An ninh Hình sự
20/07/2018 12:26Kỳ 1: Những điều bất thường qua việc khai quật ngôi mộ nữ kế toán sau 6 năm chôn cất
Thi thể nữ kế toán còn nguyên vẹn sau 6 năm
Sáng 24/5, tại nghĩa trang Vườn Ươm, xóm 1 - 2 xã Bắc Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An), cơ quan pháp y tỉnh Nghệ An cùng người nhà nạn nhân tiến hành công tác chuẩn bị khai quật tử thi bà Đào Thị Hoa (nguyên Kế toán trưởng, bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành, đã chết cách đây 6 năm trong tư thế treo cổ trên đồi thông) để phục vụ công tác điều tra.
Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã hoàn tất việc khai quật mộ của nạn nhân để khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của người phụ nữ này.
Ông Đào Quang Nghị (em trai bà Hoa), người chứng kiến vụ khai quật mộ bà Hoa cho biết, sau 6 năm chôn cất, thi thể bà Hoa vẫn còn nguyên vẹn, chưa phân hủy. Cơ quan pháp y đã lấy mẫu ở nhiều vị trí trên người nạn nhân để mang đi giám định.
"Sau khi kết thúc phần lấy mẫu, gia đình không có thắc mắc gì. Cơ quan điều tra đã làm hết trách nhiệm trong buổi sáng. Khi khai quật quan tài lên thì thi thể còn nguyên vẹn, da vẫn còn dai, màu sắc theo như cơ quan pháp y nói, là cơ bản vẫn còn bình thường. Lúc lấy mẫu phần xương đầu không có vấn đề gì bất thường, chưa phát hiện tác động đánh vào vùng đầu'', ông Nghị thuật lại.
Trong quá trình khai quật, ông Nghị cũng tập trung quan sát tại một số vị trí mà gia đình nghi vấn, ví dụ như da chân, phần xương cổ. Các phần phủ tạng của chị Hoa đều còn nguyên vẹn, chỉ khô quắt lại. Tất cả đều được cơ quan pháp y lấy mẫu mang đi và gia đình đã ký vào biên bản. Bên cạnh đó, gia đình cũng cung cấp rất nhiều chứng cứ quan trọng cho cơ quan điều tra.
6 năm trôi qua, gia đình vẫn nghĩ nữ kế toán bị sát hại
Nói về cái chết của nạn nhân, bà Đào Thị Lý (em gái bà Hoa) kể, sáng 12/9/2012, bà bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của đồng nghiệp của bà Hoa hỏi thăm vì sao hai ngày qua không thấy bà Hoa đi làm.
Ngay sau đó, bà Lý đã gọi điện cho bà Hoa nhưng không thấy bà Hoa nghe máy, nên chạy về nhà thì thấy cửa khóa bên ngoài. Bà Lý vào nhà thì thấy đồ đạc vẫn bình thường. Nghi có chuyện không lành, bà Lý thông báo cho người thân đi tìm thì phát hiện bà Hoa đã chết trong tư thế treo cổ ở trên núi cạnh nhà.
Bà Đào Thị Thanh (63 tuổi, chị gái bà Hoa) cho biết: “Hai ngày trước, gia đình nhận được thông báo khai quật tử thi của em gái tôi. Sáng nay chúng tôi chỉ kịp chuẩn bị đồ làm lễ cho em".
“Chúng tôi nghĩ em gái bị sát hại chứ không có lý do gì để tự sát cả. Hơn nữa, cái chết trong tư thế treo cổ của em ấy cũng có dấu hiệu bất thường nên mong rằng lần này cơ quan chức năng có thể làm rõ nguyên nhân cái chết của em tôi”, bà Thanh chia sẻ.
Nhiều nghi vấn bất thường xung quanh cái chết của nữ kế toán
Đã 6 năm trôi qua, gia đình bà Hoa và người dân địa phương vẫn đặt ra nhiều nghi vấn xung quanh cái chết bất thường của nạn nhân và mong muốn được làm sáng tỏ sự việc.
Theo ông Đào Quang Nghị (em trai nạn nhân), bà Hoa được phát hiện chết trong tư thế treo cổ trên đồi, nhưng khi người nhà phát hiện, thì chân nạn nhân vẫn chạm đất, dây thòng lọng ở cổ lại bị chùng.
“Đôi dép của chị ấy lại ở cách nơi phát hiện thi thể chừng 200 m. Nếu đi chân đất ở địa hình núi như thế thì chắc phải có vết cắt ở chân, nhưng lại không thấy. Sáng nay, chúng tôi cũng đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra dưới chân", ông Nghị nói.
Ông Nghị cho biết thêm: "Pháp y còn mổ ở vùng cổ xem xét có dấu hiệu thắt cổ hay không, nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Ngoài ra, ở dưới vùng hàm, nếu người thắt cổ chết thì sẽ gãy phần xương này. Tuy nhiên kiểm tra xương này vẫn còn nguyên vẹn. Tất cả mẫu xương, não và nhiều bộ phận liên quan đều được cơ quan pháp y thu thập kỹ lưỡng đưa về viện điều tra".
Chưa dừng lại ở đó, trước lúc phát hiện thi thể bà Hoa, gia đình phát hiện trong danh sách các cuộc điện thoại nạn nhân có hơn 200 cuộc diễn ra trong một ngày (cả người lạ và người quen) là một điều rất bất thường. Những nghi ngờ này đã được gia đình cũng cấp cho cơ quan công an.
Thời điểm trước khi xảy sự việc, cuộc sống của gia đình bà Hoa khá ổn định, hai vợ chồng không mâu thuẫn gì với ai, nên không ai nghĩ bà Hoa tự vẫn.
Phát hiện thi thể người đàn ông trôi dạt trên sông Hương, người dân ủng hộ tiền mai tángChiều 14/7, ông Trần Mạnh Hùng-Chủ tịch UBND phường Hương Hồ (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên-Huế) xác nhận, trên địa bàn phường vừa phát hiện một thi thể người đàn ông trôi dạt trên sông Hương. |
Hà Nội: Công an tích cực điều tra vụ phát hiện thi thể phân hủySau khi tiếp nhận vụ việc thi thể đang phân hủy được phát hiện trên ngọn núi tại xã Minh Trí, Công an huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội đang tíc cực điều tra làm rõ vụ việc. |