Taxi vừa đi đến cổng, chưa kịp chuyển bà bầu vào bệnh viện thì thấy cháu bé thò đầu ra. Các bác sỹ tại bệnh viện đã hỗ trợ kịp thời nên cháu bé sinh ra an toàn và khỏe mạnh.
23635590_945241895629880_1069134523_n
Khi bà bầu chưa được chuyển vào bệnh viện thì thấy cháu bé đã thò đầu ra.

Sự việc diễn ra vào khoảng 11h ngày 17/11, tại cổng bệnh viện Sản nhi Bắc Giang. Một bà bầu được đưa đến viện sinh bằng xe taxi.

Tuy nhiên, khi taxi mới đi đến cổng bệnh viện, người nhà chưa kịp xuống xe đưa người phụ nữ này vào viện thì chị đã trở dạ và sinh em bé ngay trên xe.

Chứng kiến toàn bộ sự việc, anh Phạm Văn Luận, lái xe taxi chia sẻ: "Xe vừa dừng trước cổng bệnh viện, chưa kịp cho bà bầu nhập viện thì em bé đã thò phần đầu ra. May mắn, các bác sĩ của bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang đã nhanh chóng có mặt giúp sản phụ đỡ đẻ và cắt dây rốn cho cháu. Trong vòng 2 phút, cháu bé đã cất tiếng khóc chào đời".

Anh Luận cho biết thêm: Đi cùng người phụ nữ này là một người đàn ông và một người phụ nữ trung tuổi. Tôi đoán đó là bố và bà của cháu bé. Hiện cả cháu bé và mẹ đã được chuyển vào bệnh viện để các bác sĩ theo dõi và chăm sóc".

Trả lời PV, một bác sĩ của bệnh viện Sản nhi Bắc Giang cho biết: "Tình huống hộ sinh khá bất ngờ nhưng rất may là sức khỏe của bé trai và mẹ rất tốt".

 

Kỳ án 'giết mẹ' mù lòa vì 1,5 chỉ vàng ở Bắc Giang

“Phượng cầm dao tay phải ra đứng ở cạnh giường bà Vui (mẹ của Phượng - PV) đang nằm, vị trí gần về phía đầu giường rồi giơ dao lên chém liên tiếp nhiều nhát từ trên xuống vào vùng cổ, mặt, vai bà Vui…”.

 

Cô dâu xinh đẹp đẩy xe lăn cho chồng trong đám cưới ở Bắc Giang

Hạnh phúc muộn màng của người đàn ông khuyết tật cùng người vợ trẻ sinh năm 1996 đã lấy không ít nước mắt của mọi người trong ngày cưới...