Nữ diễn viên Kim Thư thừa nhận suốt 7 năm sau khi ly hôn Phước Sang, cuộc sống của chị rơi vào cùng cực, không con cái ở bên, những tin đồn ác ý bủa vây, nợ nần chồng chất.
Diễn viên Kim Thư trải lòng về 7 năm sống cơ cực sau ly hôn và cách đối diện với biến cố khiến chị e

 Gia đình Phước Sang - Kim Thư thời còn êm ấm

Từng là cái tên đình đám trên màn ảnh khu vực phía Nam, Kim Thư ngày càng trở nên danh tiếng sau cuộc hôn nhân với "ông bầu" Phước Sang. Suốt nhiều năm liền, Phước Sang - Kim Thư trở thành cặp đôi quyền lực nhất nhì trong giới.
 
Ông chồng là chủ sở hữu hãng phim tư nhân đầu tiên có tác phẩm được nhận giải thưởng tại Liên hoan phim quốc tế với người vợ diễn viên xinh đẹp, quyền quý. Thế nhưng, sau nhiều năm chung sống, cả hai lựa chọn mỗi hướng đi riêng. Sau nhiều năm, Kim Thư lần đầu tiên tiết lộ về cuộc sống cơ cực hậu ly hôn và quá trình chị đương đầu với nghịch cảnh.

Từ bà hoàng thành con nợ vì cứu chồng

Khi hôn nhân viên mãn, Phước Sang đầu tư làm phim rồi giàu lên nhanh chóng nhưng kể từ khi chuyển hướng sang kinh doanh bất động sản, "ông bầu" ngày càng làm ăn thua lỗ rồi phá sản. Hồi đó, biệt thự 60 tỷ đồng của hai vợ chồng liên tục bị chủ nợ tạt dầu hắc và mắm tôm. Vợ con Phước Sang ngày ngày phải đối mặt với những lời đe dọa, chửi bới và uy hiếp khủng khiếp.
 
Năm 2012, làng giải trí xôn xao thông tin Kim Thư thừa nhận đã ly hôn Phước Sang. Đó cũng chính là thời điểm biến cố xảy đến với gia đình nhỏ và riêng bản thân nữ diễn viên. Bố mẹ khá giả, người chồng giàu có quyền lực, người ta gọi Kim Thư là bà hoàng không sai. Thế rồi gia đình tan vỡ, mọi tin đồn ác ý bửa vây khiến người phụ nữ ấy phải trốn vào vỏ ốc, chạy trốn cả thế giới.
Nữ diễn viên tiết lộ bản thân mình và chồng không có tiếng nói chung.
 
Chị cũng có mong muốn như bao người phụ nữ bình thường khác là được chia sẻ trong khi Phước Sang là người đàn ông quá bận rộn để dành thời gian cho gia đình. Nhiều người nói lúc đó tại sao chị không bỏ về Mỹ.
 
Người phụ nữ ấy chỉ quả quyết dù gì cũng là vợ chồng nên nhất quyết phải cứu Phước Sang đơn giản vì sống đúng một lần, phải sống sao cho hạnh phúc. Chị khẳng định dù tài chính tuy độc lập nhưng đã là vợ chồng, cần nhất phải chia sẻ với nhau lúc khó khăn. Bất luận thế nào, người vợ cũng phải cứu người là cha của các con mình. Kim Thư mong chồng mình sớm thoát khỏi biến cố để các con chị có sự tự tin hơn trong cuộc sống. "Nhưng những gì tôi giúp anh Sang chỉ là con số quá nhỏ so với số nợ mà anh vướng", chị tiết lộ.
 
Nhiều người tiếp tục hoài nghi tại sao chị chịu giúp chồng mà vẫn ly hôn. Kim Thư khẳng định chuyện ly hôn không liên quan đến tiền bạc. "Tôi cứu như vậy không có nghĩa là yêu hay để kéo dài một cuộc hôn nhân mà cả hai nghĩ rằng nên kết thúc. Tôi sống cho cuộc đời của mình, chứ không vì bộ mặt xã hội hay nhằm chứng minh cho mọi người thấy chúng tôi vẫn hạnh phúc", nữ diễn viên nói.

Không chỉ vậy, còn có tin đồn người đẹp nhất quyết ly hôn là để trốn nợ. Bản thân chị chỉ tâm niệm người nào đã hiểu thì sẽ hiểu, còn không dù có giải thích thế nào cũng vô nghĩa. Khi ấy chị chỉ nghĩ cuộc đời con dài, đến một lúc nào đó mình có thể nói lại mọi chuyện với tâm thế hoàn toàn khác như ngày hôm nay.

Kim Thư trải lòng, không chỉ gia đình riêng rơi vào đường cùng mà gia đình lớn cũng gặp khó khăn. Vì bản thân trước đó sống quá sung túc nên khi biến cố ập đến người phụ nữ vốn được bảo bọc không thể một mình chống đỡ. Trong đó, nặng nề nhất là bước ra khỏi một cuộc hôn nhân nhưng không có tiền. Chị chia sẻ thời điểm đó không còn cách nào khác chỉ biết trông chờ sự thương xót của mọi người. "Lúc đó, anh em, bạn bè hứa cho mượn tiền, thậm chí cho hẳn nhưng tôi đã từ chối. Nếu nhận ơn đó, tôi sẽ mang theo suốt đời", Kim Thư tiết lộ.

7 năm bán xôi không mua quần áo, túi xách

Trước rất nhiều sự lựa chọn và lời mời giúp đỡ, Kim Thư quyết định chống chọi với khó khăn theo cách riêng của mình. Chị đầu tư vào đam mê nấu nướng rồi mở quán bán xôi và cơm phần. Đó là thời điểm, Kim Thư rũ bỏ hình ảnh một diễn viên cao quý, sang trọng thành bà nội trợ vất vả mưu sinh. Chị tự tay là mọi công đoạn, nấu xôi, làm gà, luộc gà mỗi ngày đều từ 3h sáng đến 6h chiều. Có những khi bị rách tay, chảy máu chị không hay biết hoặc làm đến quên ăn cơm cũng là chuyện thường tình.

Diễn viên Kim Thư trải lòng về 7 năm sống cơ cực sau ly hôn và cách đối diện với biến cố khiến chị e

Từ bỏ làng giải trí, Kim Thư lập nghiệp bằng đam mê nấu nướng

Nữ diễn viên thừa nhận từ một người luôn được chăm sóc từ cái ăn cái mặc, chưa từng biết ủi đồ thì lúc đó chỉ biết khóc vì không có bộ quần áo nào “ra hồn” để mặc. Nếu lúc trước, bà hoàng Kim Thư thường mất tới 30 phút đứng trước tủ đồ mà không biết mặc gì vì quá nhiều để lựa chọn thì ngày nào cũng phải mặc áo đồng phục của nhà hàng.

Chị nói: "Có phụ nữ nào không thích đồ đẹp đâu nhưng tôi không sắm sửa gì. Tôi phải mặc áo đồng phục của nhà hàng để che đậy việc mình không có đồ đẹp. Tôi điệu làm sao khi mẹ và chị gái mình đều khó khăn". Có thể rất nhiều người không tin, nhưng nhiều năm qua nữ diễn viên đình đám một thời không sắm được một cái túi đẹp. Chị bỗng trở thành người phụ nữ chân phèn, mộc mạc, không màng tới sĩ diện, chỉ chăm chăm dành dụm tiền để gia đình vượt qua khó khăn.

Mỗi khi nhắc về quá khứ, Kim Thư thừa nhận bản thân mình vẫn "nổi da gà". Những năm tháng cơ cực đã rèn cho chị tinh thần lạc quan, không được ủ rũ bởi còn làm chỗ dựa cho mẹ và chị gái. Dù có buồn, khóc thế nào nhất định vẫn phải đi giao gà, bán xôi.

Cuộc sống mới bên bạn trai hai năm qua

Giờ đây nhìn lại, Kim Thư thừa nhận vượt qua mọi khó khăn bằng cách không nghĩ về quá khứ. Những trải nghiệm đã qua trở thành vốn sống vô cùng đáng quý. Quên đi nỗi vất vả, việc tự làm mọi việc nhỏ nhặt giúp bà chủ hàng xôi hiểu rõ được nhân viên, biết cách để mọi thứ hoàn thành nhanh nhất.
 
Sau ly hôn, hai bé Đô La và Euro đều do gia đình chồng chăm sóc. Bản thân chị cũng thấy yên tâm vì hàng tuần vẫn được gặp các con. Là một người mẹ sống xa con nhưng chị không đặt nặng vấn đề các con thương mẹ hay thương ba nhiều hơn.
Diễn viên Kim Thư trải lòng về 7 năm sống cơ cực sau ly hôn và cách đối diện với biến cố khiến chị e

 Kim Thư thừa nhận đã có bạn trai mới được 2 năm. Ảnh: Zing.vn

Bản thân chị hiểu rõ ở người Việt có định kiến rằng sau ly hôn mẹ không nuôi con là không thương con nhưng tùy thuộc vào hoàn cảnh nên chị buộc phải lựa chọn. Người mẹ nào cũng muốn con mình được sống đầy đủ nhất. Chị không đành lòng để các con sống trong căn nhà thuê chật hẹp, ngày ngày chứng kiến cảnh người ta tới siết nợ. "Con thương ba cũng là điều tốt. Còn những gì con chưa hiểu thì sau này con sẽ hiểu. Vì sự thật sẽ mãi là sự thật và thời gian sẽ chứng minh tất cả", Kim Thư nói.

Là một người mẹ, nữ diễn viên thương hai con còn nhỏ đã phải chứng kiến biến cố của gia đình nên chị luôn hướng về con, đấu tranh mọi thứ để hai con có cuộc sống tốt nhất. Trong khi chồng cũ đã có cuộc sống mới, nữ diễn viên cũng tiết lộ đã có bạn trai nhưng chưa muốn nói nhiều về mối quan hệ này.

Chị thổ lộ bản thân không còn trẻ để bừa bãi trong các mối quan hệ. Người phụ nữ từng kinh qua nhiều giông bão cuộc đời thừa nhận tình mới mang đến cho chị sự vui vẻ hạnh phúc, ít nhất trong hai năm qua, còn về tương lai lâu dài chị không muốn nói trước.

 

Cuộc sống của tình cũ Trấn Thành ra sao sau khi lấy chồng Việt kiều?

Sau khi tái hôn, Mai Hồ - tĩnh cũ của Trấn Thành - có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình chồng.

 

Diễn viên hài Quang Thắng: ‘Lúc cả hai chưa lập gia đình, Việt Hương cũng tán tỉnh tôi đấy’

Trong chương trình “Tối chủ nhật vui vẻ”, diễn viên hài Quang Thắng có những chia sẻ thú vị về chuyện nghề cũng như kỷ niệm khó quên với Việt Hương.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/kim-thu-trai-long-ve-7-nam-song-co-cuc-sau-ly-hon-va-hanh-trinh-vuc-day-tu-viec-ban-xoi-146608.html