Lượt trận thứ 3 vòng bảng AFC Champions League giữa Viettel vs BG Pathum United đã kết thúc với chiến thắng cho đại diện Thái Lan, qua trận đấu Viettel thể hiện sự non kém về kinh nghiệm hơn so với đối thủ.

Ca sỹ Duy Mạnh và ‘người bạn đồng hành thầm kín’ Top Men

Top Men - sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam giới từ nguyên liệu tự nhiên

Kết quả bóng đá Viettel vs Pathum United AFC Champions League

Viettel tung ra đội hình với chỉ 2 ngoại binh, trong đó Caique đá cắm trên hàng công trong khi Jaja chơi ở hàng tiền vệ lo công tác phòng ngự. Bùi Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải đá trung vệ cùng Nguyễn Thanh Bình, trong khi Hoàng Đức và Văn Hào chơi nhô cao hơn trong số các tiền vệ để hỗ trợ Caique.

Cách đá của Viettel đề cao phòng ngự nhưng ngay từ đầu các cầu thủ Pathum United đã tìm ra đường vào vòng cấm đội bóng áo đỏ. Phút 13, đội bóng Thái Lan tấn công cánh trái và dù Trọng Hoàng đã che người hỗ trợ phòng ngự, Duy Thường lại phá bóng đập trúng một cầu thủ Pathum đưa bóng bật về phía cột bên kia cầu môn. Góc sút không hẳn thuận lợi nhưng Thitiphan vẫn sút vào góc cao đánh bại Nguyên Mạnh.

Đội bóng Thái Lan tiếp tục có cơ hội, từ phút 25 đến phút 32 họ đã 3 lần suýt nhân đôi cách biệt, nhưng Thitiphan sút vọt xà sau pha làm tường của Diogo, Piyachanok đệm ra ngoài ở cự ly gần trong một pha bóng lộn xộn, và Diogo sút trúng Nguyên Mạnh trong một pha phá bẫy việt vị băng xuống đối mặt. Trong khi đó Viettel tấn công khá bế tắc và chỉ có một pha bóng đáng kể là cú sút ngoài vòng cấm đúng vị trí thủ môn của Caique ở phút 23.

Sau giờ nghỉ, Viettel cố gắng tấn công nhưng vấp phải các lớp phòng ngự dày và chắc chắn của đội chủ nhà Pathum. Và khi nền tảng sức mạnh bị suy giảm, Viettel đã phải trả giá. Phút 84, cầu thủ vào thay người Veerachart tung ra cú đá hiểm hóc từ bên ngoài vòng cấm, ấn định chiến thắng 2-0 cho Pathum United.

Kết quả bóng đá Viettel vs Pathum United AFC Champions League

Kết quả bóng đá Viettel vs Pathum United AFC Champions League

Không đổ lỗi cho trọng tài

Và sau trận đấu này, GĐKT Jurgen Gede đã cho biết: “Đầu tiên chúng tôi muốn chúc mừng BG Pathum Utd vì chiến thắng này. Chúng tôi đã tiếp cận trận đấu với ý đồ tấn công nhưng không thể ghi bàn trước.

Phải nói rằng đội bạn có rất nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và họ có khả năng kiểm soát trận đấu tốt và đó là điều quan trọng, điều đó chúng tôi không làm được.

Chúng tôi cố gắng kiểm soát thế trận trong hiệp 2, chúng tôi đã có những khoảnh khắc rất gần với bàn gỡ hoà, nhưng với bàn thắng thứ hai mọi thứ đã sụp đổ. Đây là bóng đá và chúng tôi phải rút kinh nghiệm cho trận đấu tới.

Các cầu thủ chắc chắn không hài lòng về trận thua, và chúng tôi sẽ phải làm việc với nhau để chuẩn bị cho những trận đấu tới. Có thể thấy trong trận đấu này đối thủ đã có cách kiểm soát thế trận khác chúng tôi và đó là nơi tạo ra sự khác biệt".

Nhà cầm quân tới từ Đức cũng cho biết mình không đổ lỗi cho trọng tài vì những quyết định có phần bất lợi cho Viettel ở trận này.

"Tôi không bao giờ đổ lỗi cho trọng tài, những thẻ phạt đều dựa vào các tình huống khác nhau. Tất nhiên ở đấu trường này chúng tôi sẽ phải cẩn thận hơn nếu muốn tiến xa.

Chúng tôi có ít cơ hội để tiếp cận khung thành và không thể khiến trận đấu diễn ra theo ý mình. Đội bóng đã thử nhiều cách, sút xa, tình huống phạt góc, phối hợp, tạt bóng nhưng đều không thành công. Đội bạn đã chơi tốt và chúng tôi sẽ phải làm việc nếu muốn tiếp cận khung thành, tạo cơ hội cho những tiền đạo dứt điểm và đột phá trong khu vực cấm địa".

Với việc để thua BG Pathum, cơ hội đi tiếp của đội bóng áo lính Viettel đã bị giảm đi đáng kể. Ở lượt trận tiếp theo vào ngày 5/7 tới, họ sẽ có màn tái đấu chính đối thủ BG Pathum. Ở trận này, Viettel sẽ không có được sự phục vụ của tiền vệ Trọng Đại do anh bị treo giò 1 trận vì đã phải nhận đủ 2 thẻ phạt.

Đội hình xuất phát:

BG Pathum United: Chatchai, Victor Cardozo, Tunez, Piyachanok, Santipharp, Yodrak, Thitipan, Sarach, Pathompon, Sumanya, Diogo.

Viettel: Nguyên Mạnh, Thanh Bình, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Duy Thường, Trọng Hoàng, Jaha, Trọng Đại, Văn Hào, Hoàng Đức, Caique.