Kim Lý cầu hôn Hồ Ngọc Hà: Lần duy nhất tôi cảm thấy mình đúng khi khiến cô ấy khóc

Thứ năm, 12/11/2020, 15:13 PM

Khoảnh khắc Kim Lý quỳ xuống cầu hôn Hồ Ngọc Hà đã đang gây sốt trên mạng xã hội. Vậy là sau nhiều bão dông, Hồ Ngọc Hà đã tìm được bến đỗ.

Kim Lý cầu hôn Hồ Ngọc Hà: Lần duy nhất tôi cảm thấy mình đúng khi khiến cô ấy khóc

Kim Lý đang ở những giây phút hạnh phúc nhất của đời mình khi lần đầu được lên chức với 2 con xinh như thiên thần và sự nghiệp thăng hoa. Sáng này 12/11, anh chàng tiếp tục khiến mạng xã hội dậy sóng khi khoe khoảnh khắc cầu hồn Hồ Ngọc Hà. Nhìn vào bức ảnh có thể thấy, Kim Lý cầu hôn Hồ Ngọc Hà khi cô vừa xuất viện sau khi sinh con. Trong giây phút ấy, Hồ Ngọc Hà đã bật khóc vì xúc động. 

Khoảnh khắc Kim Lý cầu hôn Hồ Ngọc Hà gây xúc động

Khoảnh khắc Kim Lý cầu hôn Hồ Ngọc Hà gây xúc động

Trên trang cá nhân, Kim Lý viết: 'The only time I felt right making her cry. Love forever" (Lần duy nhất tôi cảm thấy mình đúng khi khiến cô ấy khóc. Tình yêu mãi mãi).

Kim Lý và Hồ Ngọc Hà đã có 3 năm hẹn hò. Mới đây, nữ ca sĩ đã sinh 2 con cho nam diễn viên. Cả hai quen nhau vào năm 2017 khi Kim Lý tham gia trong MV Cả một thời thương nhớ.

kimly2

Sau đó, cặp đôi nhiều lần bị bắt gặp hẹn hò nhưng chưa bao giờ lên tiếng xác nhận. Từ đó, Kim Lý và Hồ Ngọc Hà luôn song hành với nhau trong công việc và cuộc sống. 

Như vậy, sau một hành trình dài, cuối cùng họ đã bên nhau với một cái kết 'happy ending'. 

Khoảnh khắc gia đình 5 người bên nhau.

Khoảnh khắc gia đình 5 người bên nhau.

Empty
Empty

Cũng trong hôm nay, bạn thân của Hồ Ngọc Hà đã tiết lộ mối quan hệ của nữ ca sĩ với những nghệ sĩ khác trong showbiz. Người này cũng lần đầu lên tiếng về tin đồn một nghệ sĩ trẻ tuyên bố 'có tôi thì không có cô ta (Hà Hồ)'. 

Cụ thể, khi được hỏi: "Chị Hà Hồ có ghét nghệ sĩ khác nào không anh?", người bạn thân của nữ ca sĩ lên tiếng: "Thực sự thì chị Hà không ghét ai cả. Nếu không thích người đó thì không phán xét, không đả động đến thôi. Còn nhớ khi mới vào nghề từng có một ca sĩ nổi tiếng tuyên bố rằng 'có tôi không có cô ta' thì chị Hà cũng chẳng lấy làm buồn. Đó là cuộc sống, đó là chuỗi của sự lựa chọn và việc bạn chọn lựa cũng thể hiện con người và vị trí của họ lúc đó, và đấy cũng là động lực để chị Hà phấn đấu và có vị trí để không đàn anh/đàn chị nào coi thường còn đàn em thì nể phục. Cái khổ nhất của chị ấy vẫn là bị thổi phồng những lỗi lầm gấp 10 lần, 100 lần thôi. Nhưng bạn thấy đấy, ông trời vốn công bằng mà".

Bài liên quan