Không sao đâu hãy bình tĩnh sống là câu nói của ai, đó là câu nói giàu nhân văn và gây xúc động của bác gái Nguyễn Thanh Thúy trong Vietnam Got Talent, người phụ nữ đã lấy đi nước mắt của...

Không sao đâu hãy bình tĩnh sống là câu nói của ai, đó là câu nói giàu nhân văn và gây xúc động của bác gái Nguyễn Thanh Thúy trong Vietnam Got Talent, người phụ nữ đã lấy đi nước mắt của bao khán giả xem truyền hình.

Không sao đâu hãy bình tĩnh sống là câu nói của ai?

Có lẽ câu nói này sẽ trở thành lời động viên giàu giá trị cho thế hệ trẻ ngày nay, cho mọi người dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào và sẽ mãi được mọi người ghi nhớ. Câu nói đó cũng chính là lời động viên của người phụ nữ chất chứa bao nỗi niềm cơ cực, bác gái Nguyễn Thanh Thúy sinh năm 1957, đến từ Lâm Đồng.

Đến với cuộc thi Vietnam Got Talent, bác Thúy không chỉ khiến khán giả truyền hình xúc động với giọng ca chất chứa bao nỗi niềm mà còn cả bởi cuộc đời đầy nghị lực với sự từng trải và nỗi cơ cực trải dài.

Không sao đâu hãy bình tĩnh sống là câu nói của ai một

Không sao đâu hãy bình tĩnh sống là câu nói của ai mà truyền cảm xúc đến vậy

Được biết hiện tại bác đang cùng người em gái 50 tuổi sống trên đồi với một cuộc sống không điện, không nước và cũng không có thiết bị liên lạc. Hàng ngày bên cạnh nghề làm vườn thì người phụ nữ có quãng đời cam chịu này còn làm nghề thầy thuốc bấm huyệt và chữa bệnh từ thiện cho trẻ khuyết tật. Bác tâm sự dù nghèo khó cũng sẽ chữa bệnh miễn phí cho trẻ em cho đến cuối đời.

Mặc dù năm nay bác đã 60 tuổi nhưng các công việc từ cõng gạo, mang nước lên nhà trên đồi hầu hết đều do bác đảm nhận. Cô em gái 50 tuổi hồi trẻ xuống đồi bị thanh niên xàm xỡ nên từ đó đến giờ không dám ra khỏi nhà quá xa.

Khi được hỏi về khó khăn trong cuộc sống bác đã thản nhiên mà trả lời: “Không sao đâu, hãy bình tĩnh sống”.

Không sao đâu hãy bình tĩnh sống là câu nói của ai

Không sao đâu hãy bình tĩnh sống là câu nói của ai, đó là câu nói của bác Nguyễn Thanh Thúy trong cuộc thi Vietnam Got Talent

Bác cũng chia sẻ về cái duyên được đến với cuộc thi này. Đó là một phụ huynh có con chữa bệnh ở chỗ bác đã hỗ trợ bác đăng ký đi thi Vietnam Got Talent. Vì vậy người phụ nữ với tấm lòng nhân ái này đã ôm cây đàn ghi ta mới được tặng, lội rừng ra quốc lộ đón xe mang theo cả gói đồ ăn. Vì phần thi của bác Thúy cuối cùng nên bác phải ngồi đợi và ăn chiếc bánh mì nguội. Mang đến cuộc thi bài hát "Riêng một góc trời" vô cùng xúc động, người phụ nữ này đã khiến ban giám khảo, hàng nghìn khán giả phía dưới cùng khán giả xem truyền hình phải nghẹn lòng ngay từ những ca từ đầu tiên của bài hát. Không sao đâu hãy bình tĩnh sống là câu nói của ai hai

Không sao đâu hãy bình tĩnh sống trở thành động lực cho bao người

Bác Thúy tâm sự đi thi không mong được giải to chỉ mong đạt được giải nho nhỏ để có tiền xây cái bể nước mưa trên đồi vì đào đến 2 cái giếng rồi không có nước.

Cảm động trước nghị lực của bác mà giám khảo Bằng Kiều hứa tặng bác cái bể nước còn giám khảo Trấn Thành biếu bác 5 triệu đồng. Hy vọng với sự giúp đỡ của mọi người, người phụ nữ có tấm lòng nhân ái này sẽ có cuộc sống đỡ vất vả hơn.

  • Bác gái Nguyễn Thanh Thúy hát Riêng một góc trời trong VN Got Talent mong mọi người bình tĩnh sống