Học sinh lớp 9 mang dao đi cướp ở thị xã Ngã Năm Sóc Trăng do gia đình khó khăn và đi cướp tài sản của người khác để lấy tiền tiêu xài. Nam sinh này đã bị bắt ngay sau đó...

Học sinh lớp 9 mang dao đi cướp ở thị xã Ngã Năm Sóc Trăng do gia đình khó khăn và đi cướp tài sản của người khác để lấy tiền tiêu xài. Nam sinh này đã bị bắt ngay sau đó để lấy lời khai phục vụ điều tra.

Học sinh lớp 9 mang dao đi cướp ở thị xã Ngã Năm Sóc Trăng, điều đáng nói là em lại đi cướp của ngay người hàng xóm bên cạnh.

Học sinh lớp 9 mang dao đi cướp ở thị xã Ngã Năm Sóc Trăng, xác định danh tính nạn nhân vụ cướp và danh tính tên cướp

Theo điều tra, nạn nhân bị cướp đó là chị Võ Thị Út Em, 28 tuổi, đang ngụ tại phường 3, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

Tên cướp trong vụ việc này là em Đào Duy Khánh, hàng xóm của gia đình nạn nhân, đang học lớp 9, 16 tuổi.

Học sinh lớp 9 mang dao đi cướp ở thị xã Ngã Năm Sóc Trăng

Theo điều tra ban đầu thì vào tối ngày 4/11 khi đang nằm trong nhà ngủ thì chị Võ Thị Út Em đã bất ngờ bị một nam thanh niên lẻn vào trong nhà và dùng dao khống chế chị cũng như cướp sợi dâu chuyền bạch kim chị đang đeo trên cổ.

Ngay lúc đó chị Út Em đã kêu cứu và mong được giúp đỡ. Ngay lập tức người thân ở phòng kế bên đã chạy sang giải cứu. Và khi mọi người chạy vào bật đèn lên để bắt hung thủ thì mới tá hỏa khi phát hiện hung thủ đã dùng dao đe doa chị Út Em lại chính là Đào Duy Khánh, người em ở nhà hàng xóm kế bên mới 16 tuổi.

Học sinh lớp 9 mang dao đi cướp ở thị xã Ngã Năm Sóc Trăng

Học sinh lớp 9 mang dao đi cướp ở thị xã Ngã Năm Sóc Trăng, đối tượng Đào Duy Khánh

Mọi người cũng nhanh chóng báo tin cho lực lượng công an thị xã Ngã Năm để vào cuộc điều tra và Khánh đã bị đưa về cơ quan công an để lấy lời khai, làm rõ vụ việc.

Tại đây, Khánh đã cúi đầu thưa nhận mọi hành vi phạm tội của mình và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Học sinh lớp 9 mang dao đi cướp ở thị xã Ngã Năm Sóc Trăng, hoàn cảnh gia đình hung thủ

Được biết Khánh mới chỉ đang học lớp 9, 16 tuổi và hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn. Chính vì không có tiền tiêu xài nên Khánh mới nảy sinh ý định đi cướp tài sản của người khác.

Một người dân cho hay: "Gia đình Khánh khá khó khăn vất vả nhưng nghèo cho sạch, rách cho thơm, không ngờ cháu nó làm ra việc như vậy".

  • Vụ bắt cóc trẻ em tống tiền 20 triệu ở Hoàng Mai Hà Nội