Đời sống
10/03/2018 14:34Hiện trạng dang dở của con đường 'làm mãi không xong'
Sau 3 năm triển khai mở rộng tuyến đường ĐT 607 đoạn qua khối Quảng Lăng 2 (phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), những gì mà dự án này đem lại là mớ ngổn ngang, dang dở. Người dân địa phương ngày qua ngày chỉ biết đợi chờ trong mỏi mòn.
Giữa 2015, dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT 607 (đoạn qua thị xã Điện Bàn) chính thức triển khai. Theo đó, 146 hộ dân khối Quảng Lăng 2 (phường Điện Nam Trung) đón nhận quyết định thu hồi đất và tiền đền bù giải tỏa của chính quyền địa phương.
Tuy nhiên, với cái giá đền bù ban đầu 720 nghìn đồng/m2 được cho là ‘rẻ bèo’, người dân đã bày tỏ thái độ không đồng tình. Trong vòng 3 năm qua, người dân liên tiếp tập trung phản đối. Và cái vòng tròn luẩn quẩn: ngăn cản thi công, đối thoại để dẫn đến nâng giá hỗ trợ đền bù giữa chính quyền địa phương và người dân cứ thế nhùng nhằng. Trong khi, dự án thì cứ “giậm chân tại chỗ”.