Kim Hiền ôm di ảnh mẹ bật khóc khi xem live lễ lập bài vị 100 ngày cho mẹ
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Kim Hiền không thể về Việt Nam chịu tang mẹ. Nữ diễn viên chỉ có thể tưởng niệm mẹ bằng cách xem live của người nhà trên mạng xã hội.
- Vũ Khắc Tiệp lên tiếng, hẹn sẽ trả hết tiền vụ quản lý Noo Phước Thịnh tố bị quỵt cát-xê
- Hương Giang bị đào lại clip tỏ thái độ khó chịu khi chụp ảnh với fan
- Cận cảnh biệt thự phủ màu hồng được Ngọc Trinh trang hoàng đón sinh nhật
- Vân Hugo lần đầu công khai hình ảnh chồng sắp cưới cực phong độ
Hồi tháng 6/2020, Kim Hiền đã chia sẻ với mọi người về việc mẹ cô qua đời. Tuy nhiên do ảnh hưởng của Covid-19 nên nữ diễn viên không thể về Việt Nam chịu tang mẹ. Tính đến thời điểm này, sau 100 ngày mẹ mất nữ diễn viên vẫn chưa thể trở về Việt Nam. Vì thế, cô chỉ có thể xem được hình ảnh lễ lập bài vị cho mẹ qua video call.
Nữ diễn viên vừa ôm di ảnh của mẹ vừa khóc nức nở vì không thể ở bên mẹ trong những giây phút cuối cùng. Cô viết: "Facebook là sự truyền tải mọi thứ, nó là thông điệp để mọi người có thể đến cùng nhau, cho nhau mọi thứ. Và ngày hôm nay con cảm thấy ấm lòng hơn vì tình cảm của mọi người dành cho mẹ con. Chỉ là xem trên Facebook của con ngày mà con tạm biệt đi người mẹ. Các cô đã lập bài vị cho mẹ con mà không biết chính xác ngày mẹ con mất vì con không để ngày mẹ con ra đi. Con đã bật khóc vì con không nghĩ ra mẹ đã được tình thương lớn của chùa nơi mà con và mẹ con hay đến. Con xin cảm ơn chùa đã tụng cho mẹ con và bài vị đầy đủ, nơi mà mẹ con từng ghé qua!".
Kim Hiền sau đó đã nhận được sự đồng viên an ủi của bạn bè và người hâm mộ.