Công nghệ
09/11/2017 11:05iPhone X được bán tại Campuchia và 13 thị trường khác từ 24/11, không có Việt Nam
Theo thông tin từ Apple cho biết sẽ mở bán iPhone X tại 14 thị trường từ 24/11. Đây là đợt mở bán lần hai, chỉ cách đợt mở bán lần một gần 3 tuần, tại Albania, Bosnia, Campuchia, Kosovo, Macau, Macedonia, Malaysia, Montenegro, Serbia, Nam Mỹ, South Korea, Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó một ngày (23/11), iPhone X sẽ được xuất hiện trước tại Israel.
Được biết, thứ 5 ngày 23/11 là ngày lễ Tạ ơn (Thanksgiving) và sau đó là ngày thứ sáu đen tối (Black Friday), cơn điên mua sắm lớn nhất năm tại thị trường Mỹ. Do đó, việc tung ra iPhone X tại 14 thị trường mới được xem như là thời điểm phù hợp để thu hút người mua sắm tại các thị trường mới.
Đến thời điểm hiện tại, iPhone X vẫn đang là mẫu điện thoại thông minh đắt giá nhất tại thị trường Việt Nam với mức giá dao động từ 32 đến 37 triệu tùy nơi và tùy phiên bản . Trao đổi với phóng viên, người đại diện một chuỗi cửa hàng phân phối điện thoại tại Cầu Giấy, Hà Nội cho biết nhiều khả năng mẫu smartphone "tai thỏ" này sẽ bị đẩy giá mạnh trong 2 tuần tới do nguồn hàng khan hiếm.
Tuy nhiên, nếu bạn có thể chờ đợi và không muốn mất oan uổng 4, 5 triệu đồng thì nên đợi sau 24/11 hãy mua iPhone X bởi khi đó ngay tại Campuchia cũng thực hiện mở bán iPhone X và nguồn hàng máy xách tay sẽ trở nên dồi dào hơn trước rất nhiều và chắc chắn giá iPhone X cũng sẽ giảm xuống đáng kể, dự kiến trở về ngưỡng 30 đến 32 triệu đồng.
Dù đang gây ra những "cuộc chiến" giữa những người tiêu dùng yêu thích đồ công nghệ trên các diễn đàn công nghệ khi không ít người cho rằng màn hình "tai thỏ" của iPhone X trông vô cùng "lố bịch" thì cũng có nhiều người khẳng định đây là chiếc điện thoại có màn hình trước đẹp nhất thế giới. Nhưng kết quả "cuộc chiến" có thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn iPhone X cũng đang là chiếc điện thoại mà nhiều người mong muốn được sở hữu nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại.
Video trải nghiệm thực tế iPhone X
Những lời tâm sự đầy cảm xúc của Văn Mai Hương khiến ai cũng xót xa, thương cảmTôi chỉ là một cô gái yếu đuối, tựa vịn vào những bài hát để trưởng thành từng ngày. Khi tôi tách rời khỏi chúng, tôi thấy mình chẳng còn chút năng lượng gì để tiếp tục... |