Không đi cấp cứu vì sợ mất xe máy ở Sài Gòn là vụ việc mới xảy ra ngày hôm qua trong một vụ tai nạn trên đường Lý...

Không đi cấp cứu vì sợ mất xe máy ở Sài Gòn là vụ việc mới xảy ra ngày hôm qua trong một vụ tai nạn trên đường Lý Thường Kiệt, TP. HCM. 

Không đi cấp cứu vì sợ mất xe máy ở Sài Gòn là vụ việc mới xảy ra vào lúc 17h30 phút ngày hôm qua, 13/8 tại đường Lý Thường Kiệt, quận 10, TP. HCM.

Theo thông tin ban đầu cho biết, có một người phụ nữ đang đi trên đoạn đường này thì bất chợt gặp tai nạn dẫn đến đập đầu xuống nền đất và bị bất tỉnh. Người dân xung quanh sau khi chứng kiến vụ việc đã nhanh chóng gọi xe cứu thương để đưa bệnh nhân tới bệnh viện. Tuy nhiên, sau khi xe cứu thương vừa tới nơi cũng là lúc người phụ nữ này tỉnh dậy, và nhất quyết không đi cấp cứu vì sợ mất xe máy. 

Không đi cấp cứu vì sợ mất xe máy ở Sài Gòn

Không đi cấp cứu vì sợ mất xe máy ở Sài Gòn, người phụ nữ (áo xanh) nhất quyết đòi giữ và tự lái xe

Sau khi thấy người phụ nữ này nhất quyết không đi cấp cứu vì sợ mất xe máy ở Sài Gòn, một người chứng kiến đã nói rằng "Chị đừng có lo, nhà tôi ngay bên đường bên kia, chị cứ đi cấp cứu, tôi đẩy xe vào nhà giữ giúp cho, bao giờ người nhà của chị tới thì tôi trả đưa lại". Tuy nhiên, những lời nói đó vẫn không khiến cho người phụ nữ không đi cấp cứu vì sợ mất xe máy ở Sài Gòn.

Đang trong tình trạng mặt mày xây xẩm, hoa mày chóng mặt, đứng cũng không vững, hơi thở gấp gáp nhưng người phụ nữ này vẫn nhất quyết giữ lấy chiếc xe máy của mình, khăng khăng đòi tự đi xe của mình chứ không đồng ý cho ai mang xe đi hay để ai trở mình. 

Mọi người dân chứng kiến sự việc cũng như y tá trên xe cứu thương đã khuyên can và thuyết phục người phụ nữ này hồi lâu mà không có kết quả, khi ấy xe cứu thương đành quay về.

Không đi cấp cứu vì sợ mất xe máy ở Sài Gòn

Không đi cấp cứu vì sợ mất xe máy ở Sài Gòn, người phụ nữ khiến xe cứu thương chán nản bỏ đi

Dù người phụ nữ này không đi cấp cứu vì sợ mất xe máy ở Sài Gòn và vẫn đang khư khư giữ lấy xe đòi đi nhưng những người dân ở đây vẫn không để cho chị chạy xe mà thay nhau bắt chị đi bệnh viện. Nhưng chị ta vẫn một tay ôm xe, một tay ôm đầu nhất quyết không tin tưởng giao xe cho ai.

Ngay lúc đó, khi thấy người phụ nữ không đi cấp cứu vì sợ mất xe máy ở Sài Gòn mà mặt thì bầm tím, khó thở, một thanh niên đã lên tiếng thuyết phục "Chị đừng có nói nhiều nữa, tôi là cảnh sát phòng cháy chữa cháy, giờ tôi đi bệnh viện cùng để giữ xe cho chị, xe của tôi sẽ để lại đây. Chị mà đứng đây thêm lúc nữa, là chị cũng chết liền". Người phụ nữ ấy lúc này mới chịu gật đầu cùng người thanh niên này tới bệnh viện cấp cứu.