Đời sống
19/10/2017 06:45Nữ sinh giành học bổng Harvard: ‘Quà tặng mẹ lớn nhất chính là em’
Nguyễn Đình Tôn Nữ (18 tuổi, Hà Nội) nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ các bạn trẻ bởi tài năng của mình. Ở tuổi 18, cô đã giành cho mình vô số thành tích cao trong học tập - vốn là điều 'trong mơ' của nhiều bạn học sinh.
Tháng 4 năm nay với bài luận viết về tên mình, nữ sinh trường chuyên Hà Nội - Amsterdam đã xuất sắc vượt qua 39.500 thí sinh trên toàn thế giới để bước vào cổng trường đại học Harvard. Mức học bổng mà cô nàng này nhận được từ ngôi trường danh giá hàng đầu thế giới lên tới 7 tỷ đồng.
Tuy trúng học bổng nhưng Tôn Nữ tạm hoãn việc học Harvard 1 năm để thực hiện nhiều dự định, ước mơ cũng là có thời gian cho cô bên gia đình và đặc biệt mẹ của mình nhiều hơn.
Chuẩn bị tốt hơn trước chuyến đi xa
Dù lùi thời gian học Harvard 1 năm nhưng quỹ thời gian của Nguyễn Đình Tôn Nữ không có nhiều. Tôn Nữ cho biết hè vừa qua cô tham gia tổ chức hai dự án xã hội của ICE tại Quảng Ngãi. Dự án thứ nhất có tên Empowering Young Leaders diễn ra ở Trường THPT Bình Sơn nhằm trang bị kĩ năng lãnh đạo, kĩ năng sống, tư duy phản biện, tư duy khởi nghiệp,... cho các bạn học sinh cấp ba.
Dự án thứ hai có tên 60Days diễn ra ở Đảo Lý Sơn, nhằm dự án kèm các môn văn hoá và trang bị kĩ năng mềm cho học sinh trường THPT Lý Sơn.
Chia sẻ lý do quyết định việc lùi 1 năm nhập học tại Harvard Tôn Nữ cho biết: “Em dành một năm để chuẩn bị tốt hơn cho chuyến đi xa nhưng hơn hết em dành một năm để biết thế nào là một năm và học cách sống có ý thức hơn với thời gian của mình.
Suốt bao nhiêu năm đi học, nhiều khi em chỉ có đờ đẫn theo thời gian biểu, theo lịch học, lịch thi mà không biết thế nào là trải nghiệm, không biết thế nào là mùa thu, không biết thế nào là đi xa, nhớ nhà,...”.
Tôn Nữ cũng chia sẻ trong năm tới, cô muốn nhìn một cách sâu sắc về việc sống, về tình yêu và nỗi nhớ, về những khía cạnh tinh tế ẩn dấu của việc làm người, về cuộc đời nói chung.
“Nếu những việc này giúp em chuẩn bị tốt hơn cho việc đi học, thì em rất mừng, còn nếu không cũng không sao vì gì thì gì, em cũng đã sống và học được nhiều điều mà không trường lớp nào có thể dạy”, Nguyễn Đình Tôn Nữ chia sẻ.
Dù chưa lên kế hoạch cho cuộc sống cụ thể ở Mỹ nhưng sau khi nhận học bổng cô đã quen thêm một vài người Việt sống tại khu vực Boston và New York và mong rằng cộng đồng người Việt ở Mỹ sẽ giúp cô không lạ lẫm khi đến vùng đất mới.
Trước chuyến đi xa, Nguyễn Đình Tôn Nữ cho biết: “Em lo lắng nhiều nhất là vấn đề sức khoẻ. Vì ăn uống thất thường và lười tập thể dục, em hay bị đau ốm vặt. Sang bên kia, thời tiết khắc nghiệt, mà chi phí chăm sóc sức khoẻ đắt đỏ, thêm vào nữa là lịch học căng thẳng, có ốm cũng chưa chắc nghỉ được.
Đây là điều em lo nhất, và để chuẩn bị cho việc này em sẽ học dần cách chăm sóc sức khoẻ cho bản thân, học những “bài thuốc” của mẹ chăm em mỗi khi em ốm, và tập thể dục để tăng sức bền và sức đề kháng”.
Mẹ tặng cho em sự sống
Chia sẻ về quyết định chọn học ngành nhân văn thay vì tài chính, kinh tế tại Harvard Nguyễn Đình Tôn Nữ cho biết, mẹ ảnh hưởng rất nhiều đến quyết định của cô. Theo Tôn Nữ bố mẹ bao giờ cũng ảnh hưởng rất nhiều đến con cái theo nhiều cách khác nhau, trực tiếp hay gián tiếp.
“Nói là mẹ em không liên quan gì đến quyết định em chọn học nhân văn thì cũng không đúng, nhưng mà thực tế là bố mẹ em cho em rất nhiều sự tự do trong việc chọn ngành học và lựa chọn hướng phát triển cho cá nhân mình, với em chính sự thoải mái này của bố mẹ đã giúp em tìm hiểu bản thân và tìm hiểu thế giới để đi đến quyết định chọn ngành học như bây giờ”, Tôn Nữ chia sẻ.
Khi nói về người mẹ của mình, Nguyễn Đình Tôn Nữ cho biết, mẹ em là người yêu cái đẹp như bao người phụ nữ khác.
“Với mẹ em, cái đẹp đến từ thiên nhiên và những điều giản dị, cái đẹp của mẹ em mang một vẻ rất chân chất và tự nhiên.
Bao nhiêu năm lớn lên trong ngôi nhà bao giờ cũng có hoa, cứ mỗi dịp Tết lại thấy hoa tràn ngập từ cầu thang lên phòng ngủ, tâm hồn em cũng hướng về cái đẹp của thiên nhiên, của cây cối. Đến bây giờ, em vẫn thấy hạnh phúc nhất là ở những nơi có nhiều cây xanh.
Hôm trước lên Đà Lạt leo núi cùng bố, đi qua rừng thông của núi Lang Biang, em thấy hạnh phúc vô cùng. Vẻ đẹp của rừng cây thông không dịu dàng, nhẹ nhàng như vẻ đẹp của bình hoa ngày Tết, nhưng nó hài hoà, vạn vật tồn tại có lý do của nó, ăn khớp với nhau như một bộ phim, như một câu chuyện vĩnh hằng, và mỗi cành cây, mỗi ngọn cỏ đều kể một phần của câu chuyện ấy. Sự sống là sự liên kết, và em thấy may mắn khi được là một phần của sự sống”, Tôn Nữ chia sẻ.
Yêu và dành tình cảm lớn cho mẹ nhưng món quà Tôn Nữ tặng mẹ nhân ngày 20/10 lại thật đặc biệt, cô chia sẻ: “Mẹ tặng cho em sự sống, và em tặng cho mẹ chính em. Em làm mẹ vui và tự hào thì đấy đã là một món quà rồi.
Từ hè đến giờ, em đi rất nhiều, mẹ ở nhà một mình chắc cũng buồn. Em nghĩ bây giờ em về nhà nấu cơm cho mẹ ăn một bữa cho mẹ vui là một món quà ý nghĩa rồi, chứ không cần phải tặng quà bằng việc mua sắm gì đó”.
Trong suy nghĩ của Tôn Nữ, tình cảm không nhất thiết phải thể hiện bằng vật chất, mà cái quan trọng là tấm lòng.
“Em thấy mua nhiều thứ về rác nhà: Hoa thì héo, nước hoa dung mãi chả hết mà để nhiều chật bàn, mẹ em không trang điểm nhiều nên mua mỹ phẩm chắc cũng để em dùng,… nhưng một kỉ niệm đẹp thì không bao giờ là cũ cả”, Tôn Nữ nêu quan điểm của mình về cuộc sống.
Thành tích học tập của Nguyễn Đình Tôn Nữ: Giải nhất học sinh giỏi tiếng Anh thành phố Hà Nội 2016; giải nhất quốc gia học sinh giỏi tiếng Anh 2017.
Các hoạt động cộng đồng, dự án đã tham gia: Ban chấp hành đoàn trường năm học 2016-2017. Co-director của tổ chức International Catalyst for Empowerment Vietnam (ICE) 2017-2018. Trưởng ban truyền thông Ngày hội anh tài trường Ams, chủ tịch CLB Ams Media, Chủ tịch CLB Debate...