'Hé lộ' lá thư tuyệt mệnh vụ 3 mẹ con chết buộc vào nhau ở sông Thương

Thứ hai, 06/07/2020, 18:54 PM

Trong vụ việc phát hiện thi thể 3 mẹ con buộc vào nhau trên sông Thương (Bắc Giang) cơ quan chức năng đã tìm ở cốp xe máy có một lá thư tuyệt mệnh gửi lại cho người thân.

Thi thể người mẹ cùng 2 con nhỏ được phát hiện trên sông Thương (Bắc Giang).

Thi thể người mẹ cùng 2 con nhỏ được phát hiện trên sông Thương (Bắc Giang).

Tin tức vụ việc phát hiện thi thể 3 mẹ con buộc vào nhau nổi trên sông Thương (Bắc Giang), khiến dư luận bàng hoàng.

Danh tính nạn nhân được làm rõ là: Chị Hà Thị N. (SN 1984, trú thôn Phi Mô, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang); và 2 con là Trần Quang Đ. (SN 2016) và Trần Thị Kim N. (SN 2019).

Kể lại vụ việc, ông Trần Văn Hiền (người thân nạn nhân) cho hay: Sáng 4/7, chị Hà Thị N. đèo 2 con nhỏ trên xe máy rời khỏi nhà.

Trước khi đi, chị N. không thông báo cho gia đình biết việc mình đi đâu. Đến tối cùng ngày, không thấy chị N. và cháu nhỏ trở về nhà, gia đình đã đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy.

Đến chiều 5/7, người dân ở ven sông Thương thuộc xã Đồng Sơn, TP Bắc Giang phát hiện thi thể 3 mẹ con trên đoạn sông chảy qua địa phận xã này nên đã báo cơ quan chức năng địa phương.

Vào cuộc điều tra, xác định 3 mẹ con chính là người đã mất tích ở xã Phi Mô, lực lượng chức năng đã cho mời nhận dạng. Sau khi hoàn tất việc khám nghiệm, thi thể những người này được bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Theo ông Hiền, chị N. mới sinh nên có dấu hiệu của việc trầm cảm sau sinh, chị này cũng là người ít nói, ít chia sẻ về cuộc sống, ít đi ra ngoài và sống nội tâm nên mọi diễn biến tâm lý gia đình khó nắm bắt.

Thi thể 3 mẹ con được phát hiện ở sông Thương, đoạn qua xã Đồng Sơn, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. (Ảnh: Google Maps).

Thi thể 3 mẹ con được phát hiện ở sông Thương, đoạn qua xã Đồng Sơn, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. (Ảnh: Google Maps).

Được biết, quá trình khám nghiệm, lực lượng chức năng đã phát hiện trong cốp xe máy của chị N. bỏ lại có lá thư tuyệt mệnh nói về cuộc sống bí bách và những bất ổn trong diễn biến tâm lý của người phụ nữ sau sinh.

"Nội dung lá thư được công an công bố đó là chị N. xin lỗi gia đình, nói do bí bách trong cuộc sống và khuyên người thân đừng tìm kiếm nữa”, một người thân của nạn nhân chia sẻ.

Ông Ngyễn Văn Minh – Chủ tịch thị trấn Vôi (Lạng Giang, Bắc Giang) cho biết: Chị N. từng có một đời chồng, sau đó gặp và nên duyên với anh H. (anh này cũng từng có một đời vợ) ở thôn Phi Mô, thị trấn Vôi (Lạng Giang, Bắc Giang).

Ở địa phương, anh H. làm thợ cơ khí. Chị N. sau khi sinh cháu K.N. đã đi làm công nhân may. Ông Minh cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm. “Chị N. có tâm sự với chị gái về mâu thuẫn cuộc sống với gia đình nhà chồng”, ông Minh thông tin.

Theo vị lãnh đạo xã, trước khi xảy ra chuyện, chị N. có nhắn tin về xin lỗi gia đình. Nguyên nhân cụ thể lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ.

Hiện UBND huyện Lạng Giang, UBND thị trấn Vôi cùng các ban nghành đến thăm hỏi, chia buồn, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Bài liên quan