Xã hội
17/03/2016 22:45Hôn mê nguy kịch vì gãy chân vẫn phải chờ 9 ngày mới được mổ ở bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng
Hôn mê nguy kịch vì gãy chân vẫn phải chờ 9 ngày mới được mổ ở bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đã khiến gia đình bệnh nhân vô cùng bức xúc. Bà Trần Thị Là đã rơi vào tình trạng chết lâm sàng và được tiên lượng khó qua khỏi.
Hôn mê nguy kịch vì gãy chân vẫn phải chờ 9 ngày mới được mổ ở bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng
Được biết bệnh nhân trong vụ việc này là bà Trần Thị Là, sinh năm 1969, ngụ tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.
Theo lời của chồng bà Là, ông Đặng Thiện thì chính sự tắc trách của các cán bộ bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đã khiến vợ ông rơi vào tình trạng hôn mê nguy kịch và khó qua khỏi.
Được biết bà Là bị vấp ngã ở hiên nhà vào chiều ngày 6 tháng 3. Vì vậy gia đình đã đưa bà đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Hôn mê nguy kịch vì gãy chân vẫn phải chờ 9 ngày mới được mổ ở bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng
Ông Thiện cũng cho biết tại bệnh viện, các bác sĩ đã chẩn đoán bệnh nhân bị gãy chân và đưa bà vào khoa Ngoại chấn thương. Tuy nhiên dù bị gãy chân nhưng bà không được mổ luôn mà phải đợi đến chiều ngày 15/3 mới được đưa đi phẫu thuật theo chỉ định của bác sĩ.
Đến khoảng 18 giờ ngày 15/3 thì ca phẫu thuật hoàn thành và các bác sĩ đã đưa bà Là sang khoa Hồi sức ngoại khoa để chăm sóc.
Còn anh Đặng Thức, con trai bà Là thì cho hay sau khi được phẫu thuật thì mẹ anh vẫn khá tỉnh táo và nói chuyện bình thường. Tuy nhiên chỉ một lúc sau, bà Là có dấu hiệu yếu đi và được truyền máu. Tình trạng ngày càng nặng hơn khi vào rạng sáng ngày 16/3, bệnh nhân này đã lên cơn co giật, cơ thể tím tái và không còn nhận biết được xung quanh. Lúc này, ác bác sĩ cho biết bà Là đã bị chết lâm sàng.
"Thật không thể tin được, mẹ tôi chỉ bị gãy chân mà sao giờ đây lại thành chết lâm sàng", anh Thức nói trong lo lắng.

Bệnh nhân hôn mê nguy kịch vì gãy chân vẫn phải chờ 9 ngày mới được mổ ở bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng
Sự việc trên cũng đã được Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Đà Nẵng, bác sĩ Lê Đức Nhân xác nhận. Bác sĩ này cũng cho hay vì phải xét nghiệm tiền phẫu và sắp xếp lịch mổ nên 9 ngày sau bệnh viện mới tiến hành mổ cho bà Là được. Sức khỏe của bệnh nhân trước khi mổ cũng hoàn toàn đảm bảo.
Được biết, ca mổ của bà Là kéo dài 3 tiếng, từ 15 giờ đến 18 giờ ngày 15 tháng 3. Vác bác sĩ đã mổ kết hợp nẹp xương và vít xốp để cố định chân bị gãy. Sau phẫu thuật, bệnh nhân về phòng hồi sức, tỉnh, thở đều, mạch và huyết áp ổn định.
Theo bác sĩ Nhân thì sau khi phẫu thuật, người nhà cho biết bệnh nhân Là bị khó thở nên bệnh viện đã cho xét nghiệm và nhận thấy hồng cầu trong máu bị tụt nên đã cho truyền 2 đơn vị hồng cầu khối máu.

Hôn mê nguy kịch vì gãy chân vẫn phải chờ 9 ngày mới được mổ ở bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, vụ việc khiến người nhà vô cùng bức xúc
Đến khoảng 3 giờ 30 phút sáng ngày 16/3 thì bệnh nhân này bị ngừng tuần hoàn, suy hô hấp, khó thở, tim rời rạc. Và theo ông Nhân nhận định thì bà Là bị xuất huyết não, thiếu oxy não và theo tiên lượng thì bệnh nhân khó qua khỏi.
Được biết, người thực hiện ca phẫu thuật là bác sĩ Phạm Vĩnh Huy (Khoa Ngoại chấn thương). Về nguyên nhân cụ thể, ông Nhân nói trong ngày mai, bệnh viện sẽ hội chẩn mới đưa ra câu trả lời chính xác.
-
Vụ thiếu nữ xinh đẹp bị bệnh viện bó bột tắc trách phải cưa chân ở Cư Kuin, Đắk Lắk