Xã hội
24/04/2016 10:23Hé lộ thư tuyệt mệnh người chồng giết vợ rồi tự tử ở xã Nam Yang, Đak Đoa, Gia Lai
Hé lộ thư tuyệt mệnh người chồng giết vợ rồi tự tử ở xã Nam Yang, Đak Đoa, Gia Lai dài 4 trang khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Trong bức thư tuyệt mệnh, Nguyễn Duy Anh đã nói về việc anh bị vợ phản bội và cũng hy vọng sau này cha mẹ hỏi vợ cho các em thì chọn gia đình thông gia nghèo cũng được nhưng có tình.
Hé lộ thư tuyệt mệnh người chồng giết vợ rồi tự tử ở xã Nam Yang, Đak Đoa, Gia Lai
Người dân sống tại thôn 4, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai vẫn chưa hết bàng hoàng với vụ việc chồng giết vợ rồi uống thuốc sâu tự tử. Hình ảnh chị Trịnh Thị Hằng, sinh năm 1995, ngụ tại địa phương gục chết giữa vũng máu trong nhà mẹ đẻ với nhiều vết đâm nghiêm trọng trên cơ thể vẫn là nỗi ám ảnh của cả gia đình nạn nhân.

Hé lộ thư tuyệt mệnh người chồng giết vợ rồi tự tử ở xã Nam Yang, Đak Đoa, Gia Lai
Còn người chồng là Nguyễn Duy Anh, sinh năm 1989 thì cũng đã được lực lượng công an xã đưa đi cấp cứu tại bệnh viện sau khi đến cơ quan công an đầu thú.
Trong quá trình điều tra vụ việc, khám nghiệm tử thi thì thì lực lượng chức năng còn phát hiện ra một bức thư tuyệt mệnh dài 4 trang mà Duy Anh đã để lại. Mở đầu bức thư dài đẫm nước mắt, người chồng tội lỗi này đã gửi lời xin lỗi tới má của mình và kể về quá trình hai vợ chồng vượt qua rào cản của gia đình mà đến với nhau: "Má và mấy em thân thương, trước tiên là con xin lỗi má. Con thấy có tội với má nhiều lắm. Con người ai mà không có lần sai lầm phải không má, con thấy buồn quá má ơi. Ngay trước ba với má vợ con cũng có cấm tụi con thương nhau mà tại sao vợ con không nghe chứ, cũng 5 lần 7 lượt chạt theo con mà bữa ni lại đối xử tồi tệ với con rứa chứ hay là nhà họ chê mà mình khổ. Con thì con không tiếc cái thân con rồi mà con thấy tội cho thằng tý con quá, hắn còn nhỏ quá mà. Con cũng biết cái sai của con rồi, con xin lỗi ba má vợ con rồi. Con xin vợ con về làm ăn nuôi thằng tý mà tại răng họ lại không cho. Có ghét con cũng không sao, mà tội cho con của con chứ…”.

Gia đình ngỡ ngàng khi hé lộ thư tuyệt mệnh người chồng giết vợ rồi tự tử ở xã Nam Yang, Đak Đoa, Gia Lai
Bên cạnh đó, người chồng này còn cho rằng vợ mình lăng nhăng khiến tình cảm vợ chồng ngày càng rạn nứt. Trong lúc bế tắc, Duy Anh muốn kéo cả vợ đi cùng mình: "nhưng mà đi một mình cũng buồn nên con phải lôi kéo theo…của con đi. Má với mấy em cũng đừng nhớ tới thằng con bất hiếu ni chi”. Cuối bức thư, Duy Anh xin má và các em để mình lại nhà hai ngày, để bạn bè còn đến thắp nhang. Đặc biệt, Anh còn nhắn nhủ má mình nếu chọn vợ cho các em thì chọn gia đình thông gia nghèo chút cũng được nhưng miễn là có tình cảm.
Trong khi đó vào ngày hôm qua 23/4/2016, Báo Công Lý điện tử đã đưa tin nguyên nhân ban đầu của vụ án mạng thương tâm là do mâu thuẫn gia đình.

Hé lộ thư tuyệt mệnh người chồng giết vợ rồi tự tử ở xã Nam Yang, Đak Đoa, Gia Lai mở ra nhiều điều mới cho vụ án
Cụ thể, vào đầu năm 2016, vì chồng đánh đập mà chị Hằng phải bế con về nhà mẹ ruột ở cùng thôn 4, xã Nam Yang. Thời gian trước khi xảy ra án mạng thương tâm, Anh vẫn thường xuyên qua lại nhà mẹ vợ để thăm vợ và con.
Vào sáng ngày 23/4/2016, Anh vẫn qua nhà mẹ vợ chơi như bình thường nhưng đến khoảng 10 giờ 30 phút biết chị Hằng ở nhà một mình nên Anh đã quay lại rồi hai vợ chồng cãi nhau kịch liệt. Đỉnh điểm là khi Anh dùng dao đâm vợ nhiều lần. Ngay khi đó chị Hằng lớn tiếng kêu cứu nên cô ruột chị Hằng là bà Thanh chạy qua thì thấy Anh đang mở cửa sau chạy ra ngoài còn chị Hằng thì đã tử vong, thi thể đang nằm trên vũng máu với nhiều vết thương trên người. Về phía Anh sau khi trả lời bà Thanh, Anh bỏ chạy sang nhà mẹ đẻ của mình uống thuốc tự tử nhưng bất thành.
Sau đó, đối tượng này đã tới cơ quan công an đầu thú và có khai nhận là mình uống thuốc tự tử. Vì vậy lực lượng công an xã đã đưa Anh đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh.
Vụ việc hiện vẫn đang được điều tra và làm rõ.

Người chồng giết vợ rồi tự tử ở xã Nam Yang, Đak Đoa, Gia Lai và vụ việc tương tự
Trước đó tại thôn Lưu Xá, xã Đại Đồng, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, vào khoảng 10 giờ sáng ngày 13/4 cũng đã xảy ra vụ án mạng thương tâm, chồng tát chết vợ vì ghen tuông.
Vào khoảng thời gian trên, tại gia đình bà Trần Thị T, sinh năm 1964 có xảy ra mâu thuẫn, hai vợ chồng cãi nhau. Trong lúc tức giận, ông Lăng, chồng bà T đã ra tay tát vợ khiến bà T ngã nằm bất động dưới nền nhà.
Ngay sau đó ông cùng bà con hàng xóm đưa vợ đi bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương để cấp cứu. Nhưng người phụ nữ xấu số đã tử vong tại bệnh viện do chấn thương sọ não.
-
Chồng giết vợ rồi uống thuốc sâu tự tử ở xã Nam Yang, Đak Đoa Gia Lai
-
Chồng tát chết vợ vì ghen ở thôn Lưu Xá xã Đại Đồng, Tứ Kỳ, Hải Dương
-
Nghi vấn 2 vợ chồng tự thiêu ở khu 4 Thanh Hà, Hải Dương
-
Vụ nam thanh niên ôm bình gas tự thiêu ở xóm Lam Thủy, Xuân Giang, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
-
Vụ thanh niên chết cháy trong phòng trọ ở đường Nguyễn Du, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng
-
Vụ người đàn ông chết cháy trong nhà ở Ngô Mây, Qui Nhơn, Bình Định
-
Vụ chết cháy trong nhà trong tình trạng bị trói chân ở thị trấn Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế