Đời sống
22/05/2018 19:56Hé lộ tình tiết mới vụ hai cháu nhỏ tử vong, bố ngã từ tầng ba xuống đất tại Hà Nội
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hóa trưởng Công an xã Bích Hòa - Thanh Oai - Hà Nội cho biết "Khi nhận được tin báo về vụ việc trên chúng tôi cũng rất bất ngờ. Theo thông tin mà chúng nắm được, hai cháu nhỏ đã được gia đình mai táng cẩn thận. Còn anh D. sau cú ngã từ trên tầng 3 xuống đã bị chấn thương phần đỉnh đầu nhưng đến thời điểm hiện tại thì anh D. đang dần hồi phục".
Ông Nguyễn Văn Thắng, Trưởng thôn Thượng - Bích Hòa - Thanh Oai - Hà Nội cho biết, gia đình anh D. ở địa phương từ trước đến nay chưa có điều tiếng gì với ai. Khi sự việc xảy ra ai cũng bàng hoàng, đau xót nhất là việc hai cháu nhỏ tử vong.
Ông Thắng cho hay, theo thông tin của một số người người dân sống ở gần đó cho biết, nghe có tiếng người kêu cứu, mọi người trong nhà liền chạy ra ngoài thì bàng hoàng phát hiện anh D. đã nằm dưới nền đất. Ngay sau đó người dân đã cho anh D. đi cấp cứu, vào thời điểm xảy ra sự việc ngoài đường rất vắng vẻ, may mắn khi đó em ruột anh D. đang nằm ngủ ở tầng 1 phát hiện và chạy ra ngay và hô hoán.
"Cũng theo thông tin mà tôi nắm được từ một số người dân sống ở khu vực đó nói, về hai cháu nhỏ con anh D. lúc đầu khi xảy ra sự việc, không ai nghĩ các cháu đang nguy kịch trên nhà. Khi tất cả mọi người đưa D. ra viện làm thủ tục xong, về nhà lấy quần áo và vào phòng (ở tầng 2) kiểm tra, thì phát hiện ra 2 cháu nhỏ đã ngừng thở. Lúc đó mọi người vội vàng đưa cả 2 cháu đến viện, nhưng đã quá muộn, không thể cứu chữa được. Khi tôi có mặt tại hiện trường thì thấy gia đình đang lo hậu sự cho hai cháu nhỏ". Ông Thắng nói.
"Một tháng trước khi xảy ra sự việc đau lòng trên thì vợ chồng anh D. đã mâu thuẫn, xích mích, sau đó vợ anh D. đã thuê nhà ở nơi khác để ở. Nhưng khi lúc xảy ra sự việc, thì vẫn thấy vợ của anh D. có mặt tại hiện trường". Ông Thắng cho hay.
Được biết, anh D. hiện đang lao động tự do và làm nông nghiệp. Còn vợ anh D. trước bán thực phẩm tươi sống hàng ngày ngay ở đầu ngõ. Gần đây chị này đã nghỉ bán hàng ở chợ, đi làm nhân viên tại một siêu thị điện máy ở Xa La (Hà Đông).
Chia sẻ với phóng viên, bà Nguyễn Thị Túy mẹ đẻ của anh D. buồn bã nghẹn ngào nói, "D. nó ngoan lắm, không những vậy nó lại rất chịu khó chăm chỉ và yêu thương vợ con". "Từ khi D. nhập viện gia đình chưa ai được vào thăm D. cả chỉ được đứng ngoài thôi, bởi vì cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc". bà Túy cho biết thêm.
Trước đó vào trưa ngày 19/5, người dân phát hiện anh Nguyễn Văn D. ngã từ tầng 3 của căn nhà đang sinh sống xuống đất. Cùng với đó là cháu trai 5 tuổi Nguyễn Long N. và cháu gái 3 tuổi Nguyễn Thị Lệ V. phát hiện trong tình trạng đã ngừng thở. Mọi người có cho 2 cháu nhỏ đi viện nhưng hai cháu nhỏ đã tử vong.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ vụ việc.