè bậy, đỗ xe trái quy định để đi vệ sinh... tìm cách tung các clip cự cãi lên mạng. Chỉ chờ có vậy, cư dân mạng lại lao vào kẻ khen, người chê, rồi cũng không ít người buông lời chửi bới ông.

Cả nước có hàng nghìn phó tịch quận, huyện. Hàng ngày, có hàng trăm phó chủ tịch đi vi hành, thực thi nhiệm vụ. Nhưng tại sao chỉ có ông Hải trở thành tiêu điểm của truyền thông, dư luận?

Tôi nghĩ ông Hải dù là phó chủ tịch, nhưng không phải được tự quyền hành động theo ý của mình. Ông xuống đường xử lý vi phạm hoàn toàn là do sự phân công của cấp trên hoặc đã được cấp trên thông qua kế hoạch. Chĩa mũi dùi vào người thi hành công vụ để chê bai hay tâng bốc thái quá cũng đều là điều thừa thãi, thiếu công bằng.

Kể cả cái công văn của Ban Tuyên giáo Cà mau đề nghị ông Hải cho ý kiến về câu nói với người vi phạm: Sống không có luật pháp thì vào rừng U Minh mà sống, theo tôi cũng là động thái ko cần thiết và không nên nâng quan điểm!

Đó chỉ là câu nói nôm na, buột miệng, khi tranh luận ngoài đời với một đối tượng cá biệt, phàm là đàn ông rất dễ mắc phải. Có cần phải để bụng chấp nhặt thế không?

Dân ta thật lạ!

Vừa muốn xây dựng thành phố văn minh, vừa nhân ái bao dung bênh một kẻ nghênh ngang tiểu bậy trên vỉa hè.

Vừa muốn có những cán bộ miệng nói tay làm, quyết liệt trong hành động, nhưng lại đi săm soi bàn tán, lên án từ dáng đứng, nét mặt người ta khi họ thực thi nhiệm vụ.

Không hiểu mục đích cuối cùng của mạng xã hội muốn dẫn dắt văn minh nhân loại đi đến đâu? Vào rừng U Minh, thì không được phép rồi!

Có chăng, anh Hải nên "cởi áo" về rừng U Minh mà sống, cho yên lành và chẳng mất lòng ai!

Sự việc xảy ra hôm 21/9 khi ông Hải dẫn đầu đoàn liên ngành quận 1 chấn chỉnh trật tự đô thị tại giao lộ Võ Văn Kiệt - Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Thấy ba ôtô đậu trên vỉa hè, đoàn liên ngành xử phạt. Tài xế các xe này phản ứng gay gắt vì cho rằng "mới đậu xe khoảng ba phút để chờ một ôtô từ trong ra". Họ đề nghị xử lý "có tình có lý" bởi không cố tình vi phạm, lương tài xế rất thấp.

Nghe vậy, ông Hải nói: "Tài xế khi vào quận 1 phải xác định đi đúng luật chứ không có kiểu bạ đâu đậu đó. Đi kiểu vậy chỉ có nước về rừng U Minh sống thôi".