Thế giới
22/12/2017 09:20Hong Kong: Mẹ giết chết con gái 12 tuổi, chặt xác phi tang
Cao Yan, 37 tuổi, đã lặp đi lặp lại nhiều lần rằng không hiểu vì sao mình bị buộc tội giết hại con gái.
Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), Cao là bà mẹ độc thân người Trung Quốc, làm việc tại một hộp đêm ở Hong Kong để nuôi sống bản thân và cô con gái 12 tuổi. Hai mẹ con hiện đang sống tại khu vực Mong Kok.
Tờ SCMP còn cho biết, khi thẩm phán hỏi liệu cô Cao có hiểu những gì ông nói không, “Cô không hiểu tiếng Trung Quốc hay không hiểu những cáo buộc?”. Người phụ nữ này đã trả lời rằng cô không hiểu những cáo buộc.
Nhưng khi được hỏi “giết người” nghĩa là gì, cô Cao lại trả lời là hiểu, và nói: “Có rất nhiều thứ không rõ ràng trong chuyện này. Bản thân tôi thực sự thấy phiền lòng vì điều này”.
Phiên tòa xử vụ án bà mẹ giết hại con gái sẽ được tiếp tục vào ngày 28/2/2018.
Vụ việc được phát giác khi ông Lâm – một người hàng xóm của cô Cao – gọi điện báo cho cảnh sát. Ông Lâm nói rằng, trước khi vụ việc xảy ra, cô Cao có mượn điện thoại để gọi cho chồng. Tuy nhiên, mãi không thấy cô Cao trả điện thoại, gọi cửa cũng không có động tĩnh gì nên ông Lâm đành báo cảnh sát.
Ông Lâm cho biết Cao sống ở khu này hai năm. Nghi phạm đến từ Trung Quốc đại lục và cư trú tạm thời ở Hong Kong.
Cảnh sát tới với mục đích muốn cô Cao trả lại điện thoại cho ông Lâm. Vì Cao không hợp tác, cảnh sát bèn phá cửa vào nhà. Khi kiểm tra trong nhà, họ đã sốc khi phát hiện những mảnh thi thể không còn nguyên vẹn của bé gái trong bồn tắm. Cảnh sát cho rằng chính người mẹ này đã ra tay sát hại con gái rồi dùng dao để chia cắt thi thể ra từng mảnh nhằm phi tang.
Tusi, một người hàng xóm khác của cô Cao, nghe thấy những tiếng âm thanh nhỏ kéo dài trong vòng nửa giờ phát ra từ phòng nghi phạm. Tuy nhiên, cứ nghĩ đó là tiếng trẻ con chơi đồ chơi nên cũng không để tâm.
Vụ giết người hàng loạt ở Nhật: Nạn nhân thuê thủ phạm giết mìnhTên tội phạm trong vụ giết 9 người ở Nhật Bản đã khai rằng, hắn mất 3 ngày để chặt xác nạn nhân đầu tiên. Với những nạn nhân sau, hắn chỉ mất một ngày. |