Trong số 4 nạn nhân tử vong trong vụ cháy phòng trọ ngày ông Công - ông Táo ở Hà Nội có 3 nạn nhân là sinh viên mới nhận bằng tốt nghiệp.
Người thân 2 anh em ruột bị chết cháy trong vụ cháy làm 4 người chết trong vụ hỏa hoạn ngã khụy đón nhận tin buồn.

Người thân 2 anh em ruột bị chết cháy trong vụ cháy làm 4 người chết trong vụ hỏa hoạn ngã khụy đón nhận tin buồn.

Tin tức về vụ cháy phòng trọ làm 4 người chết xảy ra ở căn nhà số 3A, ngõ 71, phố Tam Khương (Đống Đa, Hà Nội) khiến nhiều người xót xa.

Nạn nhân được xác định là: Lê Bật T. (SN 1997, ở Thanh Hoá); Lê Bật Đ. (SN 1993, Thanh Hóa) - là 2 anh em ruột.

Giáp Văn N. (SN 1997, quê quán tỉnh Bắc Giang); Trần Duy H. (SN 1997, quê quán tỉnh Nam Định).

Cháy 4 người chết, 3 người là sinh viên

Trong số 4 nạn nhân thì có 3 nạn nhân sinh năm 1997 là sinh viên Trường Đại học Thủy Lợi vừa nhận bằng tốt nghiệp.

Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Trung Việt - Hiệu phó trường Đại học Thủy Lợi cho biết: 3 nạn nhân T., N. và H. đều là cựu sinh viên của trường này. Họ vừa nhận bằng tốt nghiệp ngành kỹ sư trước khi nghỉ Tết, khi chuẩn bị về quê thì gặp nạn.

Theo báo cáo từ UBND phường Khương Thượng, bên trong căn nhà này có bình chữa cháy và đã từng được tuyên truyền về công tác PCCC&CNCH.

Căn phòng trọ xảy ra vụ cháy.

Căn phòng trọ xảy ra vụ cháy.

Ông Vương Thái Dương - Bí thư Đảng ủy phường Khương Thượng cho hay, sự việc xảy ra vào khoảng 13h cùng ngày. Ngay khi phát hiện khói bốc lên, người dân khu vực và Công an phường Khương Thượng đã triển khai cứu hộ, cứu nạn nhưng không kịp vì ngọn lửa bốc lên dữ dội.

Trả lời báo chí, Thượng tá Trần Đình Nghĩa, Chánh văn phòng Công an Hà Nội cho biết, căn nhà xảy ra hỏa hoạn có 4 người thuê trọ. Sáng 4/2, họ rủ thêm anh Lê Bật Đ. từ nơi khác đến ăn uống trong dịp ông Công, ông Táo.

"Sau khi hóa vàng, một người đi ra ngoài. Bốn người còn lại ngủ trong nhà thì lửa bùng phát và bao trùm căn nhà khiến những người có mặt bên trong tử vong", thượng tá Nghĩa thông tin.

Một vị cán bộ cho biết, căn nhà xảy ra vụ hoả hoạn có diện tích khoảng 38 mét vuông. Điều tra ban đầu xác định, nguyên nhân vụ cháy do các nạn nhân đốt vàng mã dẫn đến lửa bén vào 3 chiếc xe máy để ở trong nhà.

Căn nhà trọ xảy ra vụ cháy vào trưa nay có 5 người. Sau khi ăn cơm xong, 4 người đi ngủ còn 1 thanh niên đi uống trà đá.

Nước mắt người cha mất 1 lúc 2 con trai

Đau đớn nhất trong vụ cháy trên là những phụ huynh của các nạn nhân. Trong số này, trường hợp của ông Lê Bật Tám một lúc chịu nỗi đau mất 2 đứa con trai là Lê Bật T. (SN 1997, ở Thanh Hoá); Lê Bật Đ. (SN 1993, Thanh Hóa).

Tối muộn 4/2, ông Lê Bật Tám từ quê ra đến nhà Tang lễ Đống Đa. Vừa bước xuống xe, ông ngã quỵ và gào khóc trước sự ra đi quá đột ngột của các con.

Sau ít phút trấn tĩnh và được mọi người khuyên nhủ, người thân dìu ông vào bên trong nhà tang lễ. Sau đó, các ban ngành đoàn thể của thành phố Hà Nội, quận Đống Đa, phường Khương Thượng gửi lời động viên, chia buồn cùng gia đình.

Trước nỗi đau, mất mát quá lớn, lãnh đạo Trường Đại học Thuỷ Lợi đã hứa hỗ trợ xe đưa thi thể Th. về quê. Lúc này, ông Tám ngồi thất thần như người mất hồn.

Người cha ngã quỵ khi nhận tin 2 con trai đã mất trong vụ cháy.

Người cha ngã quỵ khi nhận tin 2 con trai đã mất trong vụ cháy.

Người thân cho biết, gia đình ông Tám đẻ được 2 người con trai là 2 nạn nhân trong vụ việc trên. "Nhà có 2 thằng con trai thì một lúc mất cả 2, ông ấy đau khổ mà chết mất", người thân ông Tám than thở.

Một người thân của nạn nhân kể, vào chiều 4/2, gia đình ở Thanh Hoá nhận tin anh em Đ. bị bỏng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Tuy nhiên, sau đó ông nhận tin 2 cháu được chuyển đến Bệnh viện Đống Đa.

"Khi đến nơi tôi mới biết 2 cháu đã mất trong vụ cháy, nghe tin mà tôi quá sốc, chân tay bủn rủn...", ông nói.

Ông cho biết Th. mới tốt nghiệp trường Đại học Thuỷ Lợi. "Bao nhiêu năm đi học coi giờ cũng như không, bằng đại học có lấy cũng chẳng làm gì, giờ để 1 chỗ...", ông Năm nói trong nước mắt.