Indonesia điều tra vụ hàng trăm con lợn đột nhiên chết ở Bali

Thứ tư, 05/02/2020, 14:52 PM

Chính quyền Indonesia đang điều tra cái chết của khoảng 880 con lợn trên đảo Bali, giám đốc mảng thú y của Bộ Nông nghiệp nước này cho biết hôm 5/2.

Các nhà chức trách chôn hàng trăm xác lợn ở Bắc Sumatra, Indonesia, sau khi chúng được tìm thấy trôi nổi trên các con đường thủy địa phương.

Các nhà chức trách chôn hàng trăm xác lợn ở Bắc Sumatra, Indonesia, sau khi chúng được tìm thấy trôi nổi trên các con đường thủy địa phương.

"Chúng tôi đang nỗ lực để ngăn chặn dịch lợn chết bằng các tiêu chuẩn hành động đối với các bệnh ở động vật truyền nhiễm như ASF (dịch tả lợn châu Phi) và dịch tả lợn thông thường, đồng thời chúng tôi sẽ xác định liệu nguyên nhân thực sự có phải là do ASF hay vì nguyên nhân nào khác", Reuters dẫn lời giám đốc thú y Fadjar Sumping Tjatur Rassa cho hay.

Dịch tả lợn châu Phi đã càn quét khắp Trung Quốc kể từ lần đầu tiên nó xuất hiện ở đất nước này vào tháng 8/2019, làm chết hơn 40% đàn lợn hàng đầu thế giới.

Tại Indonesia, từ tháng 12/2019 đến tháng 1/2020, dịch này đã giết chết hơn 43.000 con lợn ở tỉnh Bắc Sumatra, buộc chính phủ phải cách ly các khu vực bị ảnh hưởng, nhưng đảo Bali chưa xác nhận trường hợp nào nhiễm bệnh.

Thịt và các sản phẩm thịt lợn không được phép rời khỏi các khu vực bị ảnh hưởng ở Bắc Sumatra và những người đã tiếp xúc với động vật bị nhiễm bệnh phải được kiểm tra an ninh sinh học.

Trong khi đó, dù chưa có ca nào bị nhiễm virus corona Vũ Hán nhưng chính phủ Indonesia quyết định dừng các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc đại lục bắt đầu từ ngày 5/2. Quyết định này khiến hàng ngàn khách du lịch Trung Quốc có nguy cơ bị mắc kẹt tại đảo Bali.

Tuy nhiên, theo Jakarta Post, hầu hết du khách Trung Quốc đang hy vọng sẽ được gia hạn visa để có thể nán lại Indonesia lâu hơn trong bối cảnh dịch bệnh đang tiếp tục lan rộng ở quê nhà.

Bài liên quan