Xã hội
21/08/2015 17:09Huyền Moon cô gái không nhường ghế cho người già trên tàu là ai?
Huyền Moon cô gái không nhường ghế cho người già trên tàu là ai đang là cụm từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội xoay quanh vụ cô gái không nhường ghế cho người già trên tàu gây tranh cãi.
Huyền Moon cô gái không nhường ghế cho người già trên tàu là ai mà lại gây sốt cộng đồng mạng cũng như gây ra nhiều tranh cãi trong cư dân mạng đến vậy.
Huyền Moon cô gái không nhường ghế cho người già trên tàu là ai?
Huyền Moon đang được đông đảo giới trẻ biết đến với câu chuyện cô gái không nhường ghế cho người già trên tàu. Ngay khi câu chuyện này được đăng lên đã nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng với hàng nghìn lượt thích, chia sẻ cũng như bình luận bởi đây là một vấn đề rất đời thường nhưng lại gây ra nhiều tranh cãi.
Huyền Moon cô gái không nhường ghế cho người già trên tàu là ai và câu chuyện gây tranh cãi
Theo những gì mà Huyền Moon kể lại thì cô có bỏ ra số tiền không nhỏ để mua vé giường nằm ở tầng 1 trên chuyến tàu từ Hà Nội đi Cửa Lò. Tuy nhiên khi lên tàu cô lại bị đề nghị đổi giường cho người này người kia với lý do là họ lớn tuổi hay có em nhỏ.
Huyền Moon cô gái không nhường ghế cho người già trên tàu là ai và câu chuyện gây tranh cãi
Nếu sự việc diễn ra theo hướng những người đó hoàn trả lại số tiền chênh lệch giữa các giá vé cho cô thì sẽ không to chuyện như vậy nhưng người trong cuộc lại lờ đi, điều này khiến cô gái trẻ bức xúc. Điều làm Huyền Moon khó chịu hơn cả đó là cô gặp trường hợp này cả ở lượt đi lẫn lượt về.
Huyền Moon cô gái không nhường ghế cho người già trên tàu là ai mà gây sốt cộng đồng mạng đến vậy
Chính vì vậy khi đã về đến nhà, cô gái đã chụp một bức ảnh trên tàu cùng dòng trạng thái khá bức xúc: “Khi đi tàu, mình muốn có vị trí nằm tiện hơn nên đã phải chấp nhận bỏ ra số tiền cao hơn trong khi đó những người mua giá giường rẻ nhưng lại muốn đổi được vị trí đẹp hơn. Vấn đề là họ mua vé trước mình thế nên khi mình đặt vé trên web, mình biết được số ghế trống, chính vì các ghế tầng trên đã hết nên đám bạn mình mới phải ở tách phòng nhau, nên đừng có ai giúp họ ngụy biện rằng họ cũng muốn mua vé tầng 1 nhưng hết vé nhé.
Không chỉ vậy còn có rất nhiều người trả tiền để mua vé ghế ngồi nhưng khi lên tàu thì chỉ chăm chăm đến các phòng xem có giường nào trống không để nằm.
Vì vậy mình muốn nói đây là tàu hỏa chứ không phải xe bus, các bạn đừng có lôi mác người già, trẻ con phụ nữ có thai hay mẹ trẻ phải cho con bú các kiểu con đà điểu để người khác nhường giường miễn phí cho mình nhé. Và khi người ta đã không muốn đổi thì biết ý đừng có nói nhiều nữa”.
Huyền Moon cô gái không nhường ghế cho người già trên tàu là ai mà gây sốt cộng đồng mạng đến vậy
Ngay khi bức ảnh kèm dòng trạng thái này của Huyền Moon được đưa lên đã khiến dư luận xôn xao và tranh cãi. Chính vì vậy cái tên Huyền Moon đã được nhiều người biết đến. Được biết Huyền Moon đang sinh sống tại Hà Nội và cô vừa có chuyến đi du lịch tới Vinh cùng bạn bè về.
Huyền Moon cô gái không nhường ghế cho người già trên tàu là ai?
Trước thái độ của Huyền thì nhiều người cũng đồng ý kiến cho rằng tàu hỏa không phải là xe bus nên việc nhường nghế là không có. Một Facebooker đã lên tiếng: “Vẫn biết rằng việc nhường ghế cho người già hay trẻ nhỏ là một nghĩa cử cao đẹp. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thể nhường được. Nên nhớ rằng đoạn đường Hà Nội – Vinh có chiều dài khoảng 300 km nên không thể nào so sánh được với thời gian ngồi 1 - 2 tiếng trên xe bus. Không chỉ vậy vị trí cũng như giá chênh lệch giữa giường tầng 1 và 3 là khá cao. Nhiều người chỉ biết lấy lý do lớn tuổi rồi có trẻ nhỏ mà không nghĩ đến cảm nhận của người khác".
Huyền Moon cô gái không nhường ghế cho người già trên tàu là ai mà khiến cộng đồng mạng tranh cãi
Tuy nhiên cũng có người lại cho rằng Huyền Moon cô gái không nhường ghế cho người già trên tàu là ích kỷ và không biết thương người già, em nhỏ. Một người dùng Facebook có nick name là Yến Chi cũng đã lên tiếng: "Nếu mình rơi vào trường hợp đó mình sẽ nhường chỗ. Hãy thử đặt mình vào vị trí người già, em nhỏ mà thương họ khi họ phải leo lên leo xuống tận tầng 3, như thế rất nguy hiểm? Còn bạn thì thanh niên, sức dài vai rộng, chút khó khăn đó không là gì. Hãy cho đi để nhận lại nhiều hơn”.



