Đã 41 năm trôi qua nhưng câu chuyện hòa hợp dân tộc vẫn đeo đẳng trong tâm thức nhiều người. Theo thống kê của Bộ Ngoại giao, hiện nay Việt Nam có hơn 4 triệu người sinh sống ở hơn 100...

Đã 41 năm trôi qua nhưng câu chuyện hòa hợp dân tộc vẫn đeo đẳng trong tâm thức nhiều người. Theo thống kê của Bộ Ngoại giao, hiện nay Việt Nam có hơn 4 triệu người sinh sống ở hơn 100 quốc gia trên thế giới. Mặc dù không phải tất cả người Việt xa quê đều đặt ra vấn đề hòa giải, hòa hợp dân tộc vì lý do định cư của họ khác nhau, nhưng vẫn còn đó hàng triệu người phía bên kia chiến tuyến vẫn sống lặng lẽ ở xứ người và đau đáu hướng về đất nước.

Kỷ niệm ngày thống nhất 30-4: Ngày trở về của những người con xa xứ

Thực tình mà nói, câu chuyện hòa hợp dân tộc không phải bây giờ mới nhắc đến. Ngay từ năm 1975, trong bữa cơm với các cán bộ địa phương ở tỉnh Quảng Trị, Tổng Bí thư Lê Duẩn đã đặt câu hỏi: “Sau khi Việt Nam đánh thắng đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước, việc gì là lớn nhất?” và trả lời: “Vấn đề lớn nhất sau chiến tranh cần phải làm, đó là hòa hợp dân tộc”.

Với mục tiêu trên, nhiều năm qua Nhà nước ta không ngừng đưa ra nhiều chính sách, nghị quyết nhằm tạo điều kiện tối đa cho những người con xa xứ quay về với đất Mẹ. Nổi bật nhất phải kể đến Nghị quyết 36 về Việt Kiều, trong đó Bộ Chính trị xác định rõ: Việt kiều là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt; Là nguồn lực quan trọng góp phần xây dựng đất nước; Là cầu nối cho tình hữu nghị, tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với các nước.

Kỷ niệm ngày thống nhất 30-4 3004 Ngày trở về của những đứa con xa xứ

Kỷ niệm ngày thống nhất 30-4: Ngày trở về của những người con xa xứ

Hay như quyết định dân sự hóa Nghĩa trang Biên Hòa và sử dụng khu nghĩa trang này “bình thường như các nghĩa địa khác” của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tạo điều kiện cho bà con Việt kiều mạnh dạn về thăm lại người thân, các đồng đội và chiến hữu đã ngã xuống trong chiến tranh.

Chưa kể Luật Quốc tịch năm 2008 đã tạo điều kiện cho phép công dân Việt Nam mang hai quốc tịch; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 Luật nhà ở và Điều 121 Luật đất đai cho phép mở rộng đối tượng người Việt Nam ở nước ngoài được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam; miễn thị thực cho kiều bào cư trú trong nước 3 tháng, bước đầu xây dựng chính sách, biện pháp thu hút chuyên gia, trí thức kiều bào trở về đóng góp cho đất nước.…

Kỷ niệm ngày thống nhất 30-4

Nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn đại biểu kiều bào tiêu biểu về dự Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội

Và mới đây nhất, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đề nghị Quốc hội xem xét và phê chuẩn Công hàm thỏa thuận về cấp thị thực giữa hai Chính phủ Việt – Mỹ. Đây không chỉ là tin vui cho công dân hai nước Việt – Mỹ trong việc làm thủ tục nhập, xuất cảnh trên lãnh thổ của nhau, mà còn là cơ hội rất tốt để chúng ta thực hiện chính sách hòa hợp, hòa giải dân tộc như lời hứa tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc mà Chủ tịch nước trong buổi tuyên thệ nhậm chức vừa qua.

Đáp lại những nỗ lực trên, ngày càng nhiều bà con Việt kiều là con cháu của chế độ cũ đã bắt đầu tìm đường quay về quê hương, vượt qua những nỗi đau và định kiến để trở về Đất Mẹ. Đã có tên tuổi lớn trong lĩnh vực chính trị – quân sự như Nguyễn Cao Kỳ; trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật như Phạm Duy, Khánh Ly và lĩnh vực báo chí – truyền thông có Etcetera Nguyen đã trở về.

Kỷ niệm ngày thống nhất 30-4 3004 Ngày trở về của những đứa con xa xứ

Kiều bào tham gia diễu hành trong Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Ảnh VOV5

Đây là những bằng chứng sống động cho thấy sự nghiệp hòa giải, hòa hợp dân tộc đang được đẩy mạnh. Tất nhiên, vẫn còn rất nhiều việc phải làm để chúng ta tin tưởng nhau, điều này cần sự nỗ lực từ cả hai phía. Như chuyện anh muốn vỗ tay thì phải vỗ bằng hai tay, chứ không thể một tay.

Ngay tại nước Mỹ, lịch sử dân tộc ấy cũng trải qua cuộc chiến tranh tàn khốc Bắc – Nam, cuộc đấu tranh đẫm máu vì phân biệt chủng tộc nhưng họ đã hòa hợp lại. Hay nước Úc, người thổ dân với “người xâm lược” đã cùng nhau xây dựng một đất nước giàu mạnh. Ở Nam Phi, ông Mandela sau 30 năm bị người da trắng cầm tù vì chống phân biệt chủng tộc đã trở thành Tổng thống do chính người da đen và da trắng bầu nên. Còn chúng ta thì sao?

Khép lại bài viết là lời chia sẻ vào năm 2010 của ông Nguyễn Cao Kỳ, nhân vật thứ 2 “khét tiếng” của chính quyền Sài Gòn: “Để tìm được sự đồng thuận trong những vấn đề nhạy cảm như hòa hợp dân tộc thường không mấy dễ dàng. Tuy nhiên, cứ đặt lợi ích dân tộc lên hàng đầu thì ta sẽ biết phải làm thế nào tốt nhất.”