HOT: Bố của Tiffany (SNSD) bị tố lừa đảo!

Thứ tư, 05/12/2018, 19:32 PM

Thông tin bố của Tiffany (SNSD) bị một người đàn ông tố lừa đảo cũng đang gây sốc mới xuất hiện trên internet đã khiến cộng đồng NHM bất ngờ.

tiff

Một bài viết với tiêu đề: “Tôi là nạn nhân trong vụ lừa đảo của ông Hwang XX” đã được đăng lên bảng thỉnh cầu của người dân ở trang web của Nhà Xanh. Nội dung bài viết: “Tôi là Kim Young Ho, sinh năm 1979, sống tại Cheongnan. Tôi bị ông Hwang XX – bố của Tiffany (SNSD) – lừa đảo.”

Người này cho biết cụ thể như sau:

Năm 2007, tôi gặp ông Leo Hwang XX (59 tuổi) qua sự giới thiệu của người quen tại Manila, Philippines. Thời điểm đó, ông Hwang XX giới thiệu mình tốt nghiệp trường cấp ba Yongsan, sau đó di dân sang Mỹ theo bố – người từng là một vị tướng. Ông ta gia nhập quân đội Mỹ, sau đó xuất ngũ và làm nhân viên quân vụ trong doanh trại quân đội Mỹ tại Yongsan. Trong khi tại chức, ông ta được phái đến Đại sứ quán Mỹ tại Philippines.

Ông Hwang XX từng nói rằng ông ta đã mua lại và đang điều hành một phần cơ sở hạ tầng thuộc sở hữu của quân đội Mỹ tại Subic, Philippines bao gồm Sân golf Subic Bay, Khách sạn Majestic, Forest Hill Village, Sân bay Subic. Tôi đã quyết định thuê nhà nghỉ mát phía trong sân golf Subic Bay với giá 50 triệu won và đặt cọc trước 20 triệu won. Tôi cũng đã chi trả 5 triệu won chi phí liên quan đến việc đăng ký cấp quyền khai thác mỏ tại Philippines và 10 triệu won chi phí thuê máy móc hạng nặng và đã đưa cho ông Hwang XX tổng cộng 35 triệu won (731 triệu VNĐ).

Tuy nhiên, toàn bộ việc bàn giao này đều là lừa đảo và cũng không có chuyện yêu cầu phải trả chi phí thuê máy móc hạng nặng hay cấp phép khai thác mỏ gì cả.

 Tôi đã yêu cầu ông Hwang XX hoàn trả lại tiền. Ông Hwang đã gọi tôi đến văn phòng của ông ta, sau đó đặt một khẩu súng lên bàn và đe dọa nếu tôi chịu chờ, ông ta sẽ trả tiền cho tôi. Vậy nên hãy đi về và tiếp tục chờ đợi”.
sung-glock-17
Thời điểm đó, sau khi quay trở lại Manila, ông Kim đã tung ra những chứng cứ về vụ lừa đảo như ảnh giấy phép lái xe, địa chỉ, số điện thoại của ông Hwang cũng như file ghi âm cuộc gọi lên các trang thông tin Naver, Daum và các trang web người Hàn tại Philippines. Ngay sau đó, ông nhận được liên lạc từ phía anh trai Tiffany (SNSD) và thư ký với nội dung: “Chúng tôi sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền, vì vậy hãy xóa hết tất cả mọi chứng cứ và bài viết”.

“Tôi vốn không định nghe theo nhưng do tôi từng sống chung với anh trai Tiffany (SNSD) 2 tháng ở căn hộ 1707 trong tòa tháp đôi BSA nên tôi đã tin tưởng, xóa bài đăng và chờ đợi, nhưng chỉ nhận được 2 triệu won.

Sau đó tôi gặp bố Tiffany (SNSD) ở quán karaoke do một người quen của ông ta sở hữu để nhận số tiền còn lại. Tuy nhiên thay vì 32 triệu, ông ta chỉ trả tôi 20 triệu và đe dọa rằng ông ta có người quen ở Phillipines từng làm côn đồ ở Hàn Quốc.

Tôi trở về Hàn Quốc để khiếu kiện. Trước khi đến Phillipines, bố Tiffany (SNSD) đã gây ra nhiều tội ác đến mức bị trục xuất khỏi Hàn Quốc và không được phép nhập cảnh cho tới năm 2012.

Tôi cũng chứng kiến quyền lực và quan hệ của công ty ông ta, Rio & Rio Group. Chuyện xảy ra vào năm 2007, ông ta gọi tôi cùng ra sân bay Manila để đón một nhân vật VIP đến từ Nhật Bản. Hóa ra đó là Seo, một tên tội phạm khét tiếng ở Hàn Quốc lúc bấy giờ. Tôi bị sốc khi biết Hwang đã giúp Seo nhập cảnh vào Phillipines với hộ chiếu giả, sau đó xin thị thực cho Seo bay sang Mông Cổ. Tôi có thể làm gì đây khi bố Tiffany là người có khả năng như vậy? Thế nên tôi bỏ cuộc.

Sau khoảng thời gian 10 năm dài đằng đẵng, việc nhắc lại những chuyện này khiến tôi cảm thấy lo lắng và e sợ. Cá nhân tôi cũng thấy có lỗi với Tiffany (SNSD). Tuy vậy, thế giới đã đổi thay, xã hội đã trở thành một nơi mà người ta có thể tự do nói về những vụ lừa đảo do gia đình người nổi tiếng gây ra. Vì vậy, dù muộn, tôi vẫn muốn đăng tải bài viết này.”

Ông Kim nhấn mạnh: “Tất cả những dòng chữ tôi viết ra đều là những điều tôi trực tiếp trải qua, lắng nghe, nhìn thấy và xác nhận. Nếu có bất cứ điều gì sai sự thật hay làm hủy hoại danh dự của một người nào đó, tôi xin chấp nhận mọi hình phạt.

Với bố của Tiffany (SNSD), đây không phải thế giới giống 10 năm trước. Tôi cũng không còn là con người giống 10 năm trước. Ông có thể gọi cho tôi theo số xxx-xxx-xxx và chúng ta có thể giải quyết trực tiếp vấn đề này. Tôi cũng mong rằng những người bị ông Hwang XX lừa đảo hãy dũng cảm và mạnh mẽ lên tiếng.”

5c06794e0dddf-20180221111643-bada

Trả lời phóng viên sau đó, ông Kim nói rằng ông đã cố liên lạc với ông Hwang nhiều lần nhưng không thành. 3 năm trước có tin đồn ông Hwang đã trải qua ca phẫu thuật lớn ở Mỹ: “Anh trai và Tiffany (SNSD) đều biết chuyện.”

Gần đây có rất nhiều ngôi sao vướng vào scandal nợ nần lừa đảo do bố mẹ gây ra như Microdot, Dok2, Rain, MAMAMOO Wheein, Cha Yeryun, Ma Dong Seok, Lee Yubi, Lee Youngja. Gọi chung là phong trào #debttoo