Jorginho ‘nhảy chân sáo’, Lewandowski bất lực

Thứ hai, 16/11/2020, 06:40 AM

Pha sút 11m kiểu “nhảy chân sáo” quen thuộc của Jorginho góp công vào chiến thắng 2-0 của Italy trước Ba Lan ở lượt trận thứ 5 bảng A1 Nations Leagues 2020/21.

Jorginho ‘nhảy chân sáo’, Lewandowski bất lực

Jorginho ‘nhảy chân sáo’, Lewandowski bất lực

Với lợi thế sân nhà, tuyển Ý nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng đẩy cao đội hình tấn công. Đoàn quân của huấn luyện viên Mancini là những người kiểm soát thế trận trong những phút đầu tiên của trận đấu, tuy nhiên bàn thắng mở tỉ số vẫn chưa xuất hiện.

Thế trận một chiều tiếp tục diễn ra trong những phút tiếp theo và điều gì đến cũng phải đến. Phút 26, tiền đạo Belotti có tình huống xâm nhập vòng cấm của tuyển Ba Lan và bị truy cản trái phép bởi Krychowiak. Ngay lập tức, Tuyển Ý được hưởng phạt đền và Jorginho đã không mắc bất cứ sai lầm nào để mở tỉ số cho Azzurri trên chấm 11m.

Những phút tiếp theo, ĐT Ý chơi có phần chững lại, tuy nhiên, Ba Lan cũng không thể có được bàn thắng quân bình tỉ số. Bước vào giờ nghỉ giữa hiệp, đội chủ nhà tạm thời nắm lợi thế với 1 bàn dẫn trước.

Hiệp hai bắt đầu, Ba Lan chủ động dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng quân bình tỉ số, tuy nhiên đội khách dường như không thể tạo ra bất kỳ tình huống đáng chú ý nào lên khung thành của Donnarumma.

Chẳng những không thể ghi bàn, đội khách còn bất ngờ phải chịu thiệt quân khi tiền vệ Goralski phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân ở phút 77.

Thừa thắng xông lên, ĐT Ý ngay lập tức có được bàn thắng nhân đôi cách biệt chỉ 5 phút sau đó với pha lập công của Berardi và đây cũng chính là bàn thắng ấn định tỉ số của trận đấu.

Chung cuộc, đoàn quân của huấn luyện viên Mancini giành trọn 3 điểm trước Ba Lan qua đó vươn lên vị trí nhất bảng A1.

Bị dẫn bàn nhưng Azzurri không tài nào bật lại để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát, kể cả khi HLV Mancini đã tiến hành điều chỉnh nhân sự. Thậm chí những đợt uy hiếp ra trò cũng là của hiếm, nói gì đến gây nguy hiểm cho cầu môn hay ghi bàn. Tuy nhiên ánh sáng đã chợt lóe lên ở cuối đường hầm tăm tối.

Phút 76, tiền đạo trẻ mới vào sân Federico Chiesa (con trai Enrico Chiesa, cựu tiền đạo từng khoác áo một loạt CLB tại Serie A cũng như ĐTQG Italia) đã bị Blaszczykowski phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Tiền vệ Jorginho rất lạnh lùng đánh lừa thủ môn Fabianski để gỡ hòa cho đội nhà.

Azzurri hoàn toàn lột xác sau khi san bằng tỷ số và gia tăng sức ép tấn công nhằm tiện đà hưng phấn để ghi bàn thắng kết liễu đối thủ. Đội hình Ba Lan đã bị dồn về phần sân nhà song rốt cục, người Italia không thể hiện thực hóa tham vọng thắng ngược.

Thực ra, với những gì đã trình diễn trên sân cỏ thì một kết quả hòa xem ra đã là thành công vượt quá mong đợi của thầy trò HLV Mancini. Rõ ràng, con đường trở lại thời hoàng kim của ĐT Italia sẽ còn lắm gian nan và trắc trở.

Bài liên quan