Huấn luyện viên Park Hang-seo nhận mọi trách nhiệm, lỗi lầm về phía mình sau trận thua trước Trung Quốc và không hề có ý định trách móc cầu thủ mắc sai lầm dẫn tới bàn thua.
Tuyển Việt Nam thua Trung Quốc ở phút bù giờ cuối cùng

Tuyển Việt Nam thua Trung Quốc ở phút bù giờ cuối cùng

Trả lời họp báo sau trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Trung Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo bày tỏ sự tiếc nuối khi "những chiến binh sao vàng" chịu thất bại với tỷ số sát nút 2-3 bởi bàn thua ở phút bù giờ cuối cùng.

Ông Park nói: "Tuyển Việt Nam đã thua 2-3, đặc biệt với pha thủng lưới quyết định ở phút bù giờ. Hôm nay đội tuyển thi đấu tốt, không từ bỏ dù bị dẫn trước 2 bàn. Kết quả thua rất đáng tiếc."

Trong phần trả lời phỏng vấn, huấn luyện viên người Hàn Quốc bị đặt câu hỏi về việc thay trung vệ Bùi Tiến Dũng bằng cầu thủ trẻ Thanh Bình.

Đây được coi là bước ngoặt của trận đấu khi Thanh Bình hai lần mắc lỗi dẫn tới bàn thua của đội tuyển Việt Nam.

Dẫu vậy, huấn luyện viên Park Hang-seo không hề trách móc cầu thủ và nhận mọi lỗi lầm về phía mình.

"Có lẽ tôi đã thay người quá sớm. Đó là lỗi của tôi. Sai sót của cầu thủ là lỗi và trách nhiệm của huấn luyện viên, người sử dụng cầu thủ. Tôi không thể chia sẻ gì vào lúc này. Các cầu thủ có sai sót mới trưởng thành được. Tôi nói lại rằng sai sót của cầu thủ là lỗi của huấn luyện viên thay đổi người,” ông Park cho hay.

Trong khi đó, ở phía đối diện, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Trung Quốc, ông Li Tie phát biểu: "Không có trận đấu nào tại vòng loại thứ ba World Cup là dễ dàng cả. Đối đầu Việt Nam, nếu thi đấu tốt hơn, chúng tôi đã có thể giành chiến thắng 2-0. Tuy nhiên, màn trình diễn vào tối qua cũng đủ chứng minh tuyển Trung Quốc có thể chơi tốt thế nào."

"Trung Quốc mắc sai lầm, để Việt Nam gỡ hòa 2-2. Nhưng chúng tôi không bỏ cuộc và ghi bàn thắng quyết định. Đương nhiên, may mắn cũng đã thuộc về phía Trung Quốc," huấn luyện viên Li Tie cho hay.

Hiện ĐT Việt Nam đang đứng cuối bảng B khi chưa có điểm số nào với 3 trận toàn thua. Ở lượt trận tiếp theo ĐT Việt Nam sẽ đá với Oman.