Lần đầu Chí Tài nói về Hoài Linh, lời kể vẫn đây mà người đã đi xa vạn dặm

Thứ tư, 23/12/2020, 14:22 PM

Trong một video chưa được phát sóng, Chí Tài đã lần đầu kể về Hoài Linh - người bạn diễn tri kỷ của mình suốt hơn 20 năm qua.

Lần đầu Chí Tài nói về Hoài Linh, lời kể vẫn đây mà người đã đi xa vạn dặm

Chí Tài lên mây là một trong những dự án riêng do NS Chí Tài và ê kíp thực hiện để chia sẻ những câu chuyện đời, chuyện nghề. Trong show của mình, NS Chí Tài đã dành một thời lượng không nhỏ để kể về Hoài Linh - người anh em thân thiết, người bạn diễn tri kỷ của mình. 

Nói về Hoài Linh, NS Chí Tài khi ấy đã dành nhiều mỹ từ và thể hiện sự trân trọng: 'Hoài Linh là người em trong nghề nhưng là người mà anh mang ơn vì cho anh cơ hội bước qua lĩnh vực hài, từ đó mò mẫm qua lĩnh vực diễn xuất, chính kịch, điện ảnh. Dù đã cảm ơn nhiều lần rồi nhưng anh mượn Chí Tài Lên Mây này gửi lời cảm ơn đến Linh: 'Anh lúc nào cũng ghi khắc trong tim mình, em là 1 người em trong nghề và là người em ngoài đời rất tốt...'"

Empty

Nhân duyên của 2 nghệ sĩ bắt đầu từ cách đây 20 năm khoảng những năm 97-98 mà Hoài Linh là người ngỏ ý trước. NS Chí Tài kể lại: Linh nói với anh là: 'Em đang cần người diễn chung, em thấy anh có khiếu vui vui đó anh Tài, giờ làm thử không?'. Thật sự anh rất thần tượng Linh nên lúc Linh ngỏ lời anh mừng chết luôn, mừng lắm nhưng không thể hiện ra mà kìm lại. Anh nói: 'Thôi để anh làm thử nha, nếu không được thì thôi, anh trở lại ban nhạc' nhưng Linh bảo: 'Không, anh làm được mà, yên tâm'".

Sau vở diễn đầu tiên vô cùng thành công, Hoài Linh nói với NS Chí Tài: Được lắm anh và kể từ đó, họ trở thành đôi bạn diễn như hình với bóng trên các sân khấu lớn nhỏ. 

Empty

Điều đặc biệt trong tình bạn 20 năm của Hoài Linh và Chí Tài là họ chưa từng giận nhau: 'Anh với Linh không có sự ganh ghét, chỉ có sự ganh đua thôi. Khi anh thấy Linh giỏi ở mặt nào, anh sẽ ráng đu theo, mặc dù có thể không được. Linh giả gái đẹp, phải công nhận. Hoài Linh có dáng đẹp như con gái còn anh giả gái cũng giống phụ nữ, mà phụ nữ ở đâu á chứ không phải phụ nữ thướt tha trong chiếc áo dài. Dáng đi, cử chỉ của Linh giả gái là chính xác 100%, chứ anh thì không được đâu, anh giả gái xíu là thấy đàn ông liền.

Hoài Linh yêu cầu anh cạo râu là anh cạo. Ai nói anh có thể suy nghĩ nhưng Hoài Linh nói là anh không có ý kiến, anh cạo ngay... Linh với anh không ai nghĩ mình hơn đối phương. Anh biết nhận thức mình đang đứng chỗ nào, Linh đang đứng chỗ nào và Linh cũng vậy. Hoài Linh là 1 người em rất tốt, chính vì ưu điểm đó thành ra khi làm việc làm sao giận được vì anh lúc nào cũng nghe lời Linh mà. Anh không cần giới thiệu thì mọi người cũng đều thấy Linh là người rất tài năng".

Empty

Kể về kỷ niệm của mình với Hoài Linh, Chí Tài cho biết: 'Có 1 lần anh diễn ở Đầm Sen vào dịp Tết, đang đi trên cầu thì anh vô tình tới cùng lúc với Hoài Linh để vào sân khấu. Linh lúc đó rất ít nói nhưng tự nhiên quay sang nhìn anh: 'Anh Tài, nếu mà nói về cặp hài diễn chung với nhau gần 20 năm thì em nghĩ chỉ có mình anh với em là giữ được tới giờ. Anh thấy không, anh với em như vậy cũng ghê lắm đó'. Lúc đó giọng Linh nói rất nghiêm túc. Nhìn Linh lúc đó thấy thương lắm, tất cả tình cảm của Linh là nói thật, nói trực tiếp với anh chứ không qua người nào khác".

Đối với Chí Tài, Hoài Linh là người rất tốt, 'nói gì là xuất phát từ tấm lòng, trái tim. Đó là lý do anh với Linh tuy không nói chuyện nhiều nhưng vẫn coi nhau như anh em".

Kể về tật xấu của Hoài Linh, Chí Tài tiết lộ, "Hồi xưa Linh thích casino, thích đánh bài lắm. Linh thích giải trí, nhiều khi giải trí nhiều quá sát giờ diễn cũng quên luôn, lâu lâu thôi chứ không phải thường xuyên. Linh giờ bỏ nhiều rồi, lo vui thú điền viên, lo chăm sóc cây kiểng trong nhà thờ, nhìn rất thương. Số này để lên YouTube không biết tới khi nào Linh mới nghe được, Linh nghe được sẽ hiểu mặc dù anh không nói chuyện nhiều trên điện thoại, cũng ít hỏi thăm là vì anh nghĩ 1 người tốt như Linh thì lúc nào cũng khoẻ, cũng có nhiều điều may mắn tới với mình".

Cuối chương trình, NS Chí Tài gửi lời nhắn tới NS Hoài Linh rằng: Cách đây vài bữa anh cũng có nhắn tin cho em đó Linh, để anh hỏi coi anh em mình bắt đầu làm việc từ năm mấy đó em. Anh gọi điện thoại thì anh biết em ít khi nào bắt máy nên anh nhắn tin Viber thì anh mừng khi anh thấy em nhắn lại là '1997 - 1998'. Anh mới nhắn tiếp là 'Em khoẻ không', tính hỏi thăm để thấy tình cảm anh em mà tới giờ không thấy trả lời. Em bận không sao đâu, vài bữa nữa anh ghé nhà thờ Tổ thăm em, em muốn trốn cũng không được đâu... Anh chúc em trong mùa dịch này vẫn hoạt động, không cần làm nhiều. Anh nghĩ ước mơ lớn nhất trong cuộc đời em là em có cơ ngơi nhà thờ Tổ để em thờ các vị Tổ nghiệp của mình, những vị Thánh bên hội tâm linh của em. Anh chúc em lúc nào cũng khoẻ và không bao giờ thấy mệt mỏi trên con đường nghệ thuật của mình".

Bài liên quan