Giải trí
20/09/2015 08:25Hồ Vĩnh Thùy, chàng DJ có tấm lòng nhân ái
Tài năng, vui tính và đặc biệt là có niềm đam mê với các hoạt động từ thiện, đó là những ấn tượng tốt đẹp về anh chàng DJ có cái tên lạ, Hồ Vĩnh Thùy.
Hồ Vĩnh Thùy sinh năm 1988 - một người con của thành phố Hoa Phượng đỏ, được biết đến là anh chàng DJ quen mặt tại các quán bar, sự kiện lớn ở Hải Phòng. Có niềm đam mê lớn với nghề “nghịch đĩa” này nên năm 2010, Hồ Vĩnh Thùy vào Sài Gòn lập nghiệp và cũng chính từ đây anh đã bước chân vào nghề DJ chuyên nghiệp.
Hồ Vĩnh Thùy có niềm đam mê đặc biệt với nghề DJ
Một mình bươn chải nơi xa xứ với một văn hóa khác biệt với đất Cảng, nhưng Hồ Vĩnh Thùy cũng đã gạt bỏ mọi khó khăn và gặt hái được khá nhiều thành công. Nghĩ lại quãng thời gian nơi đất khách quê người để theo đuổi niềm đam mê bất tận, anh chàng DJ có cái tên lạ này cho biết: “Mình có niềm đam mê đặc biệt với nghề DJ nên năm 2010 mình quyết định vào Sài Gòn để lập nghiệp. Thường thì mọi người vẫn có cái nhìn không tốt về nghề DJ vì cho rằng đây là một nghề của kẻ ăn chơi bởi môi trường làm việc của nó là ở vũ trường và quán bar. Tuy nhiên gia đình, ba mẹ mình lại rất ủng hộ niềm đam mê của con cái vì cả gia đình đều yêu thích nghệ thuật, ba mẹ thì đam mê ca hát, em trai mình thích nhảy nhót còn mình đam mê chơi nhạc. Thời gian mình vào trong Sài Gòn, ba mẹ cũng nhiều lần vào xem mình biểu diễn”.
Với cá nhân Vĩnh Thùy, anh thường chia sẻ trên trang cá nhân về tình cảm gia đình cũng như sự ủng hộ hết mình của ba mẹ và em trai còn nhỏ tuổi. Cả nhà đều đam mê ca hát, văn nghệ nên Thùy được sự hậu thuẫn của hậu phương về tinh thần rất lớn. Đây là điều mà nhiều DJ không có được, vì hay bị gia đình ngăn cản vốn coi DJ là một nghề "nhạy cảm", dễ sa ngã.
“Khi vào đây mình đã gặp được DJ Đại Bé, một đàn anh đã giúp đỡ mình rất nhiều nơi đất khách. Năm 2011 mình chính thức bước chân vào con đường DJ chuyên nghiệp. Tuy nhiên đến năm 2014, bố mẹ muốn mình về Hải Phòng lập gia đình vì mình là con trưởng nên mình quyết định về quê sau thời gian bay lượn ở ngoài. Đồng thời mình cũng muốn về đây để đóng góp chút công sức xây dựng quê hương”, Hồ Vĩnh Thùy tâm sự.
Hồ Vĩnh Thùy mang nguyện vọng được về quê hương góp công sức giúp quê hương giàu đẹp
Được biết sau khi trở về Hải Phòng thì Hồ Vĩnh Thùy cũng vẫn theo đuổi đam mê khi mỗi buổi tối vẫn đều đều tới các quán bar hay sự kiện để mix những bản nhạc nhiều màu sắc. Bên cạnh đó anh chàng cũng dành thời gian để giúp đỡ bố mẹ hoạt động kinh doanh và đặc biệt hơn cả là Vĩnh Thùy luôn quan tâm tới các hoạt động công tác xã hội.
Anh chàng DJ có tấm lòng nhân ái đã đi rất nhiều nơi để thiện nguyện
Luôn mong muốn được giúp sức gì đó cho xã hội, cho những hoàn cảnh đáng thương nên anh chàng DJ có tấm lòng nhân ái này luôn cùng các anh em trong hội Otofun Hải Phòng và nhiều đoàn thanh niên tình nguyện đi đến nhiều nơi để làm thiện nguyện như tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em chất độc màu da cam dioxin Thiện Giao,...
Anh chàng chia sẻ: "Được sinh ra lành lặn đã là một may mắn nên thấy những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn mình rất muốn làm gì đó có ý nghĩa để phần nào giúp các em vững niềm tin vào cuộc sống".
Hình ảnh đẹp rạng ngời của Hồ Vĩnh Thụy khi giúp đỡ các em nhỏ tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em chất độc màu da cam dioxin Thiện Giao
Hồ Vĩnh Thùy trong một lần làm công tác xã hội
Bên cạnh đó, anh chàng còn khiến nhiều người nể phục và ngưỡng mộ khi một mình tự tay mix, sao chép gần 300 CD rồi đứng giữa trời nắng ở ngã 4 Trại Lính, Hải Phòng bán lấy tiền ủng hộ người dân lũ lụt tại xã Việt Hải, huyện Cát Hải, Hải Phòng trong trận thiên tai vừa rồi.
Hình ảnh anh chàng trẻ tuổi hào hoa phong nhã đi Mercedes đứng giữa dòng người treo biển bán đĩa từ thiện là hình ảnh đẹp giữa lòng thành phố Cảng
Hình ảnh một anh chàng trẻ tuổi hào hoa phong nhã đi Mercedes lại sẵn sàng đứng giữa dòng người treo biển bán đĩa từ thiện đã in sâu vào trái tim người dân Hải Phòng, một hình ảnh đẹp của tuổi trẻ - thanh niên thành phố Cảng.
Khi nói về việc làm của mình, Hồ Vĩnh Thùy cho biết: “Mình chỉ nghĩ đơn giản rằng sao dân mình khổ quá, lũ về ngay trên mảnh đất quê hương mình nên cần phải làm gì đó để giúp người dân vượt qua lúc khó khăn này, làm gì đó để chung sức giúp đỡ đồng bào biển đảo quê hương. Nghĩ vậy nên mình đã tự tay thu đĩa và quyết định đứng bán giữa ngã tư. Lúc đó mình cũng run lắm chứ nhưng sau đó thấy mọi người hưởng ứng nhiều, công sức của mình được đền đáp xứng đáng nên mình vui lắm, người dân vùng lũ đang rất cần những việc làm như mình rồi mình đặt địa vị của mình vào bà con nên càng cố gắng hơn. Sắp tới mình cùng các em sinh viên tình nguyện đại học Hàng Hải HP cũng sẽ tổ chức Trung thu cho các em trẻ mồ côi Hoa Phượng Hải Phòng và hướng tới chương trình kêu gọi ủng hộ áo ấm mùa đông cho các e nhỏ tại các bản nghèo ở Tỉnh Hoà Bình”.
“Mình có chút lời khuyên dành cho những bạn trẻ có tấm lòng biết yêu thương. Các bạn đừng nghĩ làm từ thiện là phải có điều kiện, có thời gian. Khi trong tim các bạn có tình yêu thương mọi người thì các bạn chắc chắn sẽ nghĩ ra cách này hay các khác để giúp mọi người xung quanh bằng tài năng, công việc của chính bạn”, Hồ Vĩnh Thùy chia sẻ thêm.
Hồ Vĩnh Thùy, chàng DJ có tấm lòng nhân ái
Với những việc làm xuất phát từ trái tim này, chắc chắn anh chàng DJ mang tấm lòng nhân hậu Hồ Vĩnh Thùy đã phần nào giúp đỡ được người dân nơi vùng đảo vững niềm tin vào cuộc sống cũng như vượt qua được khó khăn.
Xin chúc chàng trai trẻ luôn thành công và tiếp tục đóng góp hết mình cho công tác xã hội thiện nguyện.
